Lật tẩy bí ẩn xác ướp biết mở mắt

(Kiến Thức) - Bí ẩn xác ướp bé gái có khả năng nhắm và mở mắt mỗi ngày ở Italia vừa được các nhà khoa học vạch trần.

Sự việc xác ướp xinh đẹp của một bé gái 3 tuổi người Italia, tên là Rosalia Lombardo biết đóng, mở mắt từng gây rúng động giới khoa học. Rosalia mất khi chưa đầy 3 tuổi vì dịch cúm ở Tây Ban Nha năm 1920, người cha thương tiếc con gái nên thuê người ướp xác cô bé. Điều đáng nói, dù trải qua hơn 90 năm nhưng xác ướp cô bé vẫn như đang ngủ mỗi ngày với mái tóc vàng óng ả, làn da căng mịn và phong thái trông rất tươi tắn.
Hình ảnh được cho là minh chứng xác ướp có khả năng mở, nhắm mắt.
 Hình ảnh được cho là minh chứng xác ướp có khả năng mở, nhắm mắt.
Xác ướp xinh đẹp nhất thế giới này chỉ thực sự được chú ý, gây tò mò cho nhiều du khách đến thăm quan khi những hình ảnh được cho là minh chứng xác ướp có khả năng đóng, mở mắt mỗi ngày được đăng tải. Theo đó, hình ảnh cho thấy cô bé mở mắt ở khoảng cách ít nhất là 3,2mm, và lộ đôi mắt màu xanh bên dưới.
Xác ướp xinh đẹp nhất thế giới là bé gái gần 3 tuổi người Italia.
 Xác ướp xinh đẹp nhất thế giới là bé gái gần 3 tuổi người Italia.
Và mới đây, các nhà khoa học Italia đã vạch trần sự thật của câu chuyện gây ám ảnh trên, họ tuyên bố xác ướp Rosalia không mở, nhắm mắt lại mà đó là một ảo ảnh quang học được tạo ra bởi ánh sáng rọi qua cửa sổ. Ánh sáng chiếu vào xác ướp qua lớp hòm kính khiến nhiều người lầm tưởng mí mắt của Rosalia đang cử động.
Ngoài ra, các nhà khoa học cũng tìm ra cách thức ướp xác tuyệt vời mà người ta dùng với cô bé. Theo nghiên cứu, máu của Rosalia được thay thế bằng formalin. Người ta cũng dùng rượu và glycerin để giữ cho cơ thể đã chết được khô mà không bị mất nước hoàn toàn, đồng thời tiêm Salicylic acid vào cơ thể để ngăn chặn các loại nấm bên trong cơ thể phát triển. Phương thức cuối cùng là bổ sung muối kẽm để xác chết đông cứng. Đây là lời giải cho lý do tại sao xác ướp không chịu bất cứ sự xâm nhập nào từ vi khuẩn và nấm hay tác động của ánh sáng.

Cược mạng nô đùa cùng cá sấu

(Kiến Thức) - Có rất nhiều người liều mạng bơi cùng cá sấu, loài thú ăn thịt với hàm răng sắc nhọn đáng sợ, để chứng minh răng loài này cũng có thể “điềm tĩnh”.

Cá sấu là loài ăn thịt đáng sợ, nó có thể tung ra cú đớp chết người rất linh hoạt nếu mọi thứ không đi đúng ý, nhưng với cô nàng Adriana Canargo thì loài vật này là một người bạn, có thể cùng bơi vui vẻ.
Cá sấu là loài ăn thịt đáng sợ, nó có thể tung ra cú đớp chết người rất linh hoạt nếu mọi thứ không đi đúng ý, nhưng với cô nàng Adriana Canargo thì loài vật này là một người bạn, có thể cùng bơi vui vẻ. 

Để quyên góp tiền cho khu bảo tồn thú hoang dã ở Homestead, các nhân viên đã đưa ra sáng kiến chụp những bức ảnh bơi cùng cá sấu. Nhiếp ảnh gia John Chapa, 41 tuổi, và bạn gái Adriana Canargo là người chụp các bức ảnh.
 Để quyên góp tiền cho khu bảo tồn thú hoang dã ở Homestead, các nhân viên đã đưa ra sáng kiến chụp những bức ảnh bơi cùng cá sấu. Nhiếp ảnh gia John Chapa, 41 tuổi, và bạn gái Adriana Canargo là người chụp các bức ảnh.

Nhiếp ảnh gia John Chapa tiếp cận đến gần loài thú đáng sợ.
Nhiếp ảnh gia John Chapa tiếp cận đến gần loài thú đáng sợ. 

Kẻ liều mạng Christopher Gillette bơi quanh con cá sấu khổng lồ, con vật đã được anh chàng cứu thoát chết khi rơi vào khu dân cư.
Kẻ liều mạng Christopher Gillette bơi quanh con cá sấu khổng lồ, con vật đã được anh chàng cứu thoát chết khi rơi vào khu dân cư. 

Bộ hàm mở rộng với nhiều răng sắc nhọn của cá sấu không khiến những người liều lĩnh run sợ.
Bộ hàm mở rộng với nhiều răng sắc nhọn của cá sấu không khiến những người liều lĩnh run sợ. 

Họ cho rằng con cá sấu chỉ ăn mỗi tuần một lần này vẫn rất điềm tĩnh.
Họ cho rằng con cá sấu chỉ ăn mỗi tuần một lần này vẫn rất điềm tĩnh. 

Người đẹp quyến rũ cá sấu.
Người đẹp quyến rũ cá sấu. 

Họ muốn chứng minh cá sấu không phải luôn luôn là loài vật đáng sợ.
Họ muốn chứng minh cá sấu không phải luôn luôn là loài vật đáng sợ. 

Lộ xác ướp phụ nữ trong mộ cổ lạ ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Thi thể của người phụ nữ trong quan tài còn rất nguyên vẹn. Bộ tóc và xương trên cơ thể vẫn còn y nguyên.

Mấy ngày nay, người dân thôn Phú Mỹ (xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) xôn xao về ngôi mộ cổ được phát hiện ở cánh đồng bà chúa. Mỗi ngày có hàng nghìn người dân hiếu kỳ đến ngắm nhìn ngôi mộ. Nhiều người cho rằng đây là ngôi mộ cổ có niên đại vài trăm năm, trong mộ có thể chứa đựng rất nhiều vàng bạc...