Lạng Sơn: Gắp vòng kim loại trong thực quản bé 4 tuổi

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn, bệnh viện vừa tiến hành nội soi gắp vòng móc khóa trong thực quản một bệnh nhi 4 tuổi.

Bệnh nhi là Vương Thị Hoài L., năm nay 4 tuổi, ở khu 4 thị trấn Đình Lập, nhập viện do nuốt vòng móc chìa khóa. Người nhà bệnh nhi cho biết cháu nuốt dị vật vào giờ ngủ trưa trên lớp học. Sau đó, cháu có biểu hiện buồn nôn, chảy máu trong miệng do cắn vào lưỡi; được phát hiện và đưa tới trung tâm y tế huyện rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh.
 
Tiến hành chụp X quang, các bác sĩ phát hiện một vòng kim loại đường kính khoảng 2 cm ở 1/3 dưới thực quản. Bệnh nhi đã được các bác sĩ tiến hành gây mê, nội soi gắp dị vật. Sau 10 phút, dị vật được lấy ra an toàn. Hiện tại, tình trạng bệnh nhi đã ổn định.
Hình ảnh vòng kim loại trong thực quản bệnh nhi.
 Hình ảnh vòng kim loại trong thực quản bệnh nhi.
Đây là lần thứ 2 trong vòng hơn một tháng, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn gắp dị vật là vòng móc chìa khóa trong thực quản bệnh nhi.
Vòng kim loại sau khi được lấy ra khỏi thực quản bệnh nhi.
Vòng kim loại sau khi được lấy ra khỏi thực quản bệnh nhi. 
Các bác sĩ lưu ý: Phụ huynh cần lưu ý không để trẻ chơi các loại đồ vật nhỏ dễ bỏ vào miệng và cần để xa tầm tay của trẻ các đồ vật nói trên; tập cho trẻ thói quen không ngậm bất cứ thứ gì để tránh bị hóc dị vật.

Cô gái có hai tượng Phật bằng kim loại nằm gọn trong dạ dày

Các bác sĩ Bệnh viện 115 TP. HCM vừa tiến hành nội soi gắp ra thành công 2 tượng Phật bằng kim loại trong dạ dày của một cô gái.

Bệnh nhân là chị Mai B.T.T.H. (39 tuổi, ngụ quận Tân Bình- TP HCM) đến Khoa Khám bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Nhân dân 115, khai báo mình có nuốt dị vật vào dạ dày.

Chỉ nên xem tình yêu và hôn nhân là nhân duyên

Khi xem mọi điều là nhân duyên thì tâm mình sẽ rất nhẹ nhàng. Nhân duyên đủ thì đến với nhau. Không đủ thì không thể nên nghĩa vợ chồng được.

Giả sử bị phụ tình dù bất cứ lý do nào thì cũng đừng tiếc nuối, đừng than vãn, đừng làm bậy, đừng trả thù. Xem đó như là nhân duyên không đủ. Từ đó nỗ lực xây dựng tương lai mới trên một nền trảng nhân duyên mới.

Phần thưởng cuối năm sếp dành cho vợ khiến tôi chết lặng

Một mình tôi làm không đủ nuôi ba miệng ăn nên vợ mới sinh con được 5 tháng đã phải gửi cho bà ngoại trông và đi làm.

Vợ tôi là một cô gái bình thường nhưng nhiều người lại khen là có duyên ngầm, lại khéo nói khiến ai cũng thích nói chuyện với cô ấy. Từ khi vợ sinh con đầu lòng vẻ đẹp lại càng mặn mà hơn khiến tôi cũng cảm nhận được điều đó. Một mình tôi làm không đủ nuôi ba miệng ăn nên vợ mới sinh con được 5 tháng đã phải gửi con cho bà ngoại trông và đi làm. Từ khi có vợ đi làm cùng kinh tế gia đình cũng bớt khó khăn hơn. Tháng nào vợ cũng mang về xấp tiền và khoe với chồng: