Lần đầu ra mắt, cô gái bị mẹ chồng tương lai bắt gặp làm chuyện này trên giường

Tình huống éo le mà cô nàng gặp phải đang nhờ cao kiến của chị em không những không nhận được lời khuyên mà còn hứng cả rổ lời mắng. 

Tình huống éo le mà cô nàng gặp phải đang nhờ cao kiến của chị em không những không nhận được lời khuyên mà còn hứng cả rổ lời mắng.

Đến nhà bạn trai chơi, ra mắt người yêu vốn là đề tài mà nàng nào cũng quan tâm. Những ai sắp trải qua thì hồi hộp chờ đón những câu chuyện không tưởng, ai trải qua rồi thì hăng say kể những chuyện dở khóc cười hay khoe được “nâng như nâng trứng” chẳng hạn.
Thế nhưng giữa những mẩu chuyện kiểu như té ngã xấu hổ, ăn chẳng dám ăn vì ngại hay câu chuyện kinh điển rửa cả “núi” bát đũa sau ăn cỗ,… thì thực chưa là gì với tình huống xui xẻo mà cô nàng có tên X.V kể mới đây.
Cụ thể, cô nàng đã gặp phải cảnh trớ trêu “nóng mặt” hơn nhiều, ấy là bị mẹ của bạn trai nhìn thấy đôi trẻ đang hôn nhau thắm thiết ngay trên giường.
Cô nàng lên mạng đưa câu hỏi ngớ ngẩn sau khi bị mẹ của người yêu bắt gặp cả hai hôn nhau trên giường. Ảnh chụp màn hình.
Cô nàng lên mạng đưa câu hỏi ngớ ngẩn sau khi bị mẹ của người yêu bắt gặp cả hai hôn nhau trên giường. Ảnh chụp màn hình. 
Sau hoàn cảnh bi hài này, X.V viết: “Có mẹ nào từng về nhà người yêu mà mẹ chồng tương lai liếc qua hai đứa nằm hôn nhau trên giường, rồi đợi mình về mới nói với bạn trai không? Không biết mẹ anh ý có đánh giá gì về mình không?”.
Sau phút giây bị bắt quả tang ấy thì X.V đã bị bác gái chấn chỉnh khéo bằng việc nhắc thông qua con trai. Tuy nhiên, thay vì lấy đó làm bài học rút kinh nghiệm, nữ chính lại bê lên mạng hỏi một cách ngây ngô khiến chị em bực bội. Khỏi cần phải nói, cô nàng đã nhận cả một rổ gạch đá, chê bai, mỉa mai.
Facebook Mẹ Bin: “Con gái gì mà vô duyên khủng khiếp, nếu đã muốn làm chuyện nhạy cảm với nhau thì chọn chỗ kín đáo, ai lại để bắt gặp rồi còn hỏi câu ngớ ngẩn vậy”.
Là con gái, nhất định phải giữ chữ “duyên”. Ảnh minh họa.
Là con gái, nhất định phải giữ chữ “duyên”. Ảnh minh họa. 
“Đến nhà bạn trai mà ôm hôn trên giường là thấy không ra gì rồi ý, còn dám nhận mẹ chồng tương lai”, chị Hà Phương thẳng thắn.
Và còn không ít những câu đá xéo X.V đanh đá hơn khiến cô nàng im thin thít không dám lên tiếng gì thêm.
Không rõ sau khi đọc được những bình luận này, cô gái đã rút ra cho mình bài học gì chưa, còn hội chị em thì nhắc nhau phải bảo ngay con cái, bạn bè cư xử tế nhị để khỏi để lại hình ảnh xấu trong mắt gia đình bạn trai.

Lặng người khi phát hiện bí mật em gái sinh đôi chôn giấu suốt 5 năm

Đưa bạn trai về nhà ra mắt, tôi mới biết được bí mật mà anh ấy và em gái tôi vẫn giấu giếm.

Tôi năm nay 25 tuổi, tôi và bạn trai đã yêu nhau hơn 1 năm nay. Bạn trai tôi năm nay 29 tuổi, anh là người khá chững chạc, điềm đạm. Tuy nhiên, khi đi bên tôi, anh ấy hay u buồn khiến chính tôi cũng không hiểu. Tôi yêu anh ấy rất nhiều, cuộc đời này nếu không cưới được anh ấy, tôi nguyện sống một mình. Một năm sau khi yêu nhau, tôi đưa anh về nhà để gặp gia đình tôi.

Về nhà bạn trai ra mắt, tôi chết điếng khi thấy mẹ anh

Về tới nhà bạn trai ra mắt, cô gái sững sờ khi nhìn lên gương mặt mẹ người yêu...

Tôi từng có một mối tình không bao giờ còn muốn nhắc đến. Vì tôi hiểu quá rõ rằng nếu nhắc đến thì chỉ khiến bản thân mình thêm tổn thương hơn mà thôi. Gia đình cô cũng vậy, cô chẳng thể nào tin được rằng cuối cùng mình gặp lại những người ấy lại trong hoàn cảnh đau lòng đến vậy.

Lần đầu ra mắt, tôi phải làm việc này để tránh bị “khui” quá khứ

Câu nói đanh thép cứng rắn của người yêu cũ khiến tôi không còn con đường chạy thoát. 

Thôi có nợ thì phải trả, thà mất con cá bé còn hơn mất con cá khổng lồ. Rất tức giận nhưng tôi vẫn phải rút ví ra lấy chiếc thẻ ATM đưa cho chị dâu tương lai.
Sau 3 tháng vất vả đầu tư cho tình yêu cuối cùng tôi cũng gặt hái được quả ngọt. Em là cô gái xuất thân thành phố xinh đẹp gia đình khá giả lại có học thức. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc đến mức nào khi em nhận lời yêu tôi, cứ nghĩ anh chàng quê mùa như tôi sẽ không bao giờ có cơ hội làm rể thành phố. Nhưng với sự cố gắng không mệt mỏi may mắn đã đến với tôi, em đã chính thức mời tôi đến ra mắt bố mẹ vợ tương lai.