Lạ lùng: Công an giữ tài sản 500 ngày rồi trả lại không lời giải thích

(Kiến Thức) - Bị Công an quận Tân Phú (TP HCM) tạm giữ tài sản vì có liên quan đến vụ lừa đảo suốt gần 500 ngày nhưng không giải quyết. Bất ngờ, đương sự được mời đến trả lại tài sản khi báo chí…vào cuộc.

Kể với PV Kiến Thức về sự việc hy hữu bị công an tạm giữ tài sản suốt 500 ngày rồi bất ngờ trả lời không lời giải thích, ông Nguyễn Tuấn Kiệt – hành nghề xe ôm (50 tuổi, ngụ quận 4, TP HCM) cho hay, ngày 15/2/2017, ông được một người tên Hùng nhờ đi lấy điện thoại di động ở đường Lũy Bán Bích, quậnTân Phú rồi sẽ nhận tiền công.
Tuy nhiên, khi vừa đến điểm nhận hàng, bất ngờ ông Kiệt bị lực lượng Công an quận Tân Phú ập đến tạm giữ. Sau đó Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Tân Phú lập biên bản tạm giữ của ông Kiệt 2 chiếc điện thoại (trong đó có 1 chiếc của ông Kiệt đang sử dụng) và chiếc xe máy hiệu Honda BKS 59C2-665.50 do ông Kiệt đứng tên chủ sở hữu.
“Dù tôi đã khai nhận mình chỉ là người chạy xe ôm, không liên quan gì đến các đối tượng nhưng Công an vẫn lập biên bản tạm giữ số tài sản mưu sinh của tôi với nội dung đồ vật, tài sản này thuộc một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản điện thoại”, ông Kiệt kể lại.
Biên bản của Công an quận Tân Phú về việc tạm giữ tài sản của ông Kiệt thuộc vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản điện thoại từ 15/2/2017.
Biên bản của Công an quận Tân Phú về việc tạm giữ tài sản của ông Kiệt thuộc vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản điện thoại từ 15/2/2017. 
Theo ông Kiệt, suốt 16 tháng trời, ông nhiều lần lên xuống trụ sở Công an quận Tân Phú, cũng như liên hệ với cán bộ điều tra tên Phát nhưng đều nhận được câu trả lời chờ…
“Suốt gần 500 ngày đằng đẵng không có phương tiện mưu sinh, trong khi tôi là lao động chính trong nhà khiến cuộc sống gia đình tôi vô cùng khổ sở”, ông Kiệt than thở.
Sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của ông Kiệt, Kiến Thức đã liên hệ với Ban chỉ huy Công an quận Tân Phú nhằm để làm rõ vụ việc và được hẹn sẽ có thông tin phản hồi sau.
Bất ngờ, giữa tháng 6 vừa qua, ông Kiệt được cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Tân Phú gọi lên, sau đó lập biên bản trao trả lại tài sản mà không có giải thích hay nói rõ nguyên nhân gì đến việc giữ tài sản của ông suốt 16 tháng qua.
Trao đổi qua điện thoại với PV, vị cán bộ cảnh sát tên Phát xác nhận ông Kiệt không có liên quan gì đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên khi được yêu cầu giải thích vì sao lại giữ tài sản người dân trong thời gian gần 500 ngày, cũng như việc giữ như vậy có đúng quy định pháp luật hay không thì vị cán bộ này cho biết sẽ có thông tin phản hồi sau…

Nữ nhân viên massage xem World Cup với khách...trên giường

(Kiến Thức) - Trong lúc 2 vị khách nam đang vừa xem World cup vừa tận hưởng cảm giác “mát mẻ” của những nhân viên massage trong tình trạng không mặc gì thì lực lượng trinh sát hình sự ập vào bắt quả tang.

Đến rạng sáng nay 24/6, ghi nhận của Kiến Thức, nhà chức trách vẫn đang lập hồ sơ xử lý cơ sở massage Zeus, đường Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM) về hành vi để nữ nhân viên massage không mặc...quần áo xem World Cup với khách.
Nu nhan vien massage xem World Cup voi khach...tren giuong
Cơ sở massage Zeus, ở phố Tây, quận 1liên tục vi phạm để nữ nhân viên kích dục khách. 
Trước đó nửa đêm 23/6, lực lượng trinh sát hình sự và Cảnh sát quản lý hành chính thuộc Công an quận 1 (TP HCM) ập vào cơ sở massage Zues. Khi cánh cửa 2 phòng VIP được mở tung, cảnh sát bắt quả tang hai nữ nhân viên đang phục vụ khách massage trong tình trạng không mặc áo, bỏ hết nội y.

Thanh niên 9X bị lừa cào 70 triệu tiền thẻ gửi qua Facebook

Chỉ trong vòng 3 ngày, nạn nhân đã mua hết 70 triệu đồng tiền thẻ cào điện thoại để gửi cho kẻ lừa đảo qua Facebook, trong đó hầu hết là loại thẻ cào có mệnh giá lớn như 500.000 đồng, 200.000 đồng.

Mời độc giả xem clip "Bắt đối tượng lừa tiền điện thoại qua Facebook": (Nguồn VTC1)
Ngày 31/12, đại úy Phạm Trung Hiếu, Đội phó đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tích cực xác minh, điều tra một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản số lượng lớn dưới hình thức thẻ cào điện thoại qua Facebook.

Cái kết bất ngờ của băng dàn cảnh cướp sòng bạc ở Đồng Nai

(Kiến Thức) - Tưởng rằng nạn nhân sẽ không dám trình báo Công an vì sợ bị xử lý hành vi đánh bạc, băng cướp sòng bài hí hửng chia nhau tài sản phạm tội để ăn chơi nhưng không thể ngờ cái kết bi đát lại đến quá nhanh…

Chiều nay 23/6, trao đổi Kiến Thức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng: Lâm Thanh Tùng (33 tuổi, quê huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau); Lê Văn Trường và Trần Văn Đựng, cả 2 đều 30 tuổi và quê tỉnh Kiên Giang, để điều tra về hành vi cướp tài sản tại sòng bạc.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng nói trên từng tham gia và tổ chức đánh bài ăn tiền tại khu vực ấp Thiên Bình, xã Tam Phước (TP.Biên Hòa). Đối tượng Tùng và đồng bọn đã nghĩ ra kết hoạch hết sức tạo tợn là dùng hung khí đe dọa, cướp sạch tài sản của “con bạc”. Chúng cho rằng nạn nhân sẽ không dám tố cáo với Công an vì sợ bị xử lý hành vi đánh bạc.
Cai ket bat ngo cua bang dan canh cuop song bac o Dong Nai
Tang vật Công an TP Biên Hòa thu giữ trong vụ án cướp sòng bạc. Ảnh Trần Danh
Cướp sòng bạc giữa ban ngày
Giữa trưa ngày 2/6, sau khi đã thống nhất kế hoạch, đối tượng có tên Bé (hiện đã bỏ trốn) lập sòng bạc tại phòng trọ của một người quen ở tổ 7, ấp Thiên Bình, xã Tam Phước), tham gia có đánh bạc có Trần Văn Thuyền (32 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) và một số người khác.
Khi cuộc sát phạt đang gây cấn, bất ngờ Tùng cùng Trường và Đựng xuất hiện, tay cầm dao khống chế những con bạc và quát lớn:  “Ai là người chơi bạc bịp?”.
Lúc này, tên Bé chỉ tay về phía anh Thuyền thì gay lập tức, Trường lấy dao trong người ra dí lên người Thuyền đe dọa. Cùng lúc này, các đối tượng còn lại khống chế và buộc anh Thuyền phải đưa hết tài sản trong người cho bọn chúng.
Quá lo sợ, nạn nhân đã lần lượt tháo nhẫn, vòng vàng đeo tay, điện thoại và đưa toàn bộ số tiền trong người cho các đối tượng này.
Cái kết không ngờ
Sau khi cướp sạch tài sản của nạn nhân, cả bọn chia nhau ăn xài, cá độ bóng đá và tự tin rằng “con bạc” không dám tố cáo vì sợ bị xử lý vì hành vi đánh bạc.
Tuy nhiên, sau nhiều ngày suy nghĩ và quyết không để bọn chúng thoát lưới pháp luật, anh Thuyền đến cơ quan Công an trình báo toàn bộ sự việc. Vào cuộc điều tra, Công an lần lượt xác minh được các đối tượng gây án.
Biết mình không thể thoát tội, Tùng, Trường và Đụng đã đến Công an xã Tam Phước đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.
Bước đầu chúng khai nhận, nhóm của Tùng đã bàn bạc, bố trí tạo ra một kịch bản khá hoàn hảo. Cụ thể, để tránh cho Bé không bị nghi ngờ là người “tay trong”, sau khi lấy hết tài sản của ông Thuyền, Tùng giả bộ đe dọa, yêu cầu Bé giao nộp hết tài sản hiện có. Bề ngoài Bé cũng tỏ thái độ sợ sệt, răm rắp làm theo, vội vàng lột luôn chiếc nhẫn vàng và điện thoại trong người đưa cho đồng bọn của mình.
Sau khi chiếm được số tài sản trị giá khoảng 20 triệu đồng của anh Thuyền, nhóm của Tùng rút về phòng trọ gần đó để phân chia. Riêng nhẫn vàng và điện thoại của Bé đã được trả lại đầy đủ cho đối tượng này.
Trung tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa, cho biết ngoài việc điều tra xử lý hành vi cướp tài sản của nhóm đối tượng trên, hiện cơ quan công an cũng củng cố hồ sơ xử lý về hành vi đánh bạc đối với các đối tượng liên quan.