Kỳ quái nơi cấm nhân viên đi vệ sinh, bắt đóng bỉm cả ngày

(Kiến Thức) - Tại nhà máy chế biến thực phẩm này, nhân viên làm việc không được phép đi vệ sinh trong toàn bộ thời gian làm việc. Họ buộc phải mặc tã, đóng bỉm để làm việc nhằm kiểm soát an toàn thực phẩm.

Xã hội ngày một phát triển, mọi người yêu cầu ngày càng cao, càng nghiêm ngặt với mọi mặt hàng, dịch vụ, vì vậy gia công thực phẩm cũng không thể qua loa, ở phương diện vệ sinh càng cần được chú trọng, không được cẩu thả.
Tại một nhà máy chế biến thực phẩm tại Mỹ, để vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo tối đa, ban quản lý nhà máy đã đề ra quy định đặc biệt, gây xôn xao dư luận.
Theo thông tin đăng tải, tại nhà máy chế biến thực phẩm này, nhân viên làm việc không được phép đi vệ sinh trong toàn bộ thời gian làm việc. Họ buộc phải mặc tã, đóng bỉm để làm việc.
Ky quai noi cam nhan vien di ve sinh, bat dong bim ca ngay
Ảnh minh họa. 
Có thể nhiều người nghĩ rằng quy định của công ty này vô cùng kỳ quái, vô nhân tính, thế nhưng người đại diện công ty cho biết, quy định này được để ra để kiểm soát an toàn thực phẩm một cách tối đa.

Mời quý vị xem video: Đột nhập nhà máy khủng nhất thế giới. Nguồn video: Vietnamnet

Như mọi người đã biết, quy định về an toàn thực phẩm, an toàn trong thế biến thực phẩm ở Mỹ cực kỳ nghiêm ngặt, có thể nói là nghiêm ngặt nổi tiếng thế giới.
Nếu các nhân viên nhà máy cởi bỏ bộ quần áo bảo hộ lao động đã được tiệt trùng để đi vệ sinh, họ rất có khả năng sẽ đem theo vi khuẩn khi mặc lại, điều này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sản phẩm.
Được biết, ngoài việc mặc tã, đóng bỉm, toàn bộ quá trình mặc đồ bảo hộ phải được giám sát chặt chẽ, giảm thiểu tối đa các vấn đề về vệ sinh. Nếu như sản phẩm xuất hiện vấn đề không phù hợp tiêu chuẩn, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng và hiệu quả kinh tế, lợi ích kinh doanh của công ty cũng bị hao tổn.
Bên cạnh đó, những nhân viên làm việc trong môi trường tiệt trùng, buộc phải mặc tã, đóng bỉm phần thưởng, đãi ngộ cũng rất tốt, cao hơn nhiều so với các công ty, nhà máy chế biến thực phẩm khác, vì vậy mặc dù quy định kỳ quái, vẫn có nhiều người lựa chọn làm việc tại đây.

Lái xe hành động "lạ" khi gặp cảnh sát... kết đắng ngắt

(Kiến Thức) - Khi vừa bị hỏi đến, kiểm tra giấy tờ, lái xe này vội ngã lăn xuống sàn xe, tỏ ra vô cùng đau đớn, nói rằng do trước đó dỡ hàng, bốc vác nhiều nên thắt lưng cực kỳ đau nhức. 

Theo thông tin đăng tải, một tài xế xe tải ở An Dương, Hà Nam, Trung Quốc mới đây đã đỗ xe trái phép trên làn đường khẩn cấp thuộc đường cao tốc. Trong lúc đó, cảnh sát giao thông tuần tra trên đường phát hiện ra.
Không ngờ rằng khi vừa bị hỏi đến, kiểm tra giấy tờ, lái xe này vội ngã lăn xuống sàn xe, tỏ ra vô cùng đau đớn.

Dùng bơ héo... cướp ngân hàng, ai cũng run rẩy

(Kiến Thức) - Giữa lúc nhân viên ngân hàng còn đang bối rối và ngần ngại, tên cướp đột nhiên móc ra một quả "lựu đạn" - thực chất là một quả bơ héo, khiến tất cả mọi người hoảng sợ, run rẩy, vội vàng làm theo. 

Thời báo Israel đưa tin, mới đây, tại một ngân hàng Israel đã xảy ra vụ cướp hy hữu, một tên cướp sáng tạo chỉ dùng quả bơ héo nhưng cũng cướp được một số tiền lớn.
Theo thông tin đăng tải, vài ngày trước, một tên cướp đội mũ ngư dân, đeo kính râm che kín gần hết khuôn mặt đã xông vào ngân hàng và uy hiếp các nhân viên trong ngân hàng bằng cách đưa cho nhân viên ngân hàng dòng chữ: "Lấy hết tiền trong ngăn kéo ra đây", trong đó từ "ngăn kéo" còn sai chính tả.

Cái kết đau đớn vì phá tổ rùa biển quý hiếm

(Kiến Thức) - Sau khi phá tổ rùa biển quý hiếm, người phụ nữ tên Lu Yaqun, 41 tuổi, sống tại bang Michigan, Mỹ bị bắt đưa tới một trung tâm giam giữ tại Miami Beach, với khoản bảo lãnh 5.000 USD.

Đây là cái kết đau đớn dành cho người phụ nữ Trung Quốc khi nỡ ra tay phá hại tổ rùa biển quý hiếm.