Kỳ quặc nơi thuê nhân viên không làm gì cả đời

(Kiến Thức) - Nhân viên này thậm chí không cần phải đi quanh nhà ga trong giờ làm việc, có thể rời khỏi và nhờ người khác làm bất cứ lúc nào họ muốn. Chỉ cần họ không nghỉ việc, vị trí công việc lý tưởng này được đảm bảo cho đến hết đời.

Theo thông tin đăng tải, dự án nghệ thuật/cơ hội công việc lý tưởng này do chính phủ tài trợ ở Gothenburg, Thụy Điển.
Ứng viên may mắn sẽ làm việc tại một nhà ga hiện đang được xây dựng trong thành phố mỗi ngày và bấm giờ. Hành động này sẽ bật một bộ đèn huỳnh quang trong nhà ga, cho mọi người biết rằng nhân viên đó có mặt tại nơi làm việc ngày hôm đó.
Tất cả chỉ có thế, nhân viên này có thể tự do làm bất cứ điều gì họ muốn, hoặc đơn giản là không làm gì. Miễn là họ quay trở lại nhà ga để tắt đồng hồ và tắt đèn khi hết ca. 
Ky quac noi thue nhan vien khong lam gi ca doi
Ảnh minh họa. 
Nhân viên này thậm chí không cần phải đi quanh nhà ga trong giờ làm việc, có thể rời khỏi và nhờ người khác bất cứ lúc nào họ muốn. Chỉ cần họ không nghỉ việc, vị trí công việc này được đảm bảo cho đến hết đời.

Mời quý vị xem video: 7 cách sửa tướng để công việc phất nhanh như diều gặp gió

Mức lương của công việc trong mơ này cũng rất hời, khoảng 2320 đô la mỗi tháng, cộng với các khoảng tăng hàng năm, lợi ích, thời gian nghỉ phép và quỹ hưu trí được đảm bảo.
Quyết định này đã gây ra tranh cãi rất lớn, tuy nhiên cũng thu hút được đông đảo sự chú ý của dư luận. Có người nói rằng công việc này lãng phí thuế đóng góp của người dân, cũng có người đơn giản cho rằng đây là công việc vô giá trị.
Mặc dù vậy, nhà ga xe lửa Korsvagen vẫn đang được xây dựng và vị trí công việc này sẽ chỉ sẵn sàng vào năm 2026, khi nhà ga được khánh thành.

Say rượu đến ngất, người đàn ông tỉnh lại phát hiện kinh dị

(Kiến Thức) - Các bác sĩ cho biết, mắt trái của người đàn ông say rượu đã bị hỏng. Trong quá trình điều trị, gia đình người đàn ông đã vội vàng đi tìm nhãn cầu, tuy nhiên, vì nhãn cầu rơi xuống lòng đường, vốn đã không còn lành lặn.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Phật Sơn, Sơn Đông, Trung Quốc. Một người đàn ông 26 tuổi say rượu đến hôn mê. Tới khi tỉnh dậy, anh phát hiện mặt mình đầy máu, mắt trái bị vỡ ra, nhãn cầu rơi xuống.
Đau đớn sợ hãi, người đàn ông vội vàng đến bệnh viện. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, mắt trái của người đàn ông say rượu đã bị hỏng. Trong quá trình điều trị, gia đình người đàn ông đã vội vàng đi tìm nhãn cầu, tuy nhiên, vì nhãn cầu rơi xuống lòng đường, vốn đã không còn lành lặn.

Người phụ nữ gây chuyện kinh hoàng giữa đêm vì chuyện nghĩ đơn giản...

(Kiến Thức) - Khi thấy máy sưởi nóng rực, cô Hồ liền nghĩ, dù sao cũng đã rút điện, sẽ không xảy ra chuyện gì, vì vậy vẫn để giá phơi quần áo phía trên máy sưởi. Nào ngờ, xảy ra vụ cháy hy hữu.

Mới đây, tại tiểu khu Mai Yển, nhai Lâm Bình, quận Dư Hàng, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc xảy ra một vụ cháy hy hữu.
Theo thông tin đăng tải, vụ cháy xảy ra ở căn hộ tập thể của vợ chồng cô Hồ và anh Lưu. Tối hôm xảy ra sự việc, anh Lưu tăng ca, làm thêm ở công ty, mãi mới về đến nhà.

Vợ mắc ung thư, chồng làm điều bất ngờ, ai nghe cũng...

(Kiến Thức) - Tại đồn cảnh sát, anh Giang thành khẩn khai nhận tất cả, cũng nói ra lý do đặt mua cần sa. Anh cho rằng đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của người vợ bị ung thư của mình, vì vợ anh có thể làm tất cả.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Văn Lâm, Đài Bắc. Anh Giang và vợ đã kết hôn được 20 năm. Hai vợ chồng hòa hợp, sống với nhau rất hạnh phúc. Các đây 4 năm, vào tháng 10/2015, vợ anh Giang bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, buộc phải quay về Đài Bắc khi đang làm việc tại Nam Phi.
Đáng tiếc, sau hai năm điều trị, căn bệnh của cô không khá hơn là bao. Các tế bào ung thư của cô cũng di căn đến xương và não. Các bác sĩ cũng thẳng thắn cho biết, không còn cách nào để điều trị, chỉ có thể trông chờ vào sự chống chọi của bệnh nhân.