Kỳ lạ chuyện đi xe đạp ở đất nước Triều Tiên

(Kiến Thức) - Theo NK News, vào thập niên 1970 và 1980, việc đi xe đạp ở thủ đô Bình Nhưỡng bị coi là phạm pháp. Lệnh cấm khó hiểu này đã được thực thi một cách nghiêm ngặt cho đến đầu những năm 1990.

Xe đạp là phương tiện di chuyển phổ biến của người dân Triều Tiên trong cuộc sống hiện nay. Tuy nhiên, vào những năm 1970 và 1980, việc đi xe đạp ở thủ đô Bình Nhưỡng lại bị coi là phạm pháp. Lệnh cấm khó hiểu này đã được người dân thủ đô của Triều Tiên thực hiện một cách nghiêm túc.
Vào những năm 1970 và 1980, chính phủ cấm người dân đi xe đạp ở thủ đô Bình Nhưỡng.
 Vào những năm 1970 và 1980, chính phủ cấm người dân đi xe đạp ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Cho đến đầu những năm 1990, Bình Nhưỡng mới cho phép người dân đi xe đạp, bởi vào thời điểm đó xe đạp bất ngờ trở thành nhân tố quan trọng trong nền kinh tế thị trường mới nổi. Đây là loại phương tiện thuận tiện nhất cho người dân đi làm, đi chợ và có thể vận chuyển hàng hóa,…
Xe đạp hiện nay là một trong những phương tiện giao thông phổ biến của người dân Triều Tiên.
Xe đạp hiện nay là một trong những phương tiện giao thông phổ biến của người dân Triều Tiên. 
Tuy nhiên, ngay sau đó, một điều luật khác được ban hành vào năm 1996. Theo đó, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il đã đưa ra chỉ thị cấm phụ nữ đi xe đạp. Nhưng có lẽ lệnh cấm này không khả thi bởi xe đạp là phương tiện chủ yếu của những người bán hàng mà đa số họ đều là phụ nữ.
Mời độc giả xem thêm video: Khám phá thủ đô Bình Nhưỡng qua màn ảnh nhỏ (Nguồn: VTC News)
Năm 1997, chính quyền Bình Nhưỡng yêu cầu đăng ký bắt buộc đối với tất cả các loại xe đạp và đến năm 1999, quy định này được thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Do vậy, mỗi chiếc xe đạp Triều Tiên ngày nay đều có biển số hình tròn nền đỏ được gắn cố định trên xe phía trước.
Chính phủ Triều Tiên cho rằng xe đạp là phương tiện giao thông tiện ích và khuyến khích người dân nước này đi xe đạp.

Bên trong ngôi nhà 13 đứa trẻ bị cha mẹ ruột bạo hành

(Kiến Thức) - Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ cặp vợ chồng Turpin với cáo buộc bỏ đói và tra tấn dã man 13 đứa con của họ ngay tại nhà riêng. Những bức ảnh chụp bên trong ngôi nhà nơi xảy ra sự việc mới được báo chí đăng tải.

Theo The Sun ngày 17/1, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ cặp vợ chồng David Allen Turpin (57 tuổi) và Louise Ann a Turpin (49 tuổi) với cáo buộc tra tấn và giam giữ 13 người con tại nhà riêng ở Perris, bang California, trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Ảnh: MailOnline.
 Theo The Sun ngày 17/1, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ cặp vợ chồng David Allen Turpin (57 tuổi) và Louise Ann a Turpin (49 tuổi) với cáo buộc tra tấn và giam giữ 13 người con tại nhà riêng ở Perris, bang California, trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Ảnh: MailOnline.

Nguồn tin cho hay, những đứa trẻ bị bố mẹ bạo hành, tra tấn và bỏ đói khiến chúng bị suy dinh dưỡng nặng. Ảnh: MailOnline.
 Nguồn tin cho hay, những đứa trẻ bị bố mẹ bạo hành, tra tấn và bỏ đói khiến chúng bị suy dinh dưỡng nặng. Ảnh: MailOnline.

Vụ việc gây chấn động nước Mỹ này được phanh phui sau khi cô con gái 17 tuổi của gia đình này trốn thoát ra khỏi nhà và cầu cứu cảnh sát. Ảnh: The Sun.
 Vụ việc gây chấn động nước Mỹ này được phanh phui sau khi cô con gái 17 tuổi của gia đình này trốn thoát ra khỏi nhà và cầu cứu cảnh sát. Ảnh: The Sun.

Được biết, những đứa trẻ bị xích trong căn phòng “tối tăm và bốc mùi”. Ảnh: MailOnline.
 Được biết, những đứa trẻ bị xích trong căn phòng “tối tăm và bốc mùi”. Ảnh: MailOnline.

Hàng xóm của Turpin còn không biết vợ chồng này có con cái. “Tôi không biết họ có con cái. Tôi chưa nhìn thấy mặt chúng bao giờ”, Leticia Gomez, 45 tuổi, cho biết. Ảnh: The Sun.
Hàng xóm của Turpin còn không biết vợ chồng này có con cái. “Tôi không biết họ có con cái. Tôi chưa nhìn thấy mặt chúng bao giờ”, Leticia Gomez, 45 tuổi, cho biết. Ảnh: The Sun. 

Một người hàng xóm khác khẳng định từng nhìn thấy những đứa trẻ kiếm đồ ăn trong thùng rác. Ảnh: MailOnline.
 Một người hàng xóm khác khẳng định từng nhìn thấy những đứa trẻ kiếm đồ ăn trong thùng rác. Ảnh: MailOnline.

Đống rác vẫn còn bên ngoài cửa ra vào ngôi nhà. Ảnh: The Sun.
Đống rác vẫn còn bên ngoài cửa ra vào ngôi nhà. Ảnh: The Sun.

Cửa sổ lúc nào cũng được đóng kín. Ảnh: The Sun.
 Cửa sổ lúc nào cũng được đóng kín. Ảnh: The Sun.

Đồ đạc lộn xộn trong một căn phòng của ngôi nhà nhìn qua cửa sổ. Ảnh: The Sun.
 Đồ đạc lộn xộn trong một căn phòng của ngôi nhà nhìn qua cửa sổ. Ảnh: The Sun.

Hai chiếc bát ăn cho cho trong sân sau ngôi nhà xảy ra vụ bạo hành con cái ở Mỹ. Ảnh: The Sun.
 Hai chiếc bát ăn cho cho trong sân sau ngôi nhà xảy ra vụ bạo hành con cái ở Mỹ. Ảnh: The Sun.

Ấn tượng bảo tàng 3D Tổng thống Nga Putin vừa ghé thăm

(Kiến Thức) - Được xây dựng theo đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, bảo tàng 3D Proryv là nơi tái hiện lại cuộc bao vây Leningrad của quân phát xít trong Thế chiến thứ 2 và kỷ niệm 75 năm thành phố này được giải vây.

Theo hãng thông tấn TASS, hôm 18/1 đích thân Tổng thống Nga Putin đã đến kiểm tra bảo tàng chủ đề 3D “Proryv”, nơi tái hiện lại thời khắc lịch sử hồng quân Liên Xô phá vây Leningrad khỏi phát xít Đức vào tháng 1/1943. Ảnh: TASS.
 Theo hãng thông tấn TASS, hôm 18/1 đích thân Tổng thống Nga Putin đã đến kiểm tra bảo tàng chủ đề 3D “Proryv”, nơi tái hiện lại thời khắc lịch sử hồng quân Liên Xô phá vây Leningrad khỏi phát xít Đức vào tháng 1/1943. Ảnh: TASS.