Kỳ lạ cây chuối trổ buồng giữa thân ở Đồng Tháp

Cây chuối trong vườn nhà của một hộ dân ở Đồng Tháp trổ buồng giữa thân, cho ra 5 nải và đang phát triển tốt.

Những ngày qua, nhiều người dân phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xôn xao trước thông tin cây chuối trong vườn nhà bà Võ Thị Kim Phượng trổ buồng giữa thân.
Ky la cay chuoi tro buong giua than o Dong Thap
Buồng chuối trổ giữa thân. 
Buồng chuối có 5 nải và đang phát triển tốt. Được biết, trong vườn nhà bà Phượng có hàng trăm cây chuối nhưng chưa từng có cây nào trổ buồng theo kiểu kỳ lạ này.
Ky la cay chuoi tro buong giua than o Dong Thap-Hinh-2
Buồng chuối đang phát triển tốt. 
"Cây chuối này tôi trồng lâu rồi, đến giữa tháng 5 âm lịch mới cho ra bắp và buồng như vậy. Cây hoàn toàn phát triển tự nhiên chứ không ai tác động hay can thiệp gì”, bà Phượng cho biết.
Thực tế, chuối trổ buồng giữa thân là hiện tượng lạ nhưng không phải chưa từng xảy ra. Trước đây, một số địa phương như Quảng Trị, Long An cũng từng xuất hiện hiện tượng chuối trổ buồng giữa thân.

Hoa chuối kỳ lạ, mọc dài ngoẵng, có tới 5 bắp

Trong lúc lên nương lấy cỏ voi cho đàn đại gia súc, chị Lường Thị Thoa, xã Xuân Bao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên bất ngờ phát hiện cây chuối trồng trên nương nhà mình trổ hoa kỳ lạ.

Vừa mừng cũng vừa lo vì lần đầu chị Thoa nhìn cây chuối cho hoa kỳ lạ như thế này. Hình dạng, kích thước, trọng lượng, màu sắc của hoa chuối đều giống nhau. Trên cuống chuối xuất hiện 5 bắp hoa chuối cùng 1 lúc khiến nhiều người phải sửng sốt và ngỡ ngàng.

Kỳ lạ nơi các đôi yêu nhau bị cấm ăn chung...

(Kiến Thức) - Nổi tiếng với những đạo luật khắt khe, mới đây, tỉnh Aceh, một tỉnh tôn thờ Hồi giáo đến mức cực đoan ở Indonesia đã ra sắc lệnh mới, tuyên bố cấm nghiêm ngặt các cặp đôi chưa kết hôn được gặp gỡ trước khi kết hôn. 

Theo điều luật Hồi giáo mới này, những cặp đôi chưa kết hôn không được phép ăn cùng nhau ở những nơi công cộng. Các quan chức ra điều luật này cho biết, điều luật này giúp phụ nữ trở nên "ngoan ngoan hơn" và "cư xử tốt hơn".
Cụ thể, những phụ nữ ở quận Bireuen trên đảo Sumatra sẽ không thể gặp gỡ, nói chuyện hay cùng ăn uống với những người đàn ông khác ở nhà hàng và các quán cà phê, trừ khi họ đi cùng với chồng hoặc một người họ hàng gần gũi.