Kỳ đà đau đớn dưới cú ngoạm bạo lực của rắn hổ mang

(Kiến Thức) - Hình ảnh con rắn hổ mang há mồm ngoạm kỳ đà mới đây trong công viên quốc gia Kruger, Nam Phi khiến không ít người ám ảnh bởi sự cạnh tranh sinh tồn khốc liệt ngoài tự nhiên của động vật hoang dã.

Mời quý vị xem video: Rắn tấn công kỳ đà

Cuộc đọ sức đầy kịch tính giữa kỳ đà và rắn hổ mang diễn ra trong công viên quốc gia Kruger, Nam Phi hôm 2/7 khi một du khách rời khu cắm trại Shingwedzi để đến khu Letaba từ sáng sớm và bắt gặp hai sinh vật giằng co trên đường.
Rắn hổ mang tấn công kỳ đà.
 Rắn hổ mang tấn công kỳ đà.
Sát thủ trong cuộc chiến được cho là rắn hổ mang Naja annulifera. Con kỳ đà bị rắn hổ mang cắn và nhiễm nọc độc nhưng vẫn cố gắng di chuyển nhằm thoát thân. Nó chạy thoát vài lần nhưng rồi lại để rắn bắt được.
Cuối cùng, xe chạy qua khiến rắn hổ mang bỏ đi còn kỳ đà vẫn nằm giữa đường.
Naja annulifera là một loài rắn trong họ Rắn hổ. Loài này được Peters mô tả khoa học đầu tiên năm 1854.
Loài rắn độc này sinh sống chủ yếu ở Nam Phi, ăn chủ yếu động vật gặm nhấm, cóc, chim, thậm chí các loài rắn khác.

Loài rắn "mọc râu" kỳ lạ xuất hiện ở Việt Nam

Với hai chiếc "râu" mọc ra từ mũi, chúng được coi là một trong những loài rắn kì dị nhất trên thế giới...

Loài rắn mọc râu duy nhất ở Việt Nam tên là Erpeton tentaculatum Lacepede, từ đầu chúng mọc ra hai xúc tu như "hai sợi râu" để nhử các loài cá khác đến gần.

Chi tiết loài rắn rồng “khủng” dân mới bẫy được ở Sài Gòn

(Kiến Thức) - Mới đây, chuyện hai nam thanh niên ở huyện Hóc Môn bẫy được con rắn rồng dài hai mét, nặng hơn 1,5 kg ở Đầm Mã Trắng khiến nhiều người thích thú. Xung quanh loài rắn này cũng có nhiều khám phá thú vị.

Hai nam thanh niên ở huyện Hóc Môn bẫy được con rắn rồng dài 2m, nặng hơn 1,5 kg ở Đầm Mã Trắng.

Mời quý vị xem video: Bẫy được rắn rồng "khủng" nặng hơn 1,5kg ở Sài Gòn

Chuyện lạ hôm nay: Mất tích 1 năm, xuất hiện theo cách bất ngờ...

(Kiến Thức) -  Người phụ nữ mất tích hơn một năm rưỡi sau khi bị cuốn thẳng ra biển sâu bởi một con sóng lớn bỗng bất ngờ xuất hiện, ở gần bãi biển mà cô đã biến mất, mặc chính xác bộ quần áo mà cô đã mặc khi bị mất tích.

Cô Nining Sunarsih, 52 tuổi, trong khi đi nghỉ dưỡng, du lịch ở Sukabumi, Tây Java đã bị một con sóng lớn trên bãi biển Citepus cuốn thẳng ra biển sâu.
Nhân chứng cho biết, họ nghe thấy tiếng người phụ nữ la hét và vẫy tay để xin giúp đỡ, tuy nhiên dòng chảy quá mạnh nên không ai dám bơi ra giúp cô.