Kinh ngạc “dị nhân” hút 11 chiếc lon trên mặt

“Dị nhân” Shunichi Kanno, 31 tuổi, Nhật Bản khiến mọi người kinh ngạc với khả năng kỳ lạ hút mọi vật trên da. Anh vừa lập Kỷ lục Guinness Thế giới với khả năng giữ chặt 11 chiến lon trên mặt.

Không dùng bất cứ loại keo dính nào, người đàn ông 31 tuổi vừa lập Kỷ lục Guinness Thế giới với khả năng hút 11 chiếc lon trên mặt trong ít nhất 5 giây, theo GWR
"Tôi cũng muốn làm cho khuôn mặt mình đẹp và hấp dẫn hơn", Shunichi đùa vui.
Shunichi phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình từ thời trung học khi mọi người đều khen anh có một vầng trán rộng bất thường. Anh quyết tâm phải làm điều gì đó độc đáo từ đặc điểm trời phú này.
Lúc đầu, anh chỉ có thể hút được một lon lên trán. Sau thời gian tập luyện, số lượng đó tăng lên dần.
Kinh ngac “di nhan” hut 11 chiec lon tren mat
Shunichi Kanno lập Kỷ lục Guinness Thế giới với khả năng giữ chặt 11 chiến lon trên mặt. 
"Từ khi còn nhỏ, tôi phát hiện mình có vầng trán rộng. Mọi người đều nhắc đến điều này khi gặp tôi nên tôi cũng cảm thấy mình có gì đó độc đáo. Tôi đã suy nghĩ về cách mình có thể tận dụng lợi thế này", anh chia sẻ.
Anh không chỉ dùng khuôn mặt để giữ thăng bằng mà còn "gắn" những chiếc lon vào cơ thể mình. Tuy nhiên, anh thấy việc giữ lon ở một số vị trí trên cơ thể không được tốt bằng ở khuôn mặt.
Năm 2020, anh lập kỷ lục giữ thăng bằng nhiều chiếc lon nhất trên cơ thể với tổng cộng 20 chiếc. Anh rất vui vì lập kỷ lục thế giới. Anh thường đến các quán bar ở Tokyo để biểu diễn, thể hiện khả năng vượt trội của mình.
"Tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người. Họ yêu cầu tôi thực hiện các thủ thuật khác nhau", anh nói.
Anh vui vẻ đưa ra lời khuyên dành cho bất kỳ ai đang nỗ lực tìm kiếm kỷ lục thế giới. "Mọi người đều có những đặc điểm riêng. Nếu bạn tìm thấy điều đó, hãy nuôi dưỡng và tìm ra những gì bạn có thể làm với nó. Hãy nỗ lực, bạn có thể tìm thấy những ý tưởng tuyệt vời để phá kỷ lục", anh chia sẻ.

Cuộc sống phi thường của “dị nhân nửa người” Peng Shuilin

(Kiến Thức) - Sau khi gặp tai nạn nghiêm trọng hồi năm 2004, ông Peng Shuilin chỉ còn lại một nửa cơ thể, nhưng không vì thế mà người đàn ông này mất đi niềm tin vào cuộc sống.

Cuoc song phi thuong cua “di nhan nua nguoi” Peng Shuilin
 Năm 2004, ông Peng gặp tai nạn nghiêm trọng ở Buji, Thâm Quyến, Trung Quốc. Người đàn ông sinh năm 1958 may mắn sống sót nhờ sự nỗ lực cứu chữa của 20 bác sĩ. Tuy nhiên, ông bị mất đi một nửa cơ thể trong vụ tai nạn kinh hoàng đó. Ảnh: AM. 

Cuoc song phi thuong cua “di nhan nua nguoi” Peng Shuilin-Hinh-2
 Dù cơ thể chỉ còn lại một nửa, ông Peng không đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Ảnh: Getty. 

Cuoc song phi thuong cua “di nhan nua nguoi” Peng Shuilin-Hinh-3
Không chịu buông xuôi số phận, "dị nhân nửa người" Peng Shuilin ngày đêm luyện tập hai cánh tay để có thể tự làm những việc cá nhân như rửa mặt, đánh răng…Ảnh: Getty.  

Cuoc song phi thuong cua “di nhan nua nguoi” Peng Shuilin-Hinh-4
 Được biết, Peng mất gần 2 năm trong bệnh viện ở Thâm Quyến để các bác sĩ tiến hành hàng loạt ca phẫu thuật nhằm cải thiện các chức năng chính trong cơ thể ông. Ảnh: Getty.

Cuoc song phi thuong cua “di nhan nua nguoi” Peng Shuilin-Hinh-5
Hồi năm 2007, các bác sĩ đã chế tạo thành công một cặp chân giả đặc biệt để ông Peng bắt đầu tập đi trở lại sau 3 năm chỉ sống với nửa trên của cơ thể. Ảnh: Getty.  

Cuoc song phi thuong cua “di nhan nua nguoi” Peng Shuilin-Hinh-6
 Peng Shuilin miệt mài tập đi và hạnh phúc khi có thể di chuyển với đôi chân mới. Ảnh: Getty. 

Cuoc song phi thuong cua “di nhan nua nguoi” Peng Shuilin-Hinh-7
Ông Peng được coi là hình mẫu cho những người tật nguyền khác. Ông đã đi nhiều nơi bằng chiếc xe lăn và mang đến những bài giảng về phục hồi khuyết tật. Ảnh: Getty.  
Cuoc song phi thuong cua “di nhan nua nguoi” Peng Shuilin-Hinh-8
 Viện phó của Trung tâm nghiên cứu phục hồi chức năng ở Trung Quốc, nơi ông Peng được điều trị, từng chia sẻ rằng tinh thần vượt lên số phận của ông Peng là điều thật kỳ diệu và ít ai làm được như thế. Ảnh: Getty. 

Cuoc song phi thuong cua “di nhan nua nguoi” Peng Shuilin-Hinh-9
 Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông Peng mở một cửa hàng tiện lợi mang tên Half Man-Half Price Store (Cửa hàng nửa người - nửa giá) vào năm 2007. Ảnh: Xinhua. 

Cuoc song phi thuong cua “di nhan nua nguoi” Peng Shuilin-Hinh-10
 Cửa hàng của ông Peng khá nổi tiếng đối với người dân địa phương. Ảnh: Xinhua. 

Cuoc song phi thuong cua “di nhan nua nguoi” Peng Shuilin-Hinh-11
 Những lúc rảnh rỗi, ông Peng chơi nhạc cho hàng xóm thưởng thức. Ảnh: Xinhua. 

Mời độc giả xem thêm video: Stephen Wiltshire - "Dị nhân" vẽ tranh bằng trí nhớ (Nguồn video: VTV)

Tài sắc vẹn toàn của Hoàng hậu Nhật Bản xuất thân thường dân

Hoàng Thái hậu Michiko nổi danh là một nàng dâu hoàng gia tài sắc vẹn toàn. Dù xuất thân là thường dân nhưng bà được người dân tôn kính và sùng bái.

Hoàng hậu Michiko nổi tiếng bởi chuyện tình đẹp như cổ tích giữa bà và Nhật hoàng Akihito. Từ một trận đấu tennis, định mệnh đã gắn kết họ với nhau để rồi đến nay đã hơn 60 năm làm vợ chồng vẫn tận hưởng niềm hạnh phúc khiến ai cũng phải ghen tị.
Hoàng hậu Shoda Michiko (sinh năm 1934) tại Tokyo, là con gái cả của doanh nhân Hidesaburo và Fumiko Shoda, có gốc gác từ dòng dõi samurai. Mặc dù xuất thân là thường dân nhưng gia đình bà Michiko là một gia đình giàu có và quyền lực. Sinh ra trong gia đình quyền thế nên từ nhỏ bà đã được tiếp nhận sự giáo dục truyền thống của cả phương Đông lẫn phương Tây.

Mỹ: Cụ ông 71 tuổi bị một đàn chó tấn công tới tử vong

Cảnh sát Mỹ cho biết một cụ ông 71 tuổi ở Hawaii bị bầy chó tấn công đến tử vong giữa đường trong một cuộc tấn công “khủng khiếp” vào sáng 1/8.

Cụ ông Robert Northrop, 71 tuổi, đã bị bầy chó tấn công đến chết tại phân khu Ocean View Estates, theo Sở Cảnh sát Hawaii.
Một người hàng xóm cho biết anh ta nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài ngôi nhà Ocean View của mình và nhìn ra ngoài thì thấy ông Northrop đang bị 4 con chó lớn tấn công trên đường. Ngay lập tức, anh ta đuổi những con chó đi và gọi 911, theo cảnh sát.