Chơi dù lượn, người đàn ông bị cuốn lên độ cao hơn 8.000 mét

Một luồng gió mạnh đã đẩy người chơi dù lượn Peng Yujiang lên độ cao hơn 8.000 mét, gần bằng độ cao của đỉnh Everest.

>>> Mời độc giả xem video: Người chơi dù lượn bị cuốn lên độ cao hơn 8.000 mét

Nguồn video: The Guardian

The Guardian dẫn báo cáo điều tra của Hiệp hội Thể thao Hàng không tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) ngày 29/5 cho biết, Peng Yujiang bắt đầu nhảy dù từ độ cao khoảng 3.000 mét trên dãy núi Qilian ở miền bắc Trung Quốc. Peng dự định thử nghiệm một thiết bị cũ mới mua, chứ không phải thực hiện chuyến bay thực sự.

Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau khi bay thử nghiệm, ông đã bị một luồng gió mạnh cuốn lên cao thêm hơn 5.000 mét.

Đoạn video từ camera gắn trên người Peng cho thấy người ông phủ đầy băng tuyết khi nhiệt độ lúc đó giảm xuống mức được báo cáo là -35 độ C, trong khi ông cố gắng điều khiển thiết bị của mình.

du1.png
Peng bị cuốn lên độ cao tới hơn 8.000 mét. Ảnh: BBC.

Trong đoạn video được quay ngay sau khi hạ cánh, Peng kể lại trải nghiệm của bản thân. "Tay tôi bị cóng. Tôi đã cố gắng nói chuyện trên radio", Peng nói.

Các nhà chức trách cho biết trường hợp của Peng là một sự cố hy hữu, nhấn mạnh rằng việc ông sống sót là "điều kỳ diệu".

"Người bình thường không thể ở độ cao 8.000 mét mà không có oxy", một quan chức cho hay.

Trong một cuộc phỏng vấn, Peng cho hay ông đã ở độ cao đó trong hơn 1 giờ và vẫn giữ liên lạc qua radio với bạn của mình ở mặt đất, Gu Zhimin.

Báo cáo cho hay, ông đã cố gắng hạ độ cao nhưng không thành công và khi bị cuốn lên cao hơn, ông trở nên bối rối và bất tỉnh trong thời gian ngắn.

Cuối cùng, Peng, người đã có kinh nghiệm chơi dù lượn 5 năm, có thể hạ cánh ở địa điểm cách nơi nhảy dù khoảng 30 km.

Được biết, Peng đã bị cấm tham gia hoạt động này trong 6 tháng sau sự việc.

Trước đó, vận động viên dù lượn người Đức Ewa Wiśnierska đã bị luồng gió cuốn lên độ cao tới 9.946 mét khi đang bay dù lượn ở Australia. Wiśnierska đã bất tỉnh trong khoảng 40 phút, chỉ biết mình đã bay cao bao nhiêu sau khi hạ cánh an toàn và kiểm tra dữ liệu chuyến bay.

Cứu người nhảy kênh tự vẫn, cảnh sát giao thông tử vong

Một cảnh sát giao thông 35 tuổi đã tử vong sau khi cố gắng cứu cô gái nhảy kênh tự tử.

Theo NDTV, cô gái Aarti 23 tuổi, một cư dân ở Kaushambi (Ấn Độ), đã nhảy xuống kênh Hindon sau khi xảy ra tranh cãi với chồng, Aditya, vào sáng 17/5. Thấy vậy, cảnh sát Ankit Tomar và đồng nghiệp ngay lập tức nhảy xuống kênh cứu người.

"Cảnh sát Ankit Tomar và thanh tra giao thông Dharmendra đang làm nhiệm vụ gần đó đã ngay lập tức nhảy xuống kênh để cứu cô gái", Phó cảnh sát trưởng Nimish Patil cho biết.

Chuyện người phụ nữ nhảy từ tầng 86 tự tử...vẫn sống sót

(Kiến Thức) - Vào năm 1979, Elvita Adams đã định kết liễu cuộc đời bằng cách nhảy từ tầng 86 của tòa nhà Empire State ở thành phố New York (Mỹ). Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Theo ATI, sau khi mất việc, Elvita Adams, khi đó 29 tuổi, phải sống vào nhờ khoản phúc lợi 100 USD. Do không có khả năng trả tiền thuê nhà, Elvita và con trai 10 tuổi bị chủ nhà dọa đuổi ra đường. Trong lúc tuyệt vọng không biết phải làm gì và rơi vào trạng thái trầm cảm, Elvita muốn tìm đến cái chết.
Vào tối 2/12/1979, Elvita Adams đi từ Bronx tới Manhattan. Cô trèo qua hàng rào bao quanh đài quan sát trên tầng 86 của tòa nhà Empire State và quyết định nhảy lầu tự tử.

Nhảy xuống biển để cứu con, người mẹ tử vong thương tâm

(Kiến Thức) - Một người phụ nữ 37 tuổi ở Anh vội vàng lao xuống biển để cứu con trai, nhưng không may cô tử vong sau đó.

Theo Mirror, cô Danielle Chilvers chính là người mẹ dũng cảm nhảy xuống biển để cứu con hôm 9/8. Các nhân chứng kể lại rằng, sau khi nhận thấy con trai, 14 tuổi, và người bạn đi cùng cậu bé gặp vấn đề trên chiếc thuyền kayak ngoài khơi bờ biển Norfolk, cô Danielle vội vàng nhảy xuống biển.
Thật không may, Danielle không thể chống chọi với cơn thủy triều. Những người chứng kiến sự việc sau đó đưa Danielle lên bờ và cố gắng làm cô hồi tỉnh trong lúc chờ các nhân viên y tế. Tuy nhiên, cô được cho là đã tử vong khi đến bệnh viện.