Kinh hoàng thanh niên rơi từ tầng 8 chung cư Coma 18 tử vong tại chỗ

(Kiến Thức) - Một nam thanh niên đã tử vong sau khi rơi từ tầng 8 chung cư Coma 18 (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) xuống đất. Cảnh sát đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chiều ngày 19/10, trao đổi với PV Kiến Thức lãnh đạo Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết trên địa bàn phường La Khê vừa xảy ra vụ việc nam thanh niên rơi từ tầng 8 chung cư Coma 18, đường Lê Trọng Tấn xuống đất tử vong.
Nạn nhân được xác định là anh Lê Anh Ng (SN 1983, làm kỹ sư, sống tại căn hộ tầng 8 của chung cư).
Kinh hoang thanh nien roi tu tang 8 chung cu Coma 18 tu vong tai cho
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV. 
Theo người dân, thời điểm xảy ra vụ việc họ nghe thấy tiếng tiếng cãi vã phát ra từ căn hộ gia đình của anh Ng. Sau đó là cảnh tượng anh Ng chạy ra ban công vén màn lưới bảo hộ lắp ở lan can rồi rơi xuống phía dưới.
Theo cảnh sát, anh Ng. đã lập gia đình và hiện đang sống ở cùng vợ con ở tòa chung cư trên.
Ban đầu cơ quan chức năng xác định khi xảy ra vụ việc anh Ng. có biểu hiện ngáo đá đã đập cửa kính căn hộ.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Lời khai chấn động của nữ sinh 21 tuổi nghi ném con sơ sinh

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng bước đầu đã xác định được danh tính nữ sinh 21 tuổi nghi là mẹ của bé sơ sinh bị ném từ tầng cao ở chung cư Linh Đàm (Hà Nội) xuống đất tử vong. Công an bước đầu đã lấy được lời khai của nữ sinh này.

Tiếp tục thông tin vụ việc bé sơ sinh bị ném từ tầng cao xuống đất tử vong tại khu chung cư Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), sáng ngày 19/10, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã đưa được 3 người có liên quan về để làm việc.

Trong số 3 người này, có một cô gái nghi vấn là mẹ của cháu bé được xác định tên là Đinh T. V. A (21 tuổi, quê tại xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Loi khai chan dong cua nu sinh 21 tuoi nghi nem con so sinh
Thời điểm được cảnh sát đưa đi, phía sau đuôi áo của V.A, vẫn còn dính vết máu màu đỏ (khoanh đỏ).

Thanh niên chém mẹ và em gái khóc nức nở ở tòa

(Kiến Thức) - Trước khi phiên tòa bắt đầu Hợi quay mặt xuống nhìn mẹ rồi khóc nức nở, xóa tan không khí tĩnh mịch. Hợi nói to: “Mẹ ơi! Em ơi. Hãy tha lỗi cho con. Con biết lỗi rồi”.

Ngày 19/10 TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Hoàng Đình Hợi (SN 1983, trú tại đội 4, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) về tội “Giết người”.
Những người thân của bị cáo Hợi tìm đến tòa để tham dự phiên xử từ rất sớm. Bế theo con nhỏ, người vợ của bị cáo Hợi - chị La Thị Hiệp (35 tuổi) chỉ rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy cảnh sát áp giải chồng vào phòng xử án.