Kinh hoàng cụ bà 68 tuổi bị giết giấu xác vào lu chứa cám

(Kiến Thức) - Ngửi thấy mùi hôi lạ khó chịu, nhiều người dân xã Hòa Minh (Châu Thành, Trà Vinh) đi tìm nguyên nhân và hãi hùng khi phát hiện thi thể một người phụ nữ trong lu chứa cám.

Chiều ngày 9/7, tờ Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ một cụ bà Giang Thị Phận (68 tuổi, ở xã Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh) bị giết, giấu xác trong lu chứa cám trên địa bàn huyện Châu Thành.
Hiện trường phát hiện ra thi thể của bà Phận.
 Hiện trường phát hiện ra thi thể của bà Phận.
Theo thông tin ban đầu, ngày 8/7, nhiều người dân xã Hòa Minh phát hiện mùi hôi lạ khó chịu nên quyết định truy tìm nguyên nhân. Khi đến chòi của ông Đặng Văn Trường (50 tuổi, ngụ cùng địa phương), lợi dụng ông này không có bên trong nên người dân đã đi vào và phát hiện ra thi thể của bà Phận trong lu chứa cám.
Ngay khi tiếp nhận tin báo của quần chúng, lực lượng công an khẩn trương đến hiện trường để khám nghiệm, điều tra và bắt giữ được ông Trường.
Đặng Văn Trường tại cơ quan công an.
 Đặng Văn Trường tại cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, bước đầu ông Trường khai chính mình đã giết bà Phận rồi giấu xác trong lu.
Cảnh sát cho biết, trước đó ngày 2/7, người thân nạn nhân đã đến công an trình vào về việc bà Phận bị mất tích. Ông Trường ở một mình trong căn chòi trên, còn bà Phận hay đi làm qua căn chòi của ông Trường.
Hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Lời khai của nghi phạm giết người chôn xác nhiều lần

(Kiến Thức) - Sau khi giết hại nạn nhân Hùng, hai nghi phạm đem đi chôn ngay trong đêm. Tuy nhiên, tới sáng hôm sau sợ bị phát hiện, cả hai lại...đào thi thể lên đem sang một nơi khác để phi tang.

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án giết người chôn xác nhiều lần tại xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Hai nghi phạm bị bắt giữ liên quan đến vụ án này là Nguyễn Văn Hiệp (42 tuổi) và Nguyễn Bá Tuấn (52 tuổi), cùng trú tại địa phương.
Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai thường xuyên bị anh Hùng đánh nên bực tức và nảy sinh ý định trả thù. Hiệp sau đó bỏ 1 triệu đồng để thuê Tuấn đánh Hùng.
Đến tối ngày 7/5, cả hai nghi phạm giết người phi tang xác nhậu hết 1 lít rượu. Đến khoảng 20h cùng ngày, Hiệp đưa búa nhờ Tuấn trả thù. Tiếp đó Tuấn rủ Hùng ra phía sau đồi keo nhà Hiệp rồi dùng búa đánh vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Điên vì tình, đâm em gái người yêu 16 nhát dao vì bị ngăn cản

Sau một thời gian giữa Lực và chị L. nảy sinh tình cảm. Lực là người đã có gia đình nên chị N. nhiều lần ngăn cản. Lực căm ghét và nảy sinh ý định giết người em gái.

Ngày 2/4, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Lê Hoàng Lực (48 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) về tội Giết người.