Kinh hoàng chồng dùng tua vít kích điện giết vợ ở Hải Dương

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn với vợ, người chồng dùng tua vít kích điện giết vợ, sau đó hắn toan tự sát nhưng bất thành tại thành phố Hải Dương.

Công an Thành phố Hải Dương vừa hoàn tất hồ sơ chuyển lên PC45, Công an tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều tra vụ án mạng kinh hoàng chồng dùng tua vít kích điện giết vợ xảy ra vào lúc 2h sáng ngày 25/5 tại xã Thượng Đạt, TP Hải Dương. 
Nạn nhân vụ án mạng là bà Đàm Thị Nhung (SN 1954, trú tại thôn Thụy Trà, xã Thượng Đạt), kẻ thủ ác không ai khác chính là Nguyễn Chí Tưởng (SN 1951, HKTT thôn Bịch Đông, xã Nam Chính, huyện Nam Sách), thường trú tại thôn Thụy Trà, xã Thượng Đạt là chồng của nạn nhân.
Thông tin ban đầu về vụ án, khoảng 2h sáng ngày 25/5, đối tượng Nguyễn Chí Tưởng mang tua vít từ ngoài vườn vào nhà. Thấy bà Nhung đang ngủ ở giường, Tưởng dùng 2 tua vít được mài nhọn. Một đầu được đấu vào điện và đâm một tua vít vào ngực, tua vít còn lại Tưởng đâm tiếp vào đùi bà Nhung làm điện giật dẫn tử vong.
Kinh hoang chong dung tua vit kich dien giet vo o Hai Duong
 Đối tượng giết vợ bằng những thủ đoạn ghê rợn (Ảnh minh họa).
Sau khi thấy bà Nhung chết, Tưởng tháo tua vít ném xuống ao trước cửa. Sau đó, đối tượng Tưởng dùng dây điện buộc vào tay cắm vào ổ điện, nhằm tự sát nhưng không chết. Lúc sau, Tưởng lấy lại bình tĩnh, cầm đoạn dây điện ném xuống ao gần nhà nhằm phi tang vật chứng.
Đến khoảng 4h sáng ngày 25/5, biết không thể thoát tội, đối tượng Nguyễn Chí Tưởng lên Công an TP Hải Dương đầu thú. Tại cơ quan công an, đối tượng Tưởng khai nhận, do mâu thuẫn với vợ là bà Đàn Thị Nhung trong cuộc sống gia đình, nhiều lần bị vợ chửi và tát. 
Đỉnh điểm là 6h sáng ngày 24/5, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, đối tượng Nguyễn Chí Tưởng đã nảy ra ý định giết vợ. Để thực hiện việc giết vợ, 8h sáng ngày 24/5, Tưởng đến chợ Nam Sách mua một chiếc tua vít vì Tưởng nhớ ở nhà còn một chiếc tua vít. Sau đó, Tưởng đem mài nhọn hai đầu, giấu ở đầu giường ngoài vườn. Đợi đến khi bà Nhung say giấc ngủ, Tưởng đã ra tay thực hiện hành vi của mình.
Từ lời khai của đối tượng Tưởng, cơ quan điều tra đã thu giữ hai tua vít và một đoạn dây điện là hung khí gây án. Cùng với đó, công an cũng thu giữ hai điện thoại cá nhân.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ…

Lợn đẻ ra ''quái thú'' xôn xao dư luận ở Thanh Hóa

Một con lợn đẻ ra “quái thú” mình heo đầu gà khiến nhiều người dân địa phương xôn xao bàn tán ở Thanh Hóa.

Những ngày gần đây, nhiều người dân ở xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, không khỏi bàn tán xôn xao trước thông tin lợn đẻ ra "quái thú" của gia đình ông Nguyễn Văn Minh (ngụ làng May, xã Thọ Xương). Rất đông người đã kéo tới nhà ông Minh để tận mắt xem con “quái thú”.
Lon de ra ''quai thu'' xon xao du luan o Thanh Hoa
Ông Nguyễn Văn Minh bên con "quái thú" đầu gà mình heo.
Theo lời kể của ông Minh, rạng sáng ngày 11/5, con heo nái của gia đình ông sinh được 16 chú heo con, trong đó có 4 con bị chết sau khi sinh.

Nghịch tử giết 4 người thân bình thản lạ lùng trước khi tự vẫn

(Kiến Thức) - Tại phòng tạm giam, đối tượng sát hại 4 người thân vẫn bình thản nói chuyện với các phạm nhân buồng bên trước khi treo cổ tự vẫn…

Liên quan đến vụ việc, đối tượng Phạm Duy Quý (SN 1993, trú tại thôn Ngoại Đàm, xã Phượng Hoàng, Thanh Hà), kẻ đã ra tay cuồng sát 4 người thân trong gia đình gồm bố, mẹ, bà nội và chị họ đã tự tử chết trong trại tam giam Kim Chi (Hải Dương) bằng phương pháp treo cổ vào chiều 4/8, sáng ngày 5/8 PV Kiến Thức đã có cuộc làm việc với Thượng tá Mai Thế Oanh, Phó trưởng phòng PC 45 (Công an tỉnh Hải Dương).
Thượng tá Mai Thế Oanh cho biết, quá trình điều tra vụ án mạng tại thôn Ngoại Đàm khiến 4 nạn nhân thiệt mạng, cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hải Dương xác định hành vi của Phạm Duy Quý có dấu hiệu tội giết người được quy định trong khoản 1, điều 93, Bộ luật hình sự. Đối tượng Phạm Duy Quý đã ra cơ quan công an huyện Thanh Hà đầu thú. Cơ quan điều tra xác định hành vi phạm tội của Phạm Duy Quý như trên nên đã lệnh tạm giữ đối tượng kể từ lúc 18h30 ngày 3/8. Đối tượng Quý được giữ tại buồng số 1, khu N4, Trại giam Kim Chi (Công an tỉnh Hải Dương).

Nỗi ân hận của nghịch tử đóng đinh vào...chân mẹ

Càng gần đến ngày tội ác sát hại mẹ ruột, Dương càng ân hận trước hành động ghê tởm của chính mình.

Nỗi ân hận trong những ngày sống trong song sắt