Kinh hãi thầy giáo vừa xịt nước vừa đánh dã man 3 nam sinh

Do vi phạm nội quy nhà trường, 3 nam sinh bị thầy giáo kéo vào nhà vệ sinh rồi trừng phạt theo cách dã man.

Mới đây, dân mạng Trung Quốc truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh tượng phó hiệu trưởng một ngôi trường ở thành phố Đông Phương, tỉnh Hải Nam có hành vi đầy bạo lực với 3 nam sinh.
Theo đó, ngày 23/11, do vi phạm nội quy nhà trường, trèo tường trốn ra ngoài, trong đó có 2 em uống rượu, 3 nam sinh này bị một thầy giáo kéo vào nhà vệ sinh để xử phạt. Dựa theo đoạn video, vị thầy giáo này tay trái cầm một ống nhựa đánh tới tấp vào người nam sinh, không mặc áo, đang ngồi bệt dưới sàn nhà vệ sinh, để lại vết thương trên lưng. Trong khi đó, tay phải lại dùng vòi nước, xịt mạnh vào mặt nam sinh. Phẫn nộ hơn, người này còn túm tóc hay dùng chân đá mạnh vào người nam sinh, khiến em ngã xuống sàn đang tràn ngập nước lạnh. 
Kinh hai thay giao vua xit nuoc vua danh da man 3 nam sinh
Hình ảnh khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ. Ảnh: Weibo 
Vụ việc sau đó được người dân tố cáo lên cơ quan chức năng. Qua xác minh, Sở Công an thành phố Đông Phương thông tin, thầy giáo trên là phó hiệu trưởng của trường. Sau khi sự việc bị phát giác, người này đã bị đình chỉ công tác, quản lý hành chính trong 15 ngày, đồng thời bị phạt số tiền 1.000 nhân dân tệ. Ngoài ra, vị phó trưởng trên cùng phía ngôi trường để xảy ra vụ việc cũng công khai lên tiếng xin lỗi 3 nam sinh và các vị phụ huynh. Phía Phòng Giáo dục thành phố Đông Phương cũng tổ chức tư vấn tâm lý cho các học sinh bị phạt.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý. 
Trước đó không lâu, sự việc một, sự việc một nữ giáo viên tiểu học giáng "liên hoàn tát" vào mặt học sinh do làm sau câu hỏi được giao cũng khiến dư luận Trung Quốc hết sức bất bình. Sau vụ việc, dù nữ giáo viên tới tìm gặp bố mẹ cô bé, thừa nhận lỗi lầm của bản thân, tuy nhiên, do cảm thấy hành động của nữ giáo viên quá ác độc nên hai bậc phụ huynh không muốn tha thứ. 

Mạo hiểm tìm cách tự cụt hai chân để trục lợi 70 tỷ bảo hiểm

Một người đàn ông Hungary bị buộc tội cố tình lao vào tàu hỏa đến mức phải cắt bỏ đôi chân vì muốn đòi hơn 70 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Sandor Cs., một người đàn ông 54 tuổi ở làng Nyircsaszari, Hungary, không may bị mất cả hai chân trong một vụ tai nạn kinh hoàng vào ngày 30/7/2014. Sandor kể lại, vào ngày định mệnh ấy, khi đang đi bộ gần đường ray tàu hỏa, do vô tình dẫm phải mảnh kính, ông mất thăng bằng và ngã vào đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao. Vụ tai nạn khiến ông gặp chấn thương nghiêm trọng đến mức phải cắt bỏ đôi chân. Trước khi được lắp chân giả, ông phải chấp nhận ngồi trên xe lăn nhiều tháng liên tiếp.
Thế nhưng, các công ty bảo hiểm lại cho rằng đây không phải là vụ tai nạn ngoài ý muốn nên suốt 7 năm qua họ cố gắng thu thập mọi bằng chứng để chứng minh ông Sandor cố tình bị ngã để được nhận tiền bồi thường. 

Chú ngựa nổi tiếng vì cái tên “đọc đến đâu líu lưỡi tới đó“

Nhiều khán giả nhận xét, cái tên của con ngựa này khiến các bình luận viên phải "khóc thét", "xoắn hết lưỡi" mới phát âm đúng.

Thời gian gần đây, một con ngựa cái 3 tuổi bất ngờ trở thành "hiện tượng mạng" đình đám tại Nhật Bản. Lý do khiến "nàng ngựa" nổi tiếng như vậy là bởi nó sở hữu cái tên khá kỳ quặc "Sumomomomomomomomo", dựa trên một Tongue twister (cụm từ khó phát âm đúng hoặc nhanh) của người dân Nhật Bản "Sumomo mo momo, momo mo momo, sumomo mo momo mo momo no uchi", có nghĩa là "Mận là đào, đào là đào, mận và đào đều là đào". 
Cũng bởi cái tên quá độc đáo nên ngay khi bước vào trường đua, "nàng ngựa" này nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Lý do "sâu xa" mà các khán giả muốn Sumomomomomomomomo giành chiến thắng là bởi họ muốn được nghe những bình luận viên "vật lộn" khi phát âm tên của con vật. 

Bé gái mang khuôn mặt già hơn cha mẹ vì nguyên nhân đau lòng

Bé gái 7 tuổi cùng cậu em trai 18 tháng tuổi đều mang gương mặt già nua, da nhăn nheo và chảy xệ bất thường.

Thời gian gần đây, truyền thông Ấn Độ khiến dân chúng ngỡ ngàng trước thông tin về hai chị em ruột Anjali, 7 tuổi và Keshav Kumar, 18 tháng tuổi, đến từ Jharkhand, sở hữu gương mặt già nua đến khó tin do mắc phải hai chứng bệnh hiếm gặp là Cutis Laxa và Progeria.
Dù đang là những đứa trẻ nhưng Keshav và Anjali đã sớm mang các triệu chứng thường thấy ở người già như da nhăn nheo, chảy xệ, đau khớp. Điều này khiến cả hai bị gọi với cái tên "chị em Benjamin Button", "dị nhân" hư cấu trong truyện ngắn của nhà văn Mỹ F. Scott Fitzgerald từng được chuyển thể thành phim.