Kinh hãi hầm ngầm của gã đàn ông giam các cô gái để thỏa mãn thú tính

Tự tay làm hầm để thực hiện thỏa mãn thú tính của mình, gã đàn ông sa lưới nhờ tin báo đến tai cơ quan chức năng.

Trên thế giới, không ít quán bar, câu lạc bộ đêm là những chốn ăn chơi trác táng, thác loạn khiến nhiều người choáng váng khi nghe được những sự thật bên trong. Ở đó không chỉ là tình dục, tiền tiêu như nước mà còn là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, thế giới của sự trụy lạc. Loạt bài "Trong thế giới thác loạn của dân chơi ngoại" sẽ tiết lộ những sự thật gây sốc.
Năm 2009, Li Hao (sống ở Trung Quốc) đã tự tay đào một tầng hầm trong một năm. Để che giấu bí mật của mình, anh ta không thuê ai, đất đào được sẽ cho vào túi nilon để chuyển đi trong đêm. Công việc làm tầng hầm diễn ra ban đêm trước khi mặt trời mọc để không bị phát hiện.
Sau khi hầm ngầm hoàn thiện. Li Hao chuyển sang một giai đoạn mới, anh ta đi các quán karaoke ở Lạc Dương (Hà Nam, Trung Quốc) để tìm các cô gái và dụ dỗ họ rồi đưa về giam giữ trong tầng hầm để thỏa mãn thú tính. Tin lời của Li Hao, các cô gái bị "sập bẫy" mà không ai có thể biết trước.
Lối vào tầng hầm với cửa sắt.
Lối vào tầng hầm với cửa sắt. 
Các cô gái tin lời Li vì gã đàn ông mất nhân tính này hứa trả tiền sau khi quan hệ tình dục nếu họ đồng ý về nhà. Nhưng khi về đến nhà thì mọi thứ hoàn toàn khác, gã bắt cóc và giam các cô gái vào hầm ngầm đã làm sẵn.
Khu vực giam giữ chật chội có tường xây chắc chắn, mỗi phòng 4m2. Tại đây, các cô gái phải trải qua những ngày tháng cơ cực và tủi nhục. Bí mật dưới tầng hầm bị lật tẩy khiến nhiều người giật mình.
Sau khi đưa các cô gái về giam giữ, Li Hao hãm hiếp họ. Thậm chí, đối tượng này còn bắt các cô gái này phải quan hệ tình dục với những nam giới khác để kiếm tiền. Ngoài ra, Li còn ép các cô gái phải biểu diễn kích dục trên webcam.
Li giữ các cô gái trong 2 năm, cho ăn 2 ngày một lần. Mặc dù điều kiện sống như vậy nhưng các cô gái gọi anh ta là "người chồng" và "anh trai".
Thậm chí, Li còn bị cáo buộc đánh một cô gái đến chết trước mặt các cô gái còn lại. Hành động dã man này với mục đích khiến các cô gái phải "vâng lời". Sau khi đánh chết, Li đã chôn xác cô gái gần nơi ngủ. Một cô gái cũng đã bị sát hại ngay trong hầm, vì dám cãi lại.
Bí mật trong tầng hầm
Hình ảnh kinh khủng bên trong hầm.
Hình ảnh kinh khủng bên trong hầm. 
Sự việc được phát giác khi một cô gái trốn thoát được và báo cảnh sát về sự việc kinh hoàng đã xảy ra. Khi nạn nhân đưa cảnh sát đến hầm ngầm, 3 người khác vẫn bị giam bên trong.
Bên trong hầm ngầm, cảnh sát đã tìm thấy một số máy tính. Đây được cho là phương tiện để Li Hao cho các cô gái chơi điện tử, nhưng không được truy cập Internet.
Hầm ngầm nằm dưới một căn nhà và lối vào hết sức chật hẹp. Bên ngoài lối vào được bịt kín với những cánh cửa sắt nặng, chắc chắn. Bên trong hầm có 2 căn phòng, bẩn thỉu, hôi thối. Trước khi sự việc bị phát giác, Li có một vợ và con trai 8 tháng. Vợ của Li phủ nhận việc mình biết về hành động đáng sợ của chồng.
Tại cơ quan công an, Li khai động cơ của bản thân là muốn các cô gái kiếm tiền bằng cách cởi đồ, trò chuyện với khách qua webcam.
Phiên tòa được mở ra tháng 3/2012 đã đưa ra mức án tử hình cho gã đàn ông mất nhân tính. Li bị buộc tội giết người, hiếp dâm, giam giữ người bất hợp pháp, tổ chức mại dâm.

Sát nhân giả danh cảnh sát sát hại 82 nạn nhân

Ngày 14/1/2015, tòa tuyên án tù chung thân với Mikhail Popkov vì tội cưỡng bức và sát hại 22 phụ nữ. Nhưng mới đây, tên này lại tiếp tục thừa nhận giết hại thêm 60 người khác trong giai đoạn năm 1992 – 2010, nâng tổng số người bị hại lên đến 82 người.

Đây là trường hợp tội phạm độc ác bậc nhất trong lịch sử tố tụng Nga.

Mikhail Popkov
 Mikhail Popkov

Người cha mê cá độ World Cup “huấn luyện” con 11 tuổi... phạm tội

(Kiến Thức) - Thay vì dạy dỗ con cái những điều hay lẽ phải thì người cha tội lỗi lại hướng dẫn con ruột mới chỉ 11 tuổi của mình cách đi trộm cắp tài sản, để hắn lấy tiền cá độ bóng đá World Cup 2018, ăn chơi trác táng.

Thông tin tới PV vụ việc hy hữu mùa World Cup 2018, ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an Q. Gò Vấp, TPHCM cho biết vừa khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Nguyên Sơn (42 tuổi, ngụ Q. Gò Vấp) về tội “Trộm cắp tài sản”. Đây chính là đối tượng cùng con ruột của mình “song kiếm hợp bích” thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng buôn bán quần áo và bán trà sữa trên địa bàn Q. Gò Vấp và các khu vực lân cận.
"Người cha tội lỗi" đang khai nhận hành vi phạm tội của mình tại CQĐT.
"Người cha tội lỗi" đang khai nhận hành vi phạm tội của mình tại CQĐT. 

Khám phá kế mưu sinh trên đường phố Paris 100 năm trước

(Kiến Thức) - Gánh hát dạo trên đường, gái bán hoa ở phố Asselin, cửa hàng bán thịt ngựa trên phố Christine... là loạt ảnh thú vị về kế mưu sinh trên đường phố Paris xưa do nhiếp ảnh gia Pháp Eugène Atget (1857–1927) thực hiện.

Kham pha ke muu sinh tren duong pho Paris 100 nam truoc
Gánh hát dạo trên đường phố Paris năm 1898. Ảnh: Eugène Atget.