Kiểm soát quân sự phát hiện 2 kẻ mạo danh trung tướng, đại úy quân đội

Người đàn ông mặc quân phục đại úy khai đi làm theo lệnh của sĩ quan cấp trung tướng. Hành vi giả mạo của người này đã bị lực lượng kiểm soát quân sự TP.HCM phát hiện.

Trao đổi với Zing tối 10/9, thiếu tá Đỗ Xuân Tú, Chính trị viên Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 31 (Bộ tư lệnh TP.HCM), cho biết đơn vị vừa bàn giao 2 người giả danh sĩ quan quân đội cho công an xử lý.
Cụ thể, tối 9/9, lực lượng kiểm soát quân sự chốt tại Cầu Kinh (quận Bình Thạnh) phát hiện người đàn ông tên Trần Vũ Hàn Minh Nhật mặc quân phục cấp đại úy lưu thông qua chốt. "Khi các chiến sĩ yêu cầu dừng lại kiểm tra, người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh mình là sĩ quan", thiếu tá Đỗ Xuân Tú chia sẻ.
Kiem soat quan su phat hien 2 ke mao danh trung tuong, dai uy quan doi
Người đàn ông tên Võ Thành Phúc bị tạm giữ sau hành vi giả danh trung tướng. Ảnh: D31. 
Nhật bị đưa về trụ sở Tiểu đoàn 31 để lấy lời khai. Tại đây, người này khai ra đường theo lệnh của "trung tướng Võ Thành Phúc", công tác tại “Cục Trinh sát Đặc biệt phụ trách về sinh học”. Nhật khai được ông Phúc cấp cho quân phục sĩ quan để đi lại, vận chuyển thuốc chữa Covid-19 cho các bệnh nhân.
Tiểu đoàn 31 đã liên hệ mời ông Võ Thành Phúc đến để nhận cấp dưới của mình. Nghe lời đề nghị, ông Phúc đến tiểu đoàn để yêu cầu thả người. Tuy nhiên tại đây, cả "trung tướng Phúc" lẫn "đại úy Nhật" đều bị giữ lại và bàn giao cho Đoàn An ninh 2.
Người đàn ông tên Võ Thành Phúc bị dẫn giải về nhà riêng và phải giao nộp 2 bộ quân phục với quân hàm cấp tướng và huân, huy chương các loại. Kết quả điều tra ban đầu, Võ Thành Phúc là Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu đầu tư và chăn nuôi Đồng Xoài (phường Phú Thuận, quận 7), không phải là sĩ quan quân đội.
Theo báo Quân Đội Nhân Dân, hành vi giả mạo sĩ quan cấp tướng của Võ Thành Phúc đã được Đoàn An ninh 2 theo dõi từ đầu năm 2020. Theo đó, Phúc đã nhiều lần mặc quân phục với cấp hàm tướng, xuất hiện tại các sự kiện tại TP.HCM và chụp ảnh chung với một số đại biểu, khách hàng.
Trong lúc Đoàn An ninh 2 đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý Phúc thì người này sa lưới. Sau khi xác minh, Đoàn An ninh 2 đã bàn giao Phúc và Nhật cho Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) điều tra, xử lý.

Lợi dụng “luồng xanh” chở ma túy, biết chết sao vẫn lao đầu?

Mới đây, CA TP HCM phát hiện tài xế lợi dụng xe "luồng xanh" chở cả tạ ma túy. Với số lượng ma túy đó sẽ lĩnh án tử hình, thêm việc không thể vận chuyển chót lọt qua chốt COVID-19... nhưng sao các đối tượng vẫn vẫn bất chấp?

Vừa qua (8/9), Công an TPHCM triệt phá đường dây vận chuyển, ma túy số lượng lớn từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ. Các đối tượng lợi dụng xe "luồng xanh" vận chuyển cả tạ ma túy, được ngụy trang trong các giỏ cần xé, bên trên là mắm (cá rô, cá lóc).
Với số lượng ma túy trên, các đối tượng thừa hiểu bản thân sẽ phải đối diện với án tử hình. Cộng thêm việc các tỉnh đang trong thời gian giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, không ra khỏi nhà, các chốt kiểm soát dịch COVID-19 được dựng ở khắp các ngả đường nên việc vận chuyển ma túy chót lọt là điều không thể. Thế nhưng các đối tượng lại bất chấp tính mạng, liều lĩnh "lao đầu" vào chỗ chết chỉ vì ham muốn nhanh giàu có sau 1 chuyến hàng. Điều gì khiến các đối tượng này liều lĩnh đến vậy? 

Bắt băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự ở Sài Gòn

Chiều 28/8, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM tạm giữ 3 đối tượng trong băng nhóm xưng là cảnh sát hình sự tấn công người dân, nghi vấn là cướp.

Nguồn thông tin cho hay, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa tạm giữ 3 nghi can, thuộc một băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự, nghi vấn thực hiện các vụ cướp ở khu vực vùng ven. Công an hiện đang truy bắt các đối tượng khác.