Không làm bài tập về nhà đúng giờ, cậu bé bị cha đánh gãy chân

Chỉ vì quá nóng giận là người bố này đã nhỡ tay đánh con trai mình quá nặng.

Một cậu bé lớp 3 ở thị trấn Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc trước kỳ nghỉ được giáo viên giao bài tập về nhà và phải hoàn thành nó trước khi bắt đầu học kỳ mới. Thật không may, cậu bé không thể hoàn thành.
Khong lam bai tap ve nha dung gio, cau be bi cha danh gay chan
 
Tờ thanh niên Bắc Kinh đưa tin, bố của cậu bé này đã bắt con trai mình quỳ xuống đất và và dùng 1 cây gậy đánh vào lưng và chân. Lúc đó, bà ngoại của cậu bé vào can thì vô tình bị đánh vào tay. Ngay khi thấy con trai mình thét lên đau đớn, ông vội vã đưa cậu bé nhập viện.
Tại đây các bác sĩ nói rằng cậu bé đã bị gãy chân trái và phải bó bột. Sau khi được xuất viện về nhà, cậu bé phải sử một chiếc nạng mới có thể di chuyển được.
Sau sự việc đáng tiếc xảy ra, cậu bé nói rằng mình không thể nào tha thứ được cho bố mình. "Lúc đó bố em đã nói rằng mình không muốn có một đứa con trai như em".
Mẹ cậu bé nói thêm rằng cậu thường xuyên không làm bài tập về nhà, điều này khiến cho người bố rất thất vọng nên không thể kiểm soát được hành động của mình vào hôm đó. Bà cũng kể thêm rằng hiện tại chồng mình cảm thấy rất hối hận khi đã quá "nặng tay" với con trai.
Sự việc nhanh chóng được chia sẻ trên các trang báo, tuy nhiên chưa có thông tin chính xác nào cho thấy người bố phải chịu trách nhiệm trước pháp luật qua sự việc này.

Bạn trai của bố cầm búa tấn công dã man con riêng của người tình

Khi bé trai đang ngủ trong phòng riêng, người phụ nữ đã lẻn vào và tấn công nhiều lần vào đầu bé bằng một chiếc búa.

Mới đây, một bé trai 5 tuổi sống ở Đô Quân, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã bị bạn gái của cha đánh vỡ đầu khi đang ngủ. Theo đó, sau khi cha mẹ của cậu bé ly dị vào tháng 4/2017, cậu bé sống cùng mẹ tên là Zhen. Tuy nhiên, cậu bé đã chuyển tới sống cùng cha tên là Feng và bạn gái của cha là Li vào tháng trước, do mẹ của cậu bé quá bận rộn với công việc.

Rùng rợn cuộc sống băng đảng của các cô gái trẻ

Anna Lee, người từng điều hành băng đảng đường phố cùng bạn trai, cho hay: “Tôi không quan tâm về các loại vũ khí. Tôi sử dụng chúng để hạ gục đối thủ”.

Bị cám dỗ bởi ma lực của đồng tiền, nhiều cô gái không ngại ngần dấn thân vào thế giới đầy bạo lực, tội lỗi. Theo lời kể của nhiều thiếu nữ máu mặt trong giới giang hồ, họ thường xuyên bị lạm dụng tình dục, đánh đập và phải lén đưa cocaine, cần sa vào trong nhà tù để kiếm tiền sống qua ngày.

Cô gái tự tử khi phát hiện ảnh khỏa thân bị rao bán trên mạng

Một cô gái tuổi teen phát hiện tử vong trong tình trạng treo cổ sau khi cô thấy những bức ảnh khỏa thân của mình đang được rao bán trên mạng xã hội.

Cô gái 19 tuổi, được nêu tên trong các báo cáo của cảnh sát là Julissa ở Monclova, bang Coahuila, Mexico. Cô gái bị trầm cảm sau khi phát hiện những tấm ảnh khỏa thân của mình xuất hiện trên mạng xã hội. Julissa được phát hiện treo cổ trong phòng tắm, theo Mirror.
Co gai tu tu khi phat hien anh khoa than bi rao ban tren mang
Julissa tự tử khi phát hiện những bức ảnh nhạy cảm của mình bị rao bán trên mạng. 
Julissa là nạn nhân của “Packs de Monclova”, một tài khoản truyền thông xã hội thường chia sẻ ảnh của 300 phụ nữ trên mạng mà không có sự đồng ý của họ.
Theo truyền thông địa phương, tài khoản này nêu tên các cô gái và một số ảnh mẫu để người dùng chọn rồi trả tiền để được xem thêm các bức ảnh khỏa thân. Người dùng sẽ gửi tiền qua hình thức thanh toán trực tuyến và nhận một thư mục hình ảnh.
Các nhà chức trách ở Monclova đang điều tra cái chết của Julissa theo dạng nạn nhân của một tội phạm mạng.
Không rõ “Packs de Monclova” đã có được những bức ảnh nhạy cảm của các cô gái bằng cách nào.
Tổng công tố viên cho biết họ đã xác định được một trong số những kẻ tham gia vào nhóm bán ảnh phụ nữ khỏa thân thông qua mạng.
Cuộc điều tra đang diễn ra và tới nay chưa có vụ bắt giữ nào được tiến hành.