Không khởi tố hình sự vụ sản phụ bị tài xế bỏ rơi giữa đường khi sắp sinh

Cơ quan chức năng đã ra quyết định không khởi tố hình sự vụ sản phụ bị tài xế bỏ rơi giữa đường khi sắp sinh.

Khong khoi to hinh su vu san phu bi tai xe bo roi giua duong khi sap sinh
Sản phụ Yến được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN. 
Chiều 1/10, đại diện lãnh đạo Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bù Đăng đã ra quyết định không khởi tố hình sự vụ sản phụ bị tài xế bỏ rơi giữa đường khi sắp sinh xảy ra ở xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Theo đại diện lãnh đạo Công an huyện Bù Đăng, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, xác định không có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bù Đăng đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
Trước đó, Cơ quan điều tra cũng đã đến trực tiếp gia đình chị Vy Thị Yến, cùng chồng là Ma Đinh Sắc (trú tại thôn 9, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng) vận động khai quật khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, nhưng gia đình từ chối khai quật khám nghiệm.
Như tin đã đưa, khoảng hơn 6 giờ sáng 17/8, chị Vy Thị Yến cùng chồng là Ma Đinh Sắc thuê xe dịch vụ 7 chỗ của một nhà xe trên địa bàn xã Thống Nhất với giá thỏa thuận ban đầu 750.000 đồng.
Tuy nhiên khi qua trạm y tế Thống Nhất được khoảng 3 km, chị Yến bị đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sinh non nên tài xế Nguyễn Đức Nhạc (cũng là chủ xe) bất ngờ mời gia đình sản phụ Yến xuống xe, lót tấm dải nhựa để sinh.
Khi chị Yến vừa nằm xuống tấm rải nhựa bên cạnh đường, hạ sinh được một bé trai nhưng chỉ được một lúc sau thì thai nhi xấu số tử vong.
Sự việc sau đó được gia đình nạn nhân chia sẻ lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.
Ngay chiều hôm sau, vợ chồng ông chủ xe Nguyễn Đức Nhạc đã xuống nhà xin lỗi gia đình sản phụ Yến, đồng thời cũng đã hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng để lo các chi phí mai táng cho cháu bé và chăm sóc sức khỏe cho sản phụ.

Sản phụ sắp sinh bị tài xế đuổi xuống xe: Sở Y tế Bình Phước nói gì?

(Kiến Thức) - Sở Y tế tỉnh Bình Phước đang xem xét lại toàn bộ hồ sơ bệnh án của sản phụ Y. (sản phụ sắp sinh bị tài xế đuổi xuống xe đang gây xôn xao) để làm rõ việc Trạm Y tế xã Thống Nhất (huyện Bù Đăng) chuyển lên tuyến trên đúng hay sai.

Ngày 20/8, Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ tài xế Nguyễn Đức Nhạc (46 tuổi; ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng) bỏ rơi sản phụ Y. (SN 1987) giữa đường khiến chị này phải sinh bên vệ đường và cháu bé tử vong sau đó.

Sản phụ bị đuổi xuống xe, đẻ dọc đường vì tài xế sợ xui xẻo

(Kiến Thức) - Trên một số diễn đàn, mạng xã hội Facebook dẫn hình ảnh và thông tin về việc sản phụ sắp sinh bị tài xế xe khách đuổi xuống giữa đường.

Thông tin đang lan truyền trên mạng: Sản phụ Y. ở xã Thống Nhất, Huyện Bù Đăng, Bình Phước có dấu hiệu động thai nên gia đình gọi xe dịch vụ nhờ chở đến bệnh viện để sinh.

Nhưng sau khi đi một đoạn đường, thấy sức khoẻ sản phụ yếu, có thể sinh trên xe, sợ liên lụy bản thân, xui xẻo nên tên tài xế đã đuổi sản phụ xuống đường. Sau đó, con chị Y. vừa chào đời đã tử vong thương tâm.

Tài xế nhẫn tâm và những bác sỹ “bỏ qua quy trình”: Làm nghề phải có tâm

Hai câu chuyện xảy ra ở hai thái cực khác nhau một bên là người tài xế lái xe “nhẫn tâm” bỏ lại mẹ con sản phụ tự sinh trên đất lạnh, một bên là các bác sỹ bất chấp kỷ luật, bằng mọi cách cứu sống mẹ con sản phụ trong cơn nguy kịch.

Mấy ngày vừa qua, dư luận xã hội liên tiếp lên tiếng phê phán hành động của một anh tài xế chỉ vì sợ đen đủi mà nhẫn tâm bỏ rơi sản phụ giữa đường. Trong khi đó, hàng ngàn người lại không khỏi ngưỡng mộ và cảm ơn ê kíp mổ của Bệnh viện (BV) đa khoa Quảng Trị “bỏ qua” quy trình để cứu sống mẹ con sản phụ trong cơn nguy kịch.