Khống chế kẻ “ngáo đá” dùng dao chém người giữa phố ở Hải Phòng

(Kiến Thức) - Một đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” bất ngờ dùng dao tấn công một người đàn ông trên phố Lạch Tray – Hải Phòng ngay trong tối ngày 10/5. Lực lượng công an sau đó đã khống chết thành công đối tượng này.

Tối ngày 10/5, Công an phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã khống chế và bắt giữ thành công một đối tượng nghi "ngáo đá" dùng hung khí chém người trọng thương trên phố Lạch Tray vào tối cùng ngày.
Nạn nhân vụ việc là ông Trần Hưng Thịnh (SN 1961, ở số 124 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).
Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 20h50 ngày 10/5, một nam thanh niên tay cầm dao bất ngờ lao vào túm áo, lôi ông Trần Hưng Thịnh (trú tại số 124 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) ra trước cửa nhà số 122 Lạch Tray.
Khong che ke “ngao da” dung dao chem nguoi giua pho o Hai Phong
Lực lượng công an khống chế đối tượng "ngáo đá" trên phố Lạch Tray ở Hải Phòng. 
Tại đây, nam thanh niên “ngáo đá” đã dùng dao chém ông Trần Hưng Thịnh nhiều nhát dẫn đến nhiều thương tích tại vùng đầu, má, lưng và đứt gân cổ tay phải.
Ngay sau đó, Công an phường Lạch Tray đã có mặt tại hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ thuyết phục đối tượng buông hung khí nóng. Tuy nhiên, nam thanh niên tiếp tục la hét, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai. Trước tình hình đó, lực lượng công an đã lao vào khống chế và bắt giữ tại chỗ đối tượng để ngăn chặn đối tượng tiếp tục gây thương tích cho những người khác.
Nạn nhân Trần Hưng Thịnh sau đó được đưa đi Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.
Được biết, một chiến sĩ công an cũng bị thương khi tham gia khống chế, bắt giữ đối tượng ngáo đá.
Hiện, lực lượng Công an đã tạm giữ hình sự đối tượng trên. Đồng thời tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc nghi ngáo đá chém người giữa phố.
>>> Xem thêm video: Kỹ năng khống chế đối tượng ngáo đá

Ám ảnh nỗi đau của cha ông trùm ma túy Văn Kính Dương

Trong suốt phiên xét xử, Ngọc Miu thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc, khi mỉm cười rạng rỡ lúc bật khóc nức nở.

Phiên xét xử Văn Kính Dương và Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc Miu) và các đồng phạm đã dần khép lại.

Nhân chứng thoát chết kể lại giây phút nghịch tử ra tay sát hại

Trưa 3/5, liên quan đến vụ thanh niên ngáo đá sát hại mẹ đẻ, bà ngoại và dì ruột, như đã thông tin, hiện nghi can Trương Tín (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đã được di lý về trụ sở phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, Tín thừa nhận hành vi dùng dao sát hại 3 người thân là bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, là bà ngoại Tính), Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột), Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột, cùng ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) do bị ngáo đá.
Công an đã lấy lời khai của 2 người may mắn thoát chết là bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (50 tuổi, là dì ruột của Tín) cùng người cháu của Tín để làm rõ nhiều tình tiết của vụ án.