
Theo Al Jazeera, hàng trăm nghìn người đã trở về miền bắc Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực vào tháng trước. Tuy nhiên, nhà cửa của họ đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. (Nguồn ảnh: Anadolu/Al Jazeera)

Nhiều gia đình đã phải vật lột để tìm nơi trú ẩn giữa đống đổ nát ở khắp vùng đất bị tàn phá này.

Mưa tuyết và giá rét càng khiến cuộc sống của người dân ở Gaza thêm khốn khổ.

“Chúng tôi thức dậy vào ban đêm và thấy lều trại của mình bị gió thổi bay, quần áo và thức ăn của chúng tôi thì đầy cát”, cư dân Anwar Hellis nói.

Mặc dù việc cung cấp viện trợ nhân đạo đã tăng lên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 19/1, việc hỗ trợ nơi trú ẩn vẫn còn hạn chế.

Đưa tin từ thành phố Gaza, phóng viên Hani Mahmoud của Al Jazeera cho biết thời tiết đã buộc nhiều người Palestine phải rời khỏi trại tạm trú ở phía tây thành phố.

"Người dân ở đây không chỉ thiếu nơi trú ẩn mà còn thiếu cả những nhu yếu phẩm thiết yếu", phóng viên Mahmoud nói.

Ở phía nam Gaza, thành phố Rafah đã kêu gọi thêm 40.000 lều trại và nơi trú ẩn khẩn cấp cho người dân. Thành phố vẫn đang tiếp nhận hàng ngàn người ở các khu vực khác mà nhà cửa của họ bị phá hủy.

Trong bản cập nhật mới nhất, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết với hơn 500.000 người trở về phía bắc Gaza, “nhu cầu về thực phẩm, nước, lều trại,...ở khu vực đó vẫn rất cấp thiết”.

Người dân đốt lửa sưởi ấm giữa mùa đông giá rét.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Nhật Bản đối mặt mùa đông khắc nghiệt (Nguồn video: VTV)