Khởi tố vụ án chôn sống bé sơ sinh ở Bình Thuận

(Kiến Thức) - Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã khởi tố vụ án chôn sống trẻ sơ sinh xảy ra trên địa bàn huyện này gây chấn động dư luận những ngày qua.

Liên quan đến vụ trẻ sơ sinh bị chôn sống may mắn được cứu kịp thời gây chấn động dư luận, ngày 1/6 thông tin trên tờ Người lao động cho biết, Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) đã khởi tố vụ án, đồng thời tiếp tục thực hiện các thủ tục khám sản khoa, giám định tâm thần của người phụ nữ cho là mẹ cháu bé bị chôn sống.
Cơ quan công an còn giám định AND của người phụ nữ với cháu bé, từ đó làm cơ sở để quyết định khởi tố bị can.
Cháu bé bị chôn sống may mắn được cứu. Ảnh NLĐ.
 Cháu bé bị chôn sống may mắn được cứu. Ảnh NLĐ.
Như Kiến Thức đã đưa tin, sáng ngày 26/5, một phụ nữ ở thôn Phò Trì (xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân) ra bãi đất trống gần nhà thì phát hiện tay và chân một bé sơ sinh chồi ra khỏi lớp đất. Người phụ nữ đã hô hoán cùng chồng đến cào lớp đất cát thì phát hiện trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn, vẫn còn thở nên vội lau chùi bé và đưa đến trạm xá cấp cứu.
Theo Chủ tịch UBND xã Tân Thắng, bé sơ sinh là bé trai, nặng 2kg. Trên mặt và phần bụng bé bị thương và vẫn còn nguyên dây rốn.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hàm Tân đã vào cuộc điều tra. Cảnh sát xác định, người chôn sống cháu bé là Trần Thị Á Khương (SN 1978, ở xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân).
Tại cơ quan công an, Trần Thị Á Khương khai nhận là mẹ cháu bé nhưng có nhiều hành vi ngu ngơ.
Tính đến ngày 30/5, sức khỏe của cháu bé đã tốt trở lại, cháu bú tốt, vết thương vùng mặt khâu 10 mũi đã khô, đáp ứng tốt với kháng sinh. Các cán bộ Hội phụ nữ xác Tân Thắng đang túc trực chăm sóc cho bé tại bệnh viện Đa khoa Khu vực LaGi, TX LaGi, tỉnh Bình Thuận.
Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trúng 2 tờ độc đắc, người đàn ông nghèo bị “bạn” chiếm đoạt

(Kiến Thức) - Phát hiện người đàn ông buôn bán cá trúng 2 tờ vé số giải đặc biệt, nữ chủ quán cà phê và người khách đã rắp tâm chiếm đoạt. Vụ việc được Công an vào cuộc điều tra và thu hồi lại tài sản trao trả nạn nhân.

Sáng nay 1/6, trao đổi với PV Kiến Thức, Công an tỉnh Long An xác nhận đã làm thủ tục trao trả số tiền 2,1 tỷ đồng cho ông Hồ Văn Bé Ba (43 tuổi, ngụ xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An). Đồng thời CQĐT Công an tỉnh Long An đã chuyển giao vụ việc cho Công an huyện Thạnh Hóa tiếp tục điều tra, thu hồi số tiền còn lại và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An trao trả 2,1 tỷ đồng cho ông Hồ Văn Bé Ba.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An trao trả 2,1 tỷ đồng cho ông Hồ Văn Bé Ba. 

Tình tiết “sốc” vụ vợ đại gia nghi bị bắt cóc, tống tiền 10 tỉ đồng

(Kiến Thức) - Giám đốc Công ty cơ khí lớn ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã tiết lộ nhiều chuyện “sốc” về vợ của mình trước khi người phụ nữ này nghi bị bắt cóc, đòi 10 tỉ đồng tiền chuộc.
 

Liên quan đến quá tiến trình điều tra vụ bà Nguyễn Thị P. (30 tuổi, ngụ xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vợ của giám đốc một công ty cơ khí lớn ở TP Đồng Hới) được tìm thấy ở Đồng Nai sau hơn 20 ngày mất tích, trong tình trạng bị chói chân, cơ thể nhiều vết bầm tím, nghi bị tra tấn đánh đập và gia đình khai báo bị bị bắt, đòi chuộc 10 tỉ đồng, ngày 1/6, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi tiến hành điều tra, bước đầu công an tỉnh này đã loại trừ khả năng bà P. bị bắt cóc.
Bà N.T.P. (Ảnh: Fb nhân vật)
 Bà N.T.P. (Ảnh: Fb nhân vật)

Sự thật bất ngờ vụ “nhân tình” đánh “vợ cũ” nhập viện ở Quảng Ninh

(Kiến Thức) -Thấy người tình lên mạng xã hội khen vợ cũ xinh và bị người vợ cũ này nhắc đến tên, Linh đã mang theo 1 con dao dạng gấp đến chợ Vinh Cơ Plaza và đánh vợ cũ của nhân tình đến nhập viện…

Thông tin mới nhất vụ "vợ hờ" đánh vợ cũ "te tua" ở Quảng Ninh, Công an thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Thông tin từ Công an TP Móng Cái cho biết, vào khoảng 13h30 ngày 29/5, tại khu vực chợ Vinh Cơ Plaza thuộc khu 1 (phường Trần Phú, TP Móng Cái), do mâu thuẫn cá nhân, Vũ Thị Thùy Linh (SN 1993, trú tại số nhà 55B, đường Hùng Vương, phường Ka Long, TP Móng Cái) đã đánh chị Lê Thị Khuyên (SN 1993, trú tại khu 2, phường Hải Yên, TP Móng Cái) gây thương tích.