Khởi tố 10 bị can trong băng xã hội đen Minh “sâm”

Cơ quan CSĐT  Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 10 bị can trong băng nhóm xã hội Minh "sâm".

Ngày 17/8, nguồn tin trên Tuổi Trẻ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 10 bị can trong băng nhóm xã hội đen do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”, 54 tuổi, trú tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) cầm đầu hôm 13/8.
Các quyết định và lệnh trên đều đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ vũ khí trái phép” để điều tra làm rõ.
Lực lượng cảnh sát khám xét tại Công ty TNHH Đại An - Ảnh: M.Quang.
 Lực lượng cảnh sát khám xét tại Công ty TNHH Đại An - Ảnh: M.Quang.
Trong vụ án này, cả 10 bị can đều bị khởi tố về tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Đó là: Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thành Hưng (tức “Hưng “sóc”, 60 tuổi, trú tại Phù Khê, thị xã Từ Sơn), Trần Thái Sơn (23 tuổi, trú tại Đình Bàng, thị xã Từ Sơn, con rể Minh “sâm”), Nguyễn Thu Hằng (22 tuổi, con gái Minh “sâm”), Nguyễn Văn Tùng (48 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh), Võ Quang Khánh (24 tuổi, trú tại Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn), Phạm Văn Đức (23 tuổi, trú tại Châu Khê, thị xã Từ Sơn), Quách Văn Lộc (39 tuổi, trú tại Phù Khê), Nguyễn Huy Hoàng (62 tuổi, trú tại Từ Sơn), Nguyễn Tiến Thắng (54 tuổi, trú tại Từ Sơn).
Riêng hai bị can Nguyễn Thành Hưng, Quách Văn Lộc bị khởi tố thêm tội “tàng trữ vũ khí trái phép”.
Trước đó, ngày 13/8 tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an đã bắt quả tang Nguyễn Huy Hoàng đang có hành vi cưỡng đoạt 1,2 triệu đồng của một lái xe chở gỗ đi vào địa bàn Phù Khê.
Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã khám xét, bắt khẩn cấp đối với các đối tượng còn lại để điều tra về hành vi trên.
Bước đầu cơ quan công an xác định hoạt động cưỡng đoạt tài sản này diễn ra từ lâu và thường xuyên.
Tất cả xe gỗ về chợ Phù Khê đều bị đàn em của Minh “sâm” và Hưng “sóc” kiểm soát, cưỡng đoạt tiền. Nhóm này thường xuyên cử hai đối tượng ngồi tại khu vực cầu Tấn Bào kiểm soát xe đi qua.
Xe nào đã nộp phí tháng thì cho qua, xe gỗ lạ bị ép đưa về kho riêng trong khu vực chợ Phù Khê, ép buộc nộp phí “bảo kê” với số tiền từ hàng trăm nghìn đến 1,2 triệu, 2 triệu, 3 triệu đồng... Nếu không chấp nhận nộp sẽ bị đánh đập hoặc bị bắt khi vận chuyển hàng.
Ngay sau khi vụ án bị triệt phá, Bộ trưởng Bộ Công an - đại tướng Trần Đại Quang đã có thư khen các đơn vị tham gia phá án, đồng thời yêu cầu Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm chỉ đạo C47 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ khẩn trương khai thác đối tượng, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật; đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức theo chỉ đạo của bộ.
Ngoài hai tội danh trên, cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ hành vi của các nghi phạm này về những hành vi buôn lậu, trốn thuế... và các dấu hiệu nghi vấn tội phạm khác.
Theo đánh giá của cơ quan công an, đây là một băng nhóm nguy hiểm khi vừa đội lốt doanh nghiệp kinh doanh gỗ vừa chui được vào giữ một chức vụ trong chính quyền địa phương. Có thời điểm một số đối tượng trong băng nhóm này được nhìn nhận như những điển hình tiên tiến trong kinh doanh cũng như hoạt động xã hội tại địa phương.
Nhưng chính lợi dụng vỏ bọc đó, chúng đã hình thành băng nhóm và hoạt động trong thời gian dài. Việc tạo ra những vỏ bọc như trên của băng nhóm tội phạm này chính là xu thế hiện tại của loại hình tội phạm có tổ chức, vừa mang tính chất hình sự vừa mang tính chất kinh tế.

Tận mắt chim đại bàng bay lượn giữa phố Hà Nội

Gần đây, nhiều người có dịp đi qua vườn hoa Lý Tự Trọng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chứng kiến cảnh huấn luyện chim đại bàng khá thú vị.

Theo chủ nhân, con chim này được mua từ Đà Lạt lúc mới 1 tháng tuổi.
 Theo chủ nhân, con chim này được mua từ Đà Lạt lúc mới 1 tháng tuổi.
Khi 'huấn luyện viên' hất tay lên, đại bàng bay lên cây. 'Huấn luyện viên' thổi còi và trên tay cầm thịt chim cút, chú đại bàng sà xuống tay.
Khi 'huấn luyện viên' hất tay lên, đại bàng bay lên cây. 'Huấn luyện viên' thổi còi và trên tay cầm thịt chim cút, chú đại bàng sà xuống tay. 
 
Được biết, tại vườn hoa Lý Tự Trọng thường có 3 con đại bàng được huấn luyện, nhưng con được mua ở Đà Lạt có bộ lông đẹp nhất. Hiện nay, nó mới 5 tháng tuổi và mỗi ngày ăn hết 1 con chim cút.
Được biết, tại vườn hoa Lý Tự Trọng thường có 3 con đại bàng được huấn luyện, nhưng con được mua ở Đà Lạt có bộ lông đẹp nhất. Hiện nay, nó mới 5 tháng tuổi và mỗi ngày ăn hết 1 con chim cút. 
 
 
 
 
 
 

Trùm xã hội đen Minh "sâm" lập công ty để tuyển côn đồ

Minh và Hưng lập Cty để tuyển côn đồ với mục đích dằn mặt thiên hạ trong việc làm ăn kinh doanh.

Ngày 16/8, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 10 đối tượng trong băng nhóm xã hội đen hoạt động tại Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh do Minh “sâm” và Hưng “sóc” cầm đầu. Minh và Hưng lập Cty để tuyển côn đồ với mục đích dằn mặt thiên hạ trong việc làm ăn kinh doanh.

Bi hài vợ giận chồng, lột đồ cho cả làng xem

(Kiến Thức) - Giận chồng, có người cởi đồ cho cả xóm xem, người bế con bỏ đi giữa đêm khuya bị cướp lột sạch tiền, thậm chí có kẻ nhẫn tâm chém giết con...

Giận chồng, bế con bỏ đi giữa đêm, gặp cướp
Theo cơ quan điều tra, sáng 9/8/2014, chị Thủy (27 tuổi, ngụ phường 3, TP HCM) đến công an trình báo vào khoảng 23h30 ngày 8/8/2014, vì giận chồng nên chị thuê taxi từ chung cư Phan Văn Trị (quận 5) bế con nhỏ 17 tháng tuổi bỏ đi, về nhà bạn ở hẻm 154 Âu Dương Lân.