Khóc nghẹn khoảnh khắc đồng đội tiễn biệt đại úy công an hy sinh

Đoàn xe di chuyển chầm chậm giữa đất trời Tây Ninh, người nhà của Đại úy Minh ngồi trong xe giơ cao di ảnh, đồng thời vẫy tay tạm biệt đồng đội thay cho Đại úy Minh.

Khoảnh khắc đồng đội tiễn biệt đại úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ chống dịch

Tối 11/8 vừa qua, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, phó trưởng Công an xã Phước Thạnh (H. Gò Dầu), đã hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Mới đây, nhiều người đã không kìm né được sự xúc động khi xem một clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đồng đội xếp hàng nghiêm trang, đứng chào từ biệt xe tang của Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh được chia sẻ trên mạng xã hội.
Đoàn xe di chuyển chầm chậm giữa đất trời Tây Ninh, người nhà của Đại úy Minh ngồi trong xe giơ cao di ảnh, đồng thời vẫy tay tạm biệt đồng đội thay cho Đại úy Minh.
Bên lề đường, các cán bộ, chiến sĩ công an đứng xếp hàng trang nghiêm chào từ biệt xe tang của Đại úy Minh.
Nhiều người đã không kìm được nước mắt trước khoảnh khắc tiễn biệt đầy xúc động nói trên. Đây quả thực là mất mát quá lớn với gia đình Đại úy Minh; đồng thời là nỗi đau của lực lượng phòng chống dịch nói riêng và nhân dân nói chung.
Khoc nghen khoanh khac dong doi tien biet dai uy cong an hy sinh
Di ảnh đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, phó trưởng Công an xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu (Tây Ninh).
Trước đó, từ ngày 21 đến ngày 28/7, đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh đã truy vết được 6 trường hợp F1 và phối hợp với Trạm y tế xã Phước Thạnh test nhanh 18 trường hợp là công nhân Công ty BILLION, thuộc Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời trở về địa phương.
Ngày 29/7, đại úy Minh có kết quả test nhanh dương tính với Covid-19 nên được đưa đi cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu. Lúc này, đại úy có triệu chứng sốt, ho, đau đầu và khó thở.
Ngày 7/8, đại úy Minh được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh để điều trị, được hỗ trợ thở máy. Ngày 8/8, đại úy có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, tình trạng sức khỏe tiến triển tốt.
Tuy nhiên, đến sáng 11/8, bệnh tình của anh lại trở nặng. Mặc dù được đội ngũ y, bác sĩ cấp cứu tích cực, nhưng đại úy Minh đã hy sinh lúc 10h40 sáng cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.
Linh cữu đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh được hỏa táng tại Sơn Trang Tiên Cảnh (huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh).

Chiêu trò thông chốt COVID-19: Điểm mặt công dân kém ý thức

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã lập chốt kiểm soát người và phương tiện. Tuy nhiên, một số đối tượng ý thức tồi đã dùng mọi chiêu trò để thông chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Từ giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2
Ngày 10/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ Phan Đình Hải (25 tuổi, ở xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) – kẻ cầm đầu đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Bắt kẻ trốn truy nã ôm súng cố thủ trong nhà ở Nghệ An

Cảnh sát đã kiên trì thuyết phục, vận động được Ngọc buông súng đầu hàng.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ được Phạm Văn Ngọc (48 tuổi, trú xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), đối tượng trốn truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Bat ke tron truy na om sung co thu trong nha o Nghe An

“Cần cách chức 2 Chủ tịch cùng cán bộ xã ở Thanh Hóa đánh bài“

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng: "Những cán bộ xã đánh bạc ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa hoàn toàn không xứng đáng là cán bộ lãnh đạo ở cấp cơ sở. Đánh bạc như vậy còn gương đâu mà nêu".

Ngày 11/8, Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã giao Ban Thường vụ Huyện uỷ Nông Cống chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc Chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tế Lợi cùng 2 cán bộ xã đánh bạc tại trụ sở UBND xã Tế Lợi, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Cùng ngày, UBND huyện Nông Cống đã công bố quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với 4 cán bộ xã tổ chức đánh bài tại trụ sở, vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19 gồm: ông Đỗ Khắc Minh, Chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa; ông Lường Khắc Nam, Chủ tịch UBND xã Tế Lợi; ông Lê Văn Duệ, Chủ tịch HĐND xã Tế Thắng và ông Ngô Minh Trung, Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã Tế Lợi.

Sập nhà do mưa lớn khiến 3 người chết, 1 người bị thương

4 người đang ngủ trong lán thì bất ngờ bị đất đá đổ sập vùi lấp lán, hậu quả khiến  3 người chết, 1 người bị thương xảy ra tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 12/8, ông Nguyễn Tuấn Minh - Phó chủ tịch UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, vào rạng sáng nay tại khu 4, phường Bãi Cháy xảy ra vụ sập nhà khiến 3 người chết, 1 người bị thương.
Sap nha do mua lon khien 3 nguoi chet, 1 nguoi bi thuong
Ảnh minh họa. 

Ông Minh cho biết thêm,việc xảy ra khoảng 4h sáng nay, thời điểm trên một nhóm công nhân gồm 4 người đang ngủ trong lán thì bất ngờ bị đất đá đổ sập vùi lấp lán.

Ngay khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng phường Bãi Cháy, Công an TP Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh và Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã có mặt kịp thời xử lý sự cố sập nhà, tìm kiếm người bị nạn.

Đến 9h cùng ngày, toàn bộ các nạn nhân đã được tìm thấy. Tuy nhiên, có 3 người tử vong, 1 người may mắn thoát nạn bị thương. Vị phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho hay, vào rạng sáng nay trên địa bàn TP Hạ Long có xảy ra mưa lớn.

>>>>> Xem thêm video: Hàng trăm người mắc kẹt trong vụ sập nhà 5 tầng

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Về thăm con, Trung úy CSGT không dám vào nhà khiến nhiều người cảm động

Sau 2 tháng đi làm nhiệm vụ phòng chống dịch, Trung úy CSGT ở Bình Dương về thăm con nhưng phải đứng ở ngoài để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh cảm động trên được lan truyền trên mạng xã hội gần đây khiến nhiều người cảm động, đồng cảm với sự "hi sinh" của lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo nội dung đoạn clip, một Trung úy mặc sắc phục CSGT đứng ngoài đường nhìn vào cổng nhà, phía trong là cậu con trai của anh.