Khoảnh khắc cô bé bán hàng rong cười rạng rỡ 'hút' nghìn like

Phản ứng bất ngờ nhưng quá đỗi dễ thương của cô bé bán hàng rong khi thấy có người chụp ảnh mình khiến dân mạng thích thú và 'thả tim' nhiệt tình.
 
 

Chẳng phải một câu chuyện cảm động hay một bức hình độc lạ nào đó nhưng khoảnh khắc rất đỗi đời thường về một cô bé bán hàng rong ở Hà Nội mới đây được đăng tải trên mạng xã hội cũng nhận được cả hàng nghìn lượt tương tác.
Theo đó, một tài khoản facebook có tên Tung Đinh (đến từ Hà Nội) trong lúc dừng chờ đèn đỏ đã bắt gặp một cô bé bán hàng rong đang ngồi bên vệ đường. Biểu cảm và sự vui vẻ hài hước của cô bé đã khiến anh cảm thấy xúc động và chia sẻ toàn bộ cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa mình và bé lên trang cá nhân.
Khoanh khac co be ban hang rong cuoi rang ro 'hut' nghin like
 
'Hà Nội mùa Covid -19 tại một ngã tư trong lúc dừng đèn đỏ:
Anh grab tạt xe vào cái vèo, móc ví đếm đếm rút rút đưa cho cô bé ngồi bên đường 20.000 tay xua xua rồi nói 'Chú không cần gì đâu, cầm lấy, trẻ con dịch bệnh này ra đây ngồi làm gì về đi' rồi phóng vèo đi vội vã... Có lẽ 1 cuốc khách đang đợi, cuốc khách đó có khi chỉ 15.000 - 20.000 đồng.
Cô bé nhận ra mình bị chụp ảnh, chẳng khó chịu, mắt nheo nheo lại, một tay vẫy vẫy mình một tay kéo chiếc khẩu trang khỏi mặt cười thật tươi rồi ra hiệu chụp đi chú... Tạch, xong rồi nhé.
- Này cháu mấy tuổi rồi?
- 8 tuổi ạ.
- Dịch bệnh thế, ngồi đây không sợ à?
- Có sợ chứ, nhưng sợ đói hơn.
- À... uhm, chú cũng từng sợ đói như thế đấy...
Tay tự động cho vào túi quần, còn bao nhiêu tiền để ngoài cho nó hết (chẳng nhiều chắc chỉ vài trăm).
- Cầm lấy đi, chú cho, chắc thế này tạm đủ chỉ tiêu hôm nay rồi nhỉ? Thôi hôm nay nghỉ sớm nhé!
Một lần nữa con bé lại cười, cười thật tươi với đôi mắt trong veo... Nụ cười đánh cắp mọi thứ là có thật.
Có lẽ với 1 đứa bé 8 tuổi, ngày mai, ngày kia không quan trọng... Hôm nay vui, hôm nay no là được.
Hà Nội những ngày chống dịch, suy cho cùng cũng chỉ mong được bình an'.
Ngay sau khi được đăng tải, những hình ảnh và đoạn hội thoại xúc động giữa chàng trai Hà Nội và cô bé bán hàng rong đã nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.
Không chỉ sở hữu nụ cười tươi rói, đôi mắt trong veo ánh lên đầy hi vọng mà phản ứng dễ thương của cô bé này cũng khiến nhiều người qua đường không khỏi xao xuyến.
Giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng, cô bé bán hàng rong cũng như bao người khác vẫn phải lăn lộn ra đường mưu sinh. Họ có nhiều nỗi sợ, nhưng hơn cả là sợ chẳng có cơm ăn áo mặc.
Dù những người lạ qua đường giúp đỡ được một chút tiền ít ỏi nhưng đó cũng là cả tấm chân tình của những con người luôn giàu tình yêu thương với người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Cô bé chắc hẳn sẽ rất vui khi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình đến thế. Nụ cười tươi như ánh dương của em càng thắp lên niềm tin cho mọi người, nhất là trong tình hình dịch bệnh như hiện tại.
Mỗi người giúp nhau một chút, cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn để sớm đẩy lùi được dịch Covid-19.

Vô vàn group khác cho hội “sáng nắng, chiều mưa“

Bạn không đủ khéo tay để chạy theo các công thức món ngon trong "Yêu bếp", cũng chẳng "đoảng" đến mức "Ghét bếp, không nghiện nhà"? Yên tâm đi vì vẫn còn rất nhiều group hay ho, không bàn chuyện bếp núc cũng chẳng khoe nhà đang chờ chúng mình khám phá đấy!

Khoa học không thú vị, xóa group
Mới nghe tên nhóm thôi đã thấy hấp dẫn rồi đúng không? Giống như "ăn không ngon, hoàn lại tiền", tham gia hội nhóm trên mà cảm thấy khoa học không thú vị thì group sẽ tự xóa. Thế nhưng, group này tính đến thời điểm hiện tại chẳng những chưa "bay màu" mà còn tụ hội gần 117K thành viên, mỗi topic đăng lên đều thu hút hàng trăm lượt thích luôn!

"Ông trùm" tuyển chọn, đào tạo người bán hàng rong

Những “ông trùm” trực tiếp đứng ra tuyển chọn và đào tạo kĩ năng cơ bản trong việc bán hàng rong cho trẻ em, người già, và người khuyết tật.

Mánh lới tuyển chọn người bán hàng rong

Nàng 'vịt bầu' Indonesia lấy chồng Hàn đẹp trai 3 năm trước giờ ra sao

Kết hôn 3 năm, Vera Nanda Putri (người Indonesia) và Jun Park (người Hàn Quốc) vẫn mặn nồng mặc nhiều hoài nghi từ dân mạng.

Nang 'vit bau' Indonesia lay chong Han dep trai 3 nam truoc gio ra sao

Năm 2017, chuyện tình của Vera Nanda Putri (32 tuổi, người Indonesia) và Jun Park (người Hàn Quốc) gây chú ý trên mạng xã hội nhiều nước châu Á. Không phải quốc tịch khác biệt, vẻ ngoài chênh lệch giữa cả hai mới là điều khiến nhiều người ngạc nhiên. Trong khi Jun sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, cao ráo, Vera lại có thân hình mũm mĩm, gương mặt kém xinh. Nhiều dân mạng còn gọi Vera là nàng "vịt bầu" tìm được chàng hoàng tử đời mình.

Nang 'vit bau' Indonesia lay chong Han dep trai 3 nam truoc gio ra sao-Hinh-2

Năm 2015, Vera đến Hàn Quốc du lịch và đăng ký tham gia một khóa học ngôn ngữ tại Đại học Quốc gia Seoul. Vì quá yêu thích chương trình truyền hình thực tế Running Man, cô gái Indonesia quyết tâm nghiên cứu về văn hóa xứ sở kim chi và học ngôn ngữ nước này. Một năm sau, cô gặp Jun - chàng trai làm thiết kế đồ họa - và nhanh chóng cảm mến anh.