Khổ sở vì bạn trai ghen tuông, dằn vặt về quá khứ

Bây giờ trong tư tưởng của em rất lo. Với tính cách nhớ dai và hay dằn vặt của bạn, liệu bạn có thể bao dung cho quá khứ và sống lâu dài với em...

Chị Thanh Tâm thân mến!
Em 30 tuổi, đã từng lập gia đình và có con học lớp 1. Một năm nay em quen với một cậu bạn. Bạn ít tuổi hơn em và chưa lập gia đình. Bọn em dọn về sống cùng. Tuy ở với nhau có lúc tình cảm, có lúc cãi cọ nhưng bạn vẫn muốn cưới em làm vợ. Khi biết được quyết định đó của bọn em, nhiều người ngăn cản, nói này nọ...
Kết quả là cách đây hơn một tháng, ngay tại chỗ làm, bạn ấy nói chia tay với em. Đây không phải lần đầu tiên bạn nói chia tay nhưng những lần trước chỉ vài ba hôm đến một tuần là bạn quay lại. Lần này thì khác, em đã níu kéo nhưng không được. Cách đây chừng nửa tháng, em quyết định buông tay.
Ở cơ quan, ngoài bạn ra còn một anh khác có tình cảm với em. Đúng lúc em dừng với bạn thì anh thổ lộ. Em chưa quyết định nhưng có nhắn tin, gọi điện với anh ấy.
Kho so vi ban trai ghen tuong, dan vat ve qua khu
Ảnh minh họa. 
Tuy nhiên, sau sinh nhật bạn, bạn đổi ý quay lại với em. Khi dùng điện thoại của em, bạn đã đọc được tin nhắn của anh kia, vì thế hai đứa em lại cãi nhau 3 hôm liên tục. Sau đó, bạn nhận lỗi và chúng em lại yêu.
Được khoảng chục hôm, bọn em đi đám cưới thì vô tình gặp anh kia. Lúc về bạn nổi giận, trút lên đầu em. Bạn không tin, nói em lừa dối, lăng nhăng và suốt ngày uống rượu say rồi đuổi em đi. Cách đây 2-3 hôm, em bảo:
“Em đã làm hết cách nhưng anh cứ ghen tuông vô lý thì sao chúng ta sống với nhau được!”. Bạn lại nói “Anh không hứa nhưng sẽ cố gắng hơn...”. Bây giờ trong tư tưởng của em rất lo. Với tính cách nhớ dai và hay dằn vặt của bạn, liệu bạn có thể bao dung cho quá khứ và sống lâu dài với em không?
Em gái giấu tên
Em gái thân mến!
Em đã từng ly hôn, có con riêng và lớn tuổi hơn bạn trai của mình... tất cả những điều này đều là sự thật. Và nếu người bạn trai quyết định cùng em tiến tới hôn nhân thì trước tiên cậu ấy phải bao dung, chấp nhận và thích nghi được với những sự thật này.
Cho dù các em xuất phát từ các điểm khác nhau nhưng khi đã quyết tâm thành vợ thành chồng thì phải thương yêu và xây dựng mối quan hệ bình đẳng. Nếu bắt đầu và mãi luẩn quẩn với câu chuyện ai thấp kém hơn ai? Ai phải chịu đựng ai? Ai tha thứ cho ai? Ai mang ơn ai?... thì cuộc sống hôn nhân của các em sẽ tràn đầy lo lắng và em sẽ khó tự tin trong chính cuộc sống của mình.
Với câu chuyện bạn trai em ghen, chị không biết cách cư xử hàng ngày của em có khiến bạn trai thường xuyên mất lòng tin hay không? Nhưng tính riêng lần này, trong chuyện em nhắn tin với anh bạn cùng cơ quan thì không có gì đáng phải bàn cãi.
Bởi khi đó, rõ ràng bạn trai em đã dứt khoát chia tay với em và em đang không trong một mối quan hệ nào cả. Nếu như có một người chủ động bày tỏ tình cảm, em có quyền tìm hiểu và xây dựng mối quan hệ mới, không tính là lừa dối hay lăng nhăng.
Có chăng vấn đề nằm ở chính bạn trai em, không dứt khoát, rõ ràng trong chuyện tình cảm. Cậu ấy nói chia tay nhưng muốn em chung thủy và giờ đề nghị “yêu lại” nhưng dấm dứt không yên.
Có lẽ, thay vì dằn vặt, cãi vã, các em nên cho nhau một chút thời gian để suy nghĩ về những mong muốn thực sự của bản thân và tình cảm với đối phương, sau đó mới quyết định đi tiếp hay dừng lại cũng chưa muộn.

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.

Bác gái 50 tuổi đã ly hôn, gửi đến chị em 5 lời khuyên đáng nhớ!

Sau đây là tâm sự của người phụ nữ 50 tuổi đã ly hôn, bất kể các bạn đã kết hôn hay chưa, chỉ cần là phụ nữ, thì rất nên đọc!

Bác họ Điền, năm nay đã 50 tuổi rồi, nhưng khi thực nghiệm với bọn thanh niên chúng tôi, tay chân lưu loát và khéo léo, vui vẻ và ngọt ngào như bọn trẻ chúng tôi vậy, vì vậy chúng tôi gọi thân mật là bác Tươi.

Đàn ông phải bước qua những cám dỗ

Chia tay không phải là dừng lại mà là để cả hai bắt đầu cuộc sống khác tốt đẹp hơn, anh nhé!

Có ba người thành đạt, đẹp trai thích em nhưng em lại chọn anh một chàng trai giản dị từ cách ăn mặc cho đến tính cách, đi một chiếc xe mà em chẳng bao giờ nghĩ là mình có thể ngồi lên chiếc xe đó để đi chơi. Trước giờ em chỉ quen xe sang, xe đẹp hầu như là toàn ô tô đưa đón. Thế mà không hiểu sao ngồi trên chiếc xe đó em lại hạnh phúc đến thế, chỉ cần ngồi sau ôm anh và dựa là nhẹ vào vai là em đi bao xa cũng đến. Em dần trút bỏ những chiếc váy ren công chúa, hay những chiếc váy body sexy, nhưng đôi giày đẹp thay vào đó là một đôi giày búp bê hoặc một đôi tông và chiếc quần sooc, áo thun đơn giản. Điều quan trọng là em chưa bao giờ thấy xấu hổ khi đi cùng anh.