Khó quan sát mưa sao băng Leonids tối nay, rạng sáng mai

(Kiến Thức) - Đúng tối 17, rạng sáng 18/11, mưa sao băng Leonids (Sư Tử) sẽ đạt cực đại, nhưng vẫn rất khó quan sát.

Hỏi: Tôi được biết trong tháng 11 này sẽ có một trận mưa sao băng lớn. Tôi muốn biết nó xảy ra vào ngày nào, có dễ quan sát không? - Trần Việt Anh (Nam Định).
 
Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Hội Thiên văn học Trẻ Việt Nam: Đúng là vào ngày 17, rạng sáng ngày 18/11 này mưa sao băng Leonids (Sư Tử) sẽ đạt cực đại (trước đó và sau ngày 18/11, chúng ta vẫn có thể quan sát được nhưng số vệt sao băng ít hơn). Đây là trận mưa sao băng thuộc loại lớn, với số lượng khoảng 40 vệt/giờ. 
Để tìm kiếm sao Sư Tử, sau nửa đêm, người yêu thiên văn có thể hướng mắt nhìn về phía đông sẽ thấy sao này nằm thấp hơn Mặt Trăng một chút. Tuy nhiên, có một trở ngại lớn là thời điểm xuất hiện cực đại của mưa sao băng Leonids năm nay lại rơi vào ngày trăng tròn, ánh trăng sáng sẽ gây khó khăn cho người quan sát. 

"Soi" cá mập, cá heo săn mồi dưới đại dương

(Kiến Thức) - Nhiếp ảnh gia người Nga Alexander Safonov đã dành hơn 1 thập kỷ để chụp những bức ảnh về cá mập, cá heo...  tại các vùng biển trên khắp thế giới.

Cận cảnh một chú cá mập bò với hàm răng sắc nhọn ghê rợn ở ngoài khơi đảo Fiji, Thái Bình Dương.
Cận cảnh một chú cá mập bò với hàm răng sắc nhọn ghê rợn ở ngoài khơi đảo Fiji, Thái Bình Dương.

Những phát minh khoa học cười “chảy nước mắt” (7)

(Kiến Thức) - Mũ giấy vệ sinh, giá sách thời @, bồn tắm tiện dụng, vòi thực phẩm… là những phát minh khoa học đầy hài hước của nhân loại.

Mũ giấy vệ sinh. Phát minh hài hước này dành cho những người bị hắt hơi, sổ mũi mà phải luôn kè kè bên mình giấy vệ sinh.
Mũ giấy vệ sinh. Phát minh hài hước này dành cho những người bị hắt hơi, sổ mũi mà phải luôn kè kè bên mình giấy vệ sinh. 

Khiếp đảm báo biển xé toạc chim cánh cụt

(Kiến Thức) - Nhiều khi, chim cánh cụt chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì hàm răng khủng khiếp của báo biển đã biến chúng thành một đống thịt bầy nhầy.

Là loài động vật có vú thuộc họ hải cẩu, báo biển (Hydrurga leptonyx) được coi là một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất ở vùng biển Nam Cực.
 Là loài động vật có vú thuộc họ hải cẩu, báo biển (Hydrurga leptonyx) được coi là một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất ở vùng biển Nam Cực.