‘Kho’ kiến thức về du học được cập nhật liên tục tại Giáo dục và Cuộc sống

Những dữ liệu đầy đủ, đa dạng về tình hình du học tại các nước sẽ có trên Chuyên trang Giáo dục và Cuộc sống- Báo Giáo dục và Thời đại.

Ra mắt ngày 24/6/2021, Giáo dục và Cuộc sống - Chuyên trang của Báo Giáo dục và Thời đại có địa chỉ tại https://cuocsong.giaoducthoidai.vn/ đã trở thành một trong những kênh thông tin trung thực, nhanh nhạy, đa chiều, là nơi để độc giả có được những cập nhật hữu ích.
‘Kho’ kien thuc ve du hoc duoc cap nhat lien tuc tai Giao duc va Cuoc song
 Giao diện của Chuyên trang Giáo dục và Cuộc sống.
Chuyên trang Giáo dục và Cuộc sống ra đời nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền mà Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao phó, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của độc giả, đồng thời để bắt kịp sự phát triển của khoa học công nghệ, thay đổi trong phương thức truyền thông thời đại số. Xây dựng kênh kết nối sâu- rộng giữa những người hoạt động trong ngành giáo dục, đào tạo với đông đảo độc giả trong và ngoài nước, là diễn đàn giáo dục, đào tạo với đa dạng các thông tin hữu ích, kịp thời cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chuyên trang Giáo dục và Cuộc sống.
Cùng với xu thế hội nhập và đời sống ngày càng phát triển, nhu cầu tìm kiếm thông tin về du học ngày càng tăng cao, chuyên trang Giáo dục và Cuộc sống đã xây dựng chuyên mục Du học như một “tàng thư các”. Đây là nơi cung cấp đầy đủ dữ liệu, cập nhật thông tin liên tục, đa dạng và phong phú về tình hình du học tại các nước, học bổng, cẩm nang du học… cho độc giả.
Tìm kiếm những thông tin về du học bắt đầu từ đâu giữa một "rừng" thông tin về du học? Làm thế nào để lên kế hoạch đi du học, tìm hiểu về ngôi trường và đất nước và bạn muốn đến…, chuyên mục Du học sẽ là kênh thông tin đáng tin cậy, hữu ích với học sinh và các bậc phụ huynh. Chuyên mục là nơi kết nối giữa nhà trường, học sinh, các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền giáo dục nước nhà.
>>> Xem thêm video: Đồng Tháp tiễn 13 du học sinh lên đường du học tại Đài Loan

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Hành trình phá án: Trai trẻ giết cô gái sau màn “mây mưa“

Đang thiếu nợ hung thủ đã ra tay sát hại người tình lớn hơn mình 18 tuổi để cướp tài sản. Toàn bộ vụ án được ANTV dựng lại trong Hành Trình Phá Án.

Hanh trinh pha an: Trai tre giet co gai sau man “may mua“
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h30 ngày 16/1/2012, người dân phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình, Hòa Bình) phát hiện thi thể chị chị Trần Thị Lan (SN 1964, trú tại tổ 13, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) chủ quán cà phê trên vũng máu ở trong phòng riêng.
Hanh trinh pha an: Trai tre giet co gai sau man “may mua“-Hinh-2
Nạn nhân tử vong trong tình trạng không quần áo, cổ có nhiều vết cắt, xung quanh hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ. Kiểm tra tài sản, người nhà cho hay bị mất một chiếc điện thoại, một xe máy tay ga và nhiều món trang sức. Tổng giá trị tài sản khoảng 100 triệu đồng.

Hành trình phá án: Chủ nhà nghỉ xinh đẹp chết bí ẩn giữa đêm

Cần tiền tiêu xài, Mạnh và Thái rủ nhau sát hại chủ nhà nghỉ để cướp tài sản. Toàn bộ vụ án được ANTV dượng lại trong Chương trình Hành Trình Phá Án.

Hanh trinh pha an: Chu nha nghi xinh dep chet bi an giua dem

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h ngày 22/1/2014, tại nhà nghỉ Thành Công (thôn Sồi Cầu, xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến chị Đào Thị Minh (SN 1960, chủ nhà nghỉ) tử vong.

Hanh trinh pha an: Chu nha nghi xinh dep chet bi an giua dem-Hinh-2

Vào quãng thời gian trên, một số hàng xóm phát hiện nhà nghỉ tắt đèn nhưng cửa mở toang nên vào nhà để kiểm tra thì phát hiện chị Minh tử vong tại phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng có mặt, phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi.

'Mùng 3 Tết thầy' trong tâm thức du học sinh Việt tại châu Âu

Người Việt có câu “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” nhằm tỏ lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và tri ân thầy cô giáo.

Dù Tết này đang ở xa Việt Nam nhưng Đỗ Minh Phương - du học sinh học chương trình Thạc sỹ tại trường Đại học Bristol tại Vương quốc Anh vẫn không quên câu nói ấy. Với Phương, để có được cơ hội học tập lại “biển lớn” như hôm nay là do cô may mắn có những người thầy giỏi.