Kho báu 1 tấn vàng trong hang đá ở Hòa Bình: Công an đang làm rõ

UBND xã Trung Sơn đã có văn bản gửi UBND huyện Lương Sơn (Hòa Bình) xem xét về việc hành nghề mê tín đối với ông Khang, người tung tin về kho báu vàng 1 tấn trong hang đá.

Sau phản ánh "Thực hư kho báu 1 tấn vàng trong hang đá ở Hòa Bình", chiều 19/4, thầy cúng Lương Chính Khang (SN 1979, tên thường gọi là Lương Gia Long) đã đến trình báo với UBND xã Trung Sơn và yêu cầu được tiếp cận hiện trường để làm rõ sự thật về kho báu kể trên trước sự chứng kiến của hàng chục người dân.
Ông Bùi Thanh Lượng, Trưởng công an xã Trung Sơn cho biết: "Khoảng 14h chiều 19/4, ông Khang có mặt tại trụ sở UBND xã để trình báo, yêu cầu được đối chứng với chủ mỏ đá về kho vàng.
Công an kiểm tra tại hiện trường hang đá được lan truyền trên mạng xã hội là có kho báu 1 tấn vàng.
 Công an kiểm tra tại hiện trường hang đá được lan truyền trên mạng xã hội là có kho báu 1 tấn vàng.
Dưới sự chỉ đạo của công an huyện Lương Sơn, xã đã cho lấy lời khai đồng thời tổ chức lực lượng cho ông Khang tiếp cận hiện trường mỏ đá của gia đình ông Ngời".
Theo ông Lượng, sau khi vào tận sâu trong hang đá, bản thân ông Khang cùng hàng chục người dân không phát hiện bất cứ một dấu tích gì của kho báu 1 tấn vàng. Lý giải nguyên nhân không phát hiện ra vàng, ông Khang biện lí do "có một thế lực nào đó đang cản trở, không cho tôi thực hiện việc tìm ra kho vàng".
"Sau quá trình vào sâu hiện trường mà không phát hiện dấu tích gì, công an xã Trung Sơn yêu cầu ông Lương Chính Khang vào phòng làm việc tại mỏ đá để yêu cầu lập biên bản, ghi nhận lại sự việc. Tuy nhiên, ông Khang không hợp tác và lên xe taxi bỏ đi" - lời ông Bùi Thanh Lượng.
Theo trưởng công an xã Trung Sơn, sự xuất hiện của ông Khang đã gây sự chú ý, tập trung của hàng trăm người dân đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trên địa bàn xã. Mọi căn cứ của ông Khang đều không có cơ sở, tất cả chỉ cảm tính.
Chuyển công an làm rõ
Ông Bùi Văn Ban, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn cho biết: Mới đây, UBND xã đã có văn bản báo cáo sự việc xảy ra trên địa bàn lên UBND huyện và công an huyện Lương Sơn.
Theo ông Ban: "UBND xã nhận thấy Lương Chính Khang có biểu hiện hành nghề mê tín dị đoan, có hành vi phát tán thông tin sai sự thật trên trang mạng xã hội, làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Xã đã báo cáo lên huyện để có biện pháp xử lý".
"Đồng thời, sẽ có văn bản gửi Phòng Văn hóa huyện để có tham mưu, cũng như có biện pháp cụ thể đối với ông Lương Chính Khang..." - lời ông Ban.
Chiều 19/4. ông Cao Đình Ngời, chủ nhân của mỏ đá được cho là có kho báu cho biết: "Bản thân tôi những ngày qua đã chịu nhẫn nhịn nhiều trước các hành động vu khống của ông Khang, riêng hôm nay, rất đông người dân theo lời kêu gọi của ông Khang đã có mặt tại mỏ đá, gây náo loạn khu vực làm việc của gia đình tôi".
Theo ông Ngời: "Vì sự thật là chẳng có mỏ vàng nào nên tôi quyết định cho tất cả người dân hiếu kì vào hang đá để xem, kết quả, không ai tìm thấy dấu tích gì của mỏ vàng cả".
Hiện tại, toàn bộ hồ sơ về vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện Lương Sơn để điều tra, làm rõ.

Bí ẩn hang động chôn giấu 70 thúng vàng bạc ở Cao Bằng

Để giấu vàng, ông thuê 70 người và ngựa cõng theo những thúng vàng to lên đây rồi đi sâu vào trong hang.

Chỉ vì phiến đá to chắn trước cửa hang được khắc dòng chữ “Kim ngân thất thập đám” (vàng bạc bảy mươi thúng) mà hàng chục năm qua, không biết bao nhiêu lượt thanh niên, trai tráng đã không màng đến sự nguy hiểm tính mạng leo lên ngọn núi Khăm Mả (xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) mang theo “giấc mộng vàng” nhưng đều tay trắng trở về. Để khám phá bí ẩn về hang giấu vàng này, PV cũng đã thử vào hang với sự trợ giúp của một người dân bản địa.
Câu chuyện về sự mất tích của 70 người

Hai nguyên Chủ tịch Đà Nẵng “giúp” Vũ Nhôm độc chiếm đất vàng thế nào?

(Kiến Thức) - Trong thời kỳ ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch UBND TP, Đà Nẵng đã bán gần 200 nhà đất công sản, trong đó vô số mảnh đất "vàng" được bán cho Vũ Nhôm và các công ty của Vũ.

Ngày 17/4, dư luận cả nước ngỡ ngàng khi cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khỏi tố bị can đối với một nguyên lãnh đạo ngành công an và 5 nguyên cán bộ lãnh đạo TP Đà Nẵng. Đặc biệt trong số đó có ông Trần Văn Minh – nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2006-2011) và ông Văn Hữu Chiến – nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014.
Cả hai nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bị CQĐT khởi tố về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quảng Ninh: Ngã trên lớp mầm non tư thục, bé 20 tháng tuổi rạn hộp sọ, liệt nửa người

Buổi sáng, cháu bé đến lớp mầm non tư thục Phương N. bình thường, buổi trưa, gia đình chị Vũ Thị Hương bàng hoàng khi nghe tin con phải cấp cứu vì bị ngã, rạn hộp sọ, chấn thương nặng ở đầu.

Ngày 20/4, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, chị Vũ Thị Hương (phường Nam Hoà, Quảng Yên, Quảng Ninh), mẹ bé Dương Ngọc Hà, 20 tháng tuổi bị ngã rạn hộp sọ kể, sáng 34, chị, đưa con gái đến cơ sở trường mầm non tư thục Phương N ở phường Nam Hòa, Quảng Yên. Lúc đó bé Hà khỏe mạnh bình thường.