Khát khao trở lại làm người của “ác nữ” khét tiếng nhất Canada

Trong vụ án chấn động Canada, 12 năm chịu án là 12 năm người phụ nữ sát nhân ấy sống trong nỗi cô đơn và dằn vặt về những gì mình đã gây nên.

Tội ác kinh hoàng
Những năm 1990, dư luận Canada dậy sóng bởi một vụ án chấn động cả nước. Một cặp vợ chồng đã tra tấn và xâm hại tình dục hàng loạt nữ sinh trước khi giết hại họ.
Khat khao tro lai lam nguoi cua “ac nu” khet tieng nhat Canada
Cặp vợ chồng sát nhân Karla Homolka - Paul Bernardo. 
Người vợ đó là Karla Homolka. Cô sinh ngày 4/5/1970 ở cảng Port Credit, Ontario, Canada, trong gia đình có 3 anh chị em và sống với nhau rất hòa thuận. Ngay từ nhỏ cô bé Karla có nhiều sở thích riêng, đặc biệt là niềm yêu thích động vật.
Cuộc gặp gỡ định mệnh của đời cô đến vào năm 17 tuổi, khi Karla tham dự một hội nghị về thú nuôi ở Toronto. Tại đây, cô gặp chàng trai Paul Bernardo hơn mình 6 tuổi. Hai người nhanh chóng trúng tiếng sét ái tình và quyết định đi tới hôn nhân sau một thời gian dài yêu nhau.
Karla yêu Paul đến mù quáng và có thể làm bất cứ điều gì để giữ tình yêu của chồng mình.
Tuy nhiên, trước khi gặp và kết hôn với Paul, Karla đã từng có người yêu và từng quan hệ với người đó. Việc vợ không còn là một cô gái trinh khiến Paul luôn cảm thấy không hài lòng. Biết được điều đó, Karla nghĩ đến việc bù đắp cho Paul, để anh ta không vì thế mà chán cô. Và trinh tiết của Tammy Homolka (1975), cô em gái trẻ trung, xinh đẹp chính là món quà Karla muốn dành tặng chồng để “chuộc lỗi”.
Tuy nhiên, Karla đã gặp sai lầm trong việc sử dụng thuốc mê khiến Tammy Homolka tử vong.
Mọi chuyện sau đó đã được bưng bít nhưng với suy nghĩ tìm món quà thay thế cho chồng mình, Karla tiếp tục tìm những “con mồi” khác.
Mối quan hệ của họ gắn liền với tình dục. Karla chấp nhận sự lệch lạc trong lối sống của Paul, thậm chí còn chiều theo Paul. Tình yêu mù quáng của với Paul đã khiến rất nhiều lần Karla tiếp tay cho chồng thực hiện hành vi xâm hại tình dục các cô gái trẻ khác, 2 trong số này sau đó đã bị giết.
Giữa tháng 2/1993, Paul bị bắt vì tội hiếp dâm và giết người. Karla cũng vì thế mà sa lưới. Trong quá trình điều tra, Homolka đã hợp tác với cơ quan điều tra và khai rằng thường xuyên bị lạm dụng và trở thành đồng lõa tiếp tay cho chồng thỏa mãn thú vui bệnh hoạn.
Cuối cùng, Karla Homolka bị kết án 12 năm tù, còn chồng là Paul Bernardo phải nhận mức án tù chung thân vì giết hại 3 người và xâm hại hàng chục người khác.
Khat khao tro lai lam nguoi cua “ac nu” khet tieng nhat Canada-Hinh-2
Hiện tại, Karla Homolka trở thành một tình nguyện viên tại trường học của con mình. 
Trả nợ
Chỉ vì tình yêu mù quáng với người chồng thú tính, Karla Homolka đã tự đánh mất đi tương lai của mình. Ở trong tù, mỗi ngày cô dành nhiều giờ để suy nghĩ về những gì đã qua và thấy sợ hãi chính con người mình. Chưa bao giờ cô hối hận những gì mình đã làm nhiều như lúc này.
Homolka được tự do vào năm 2005 nhưng vẫn đau đáu nỗi niềm khó nói. Trước pháp luật, người phụ nữ này đã trả án xong nhưng với xã hội, với những nạn nhân vô tội ngày trước, món nợ này vẫn còn quá lớn.
Ra tù, Homolka kết hôn với Thierry Bordelais, anh trai của luật sư bào chữa cho cô ngày trước. 2 vợ chồng sau đó đã định cư ở nơi khác, rời xa mảnh đất ghi dấu ấn đen tối trong cuộc đời cô và đổi tên thành Leanne Bordelais. Họ có với nhau 3 người con, 2 trai, 1 gái.
Tại đây, Homolka trở thành tình nguyện viên trong trường học của con mình là trường Cơ đốc Greaves Adventist, một trường tư thục Công giáo nổi tiếng ở thành phố Montreal.
Homolka thường xuyên xuất hiện trong trường, giúp giám sát trẻ em trong các cuộc dã ngoại hay hỗ trợ các buổi học dạy kỹ năng mềm cho học sinh.
“Mỗi lần đến trường, cô ấy thường dắt theo con chó của mình, để cho bọn trẻ chơi cùng nó”, một cán bộ trong trường cho biết.
Nhìn cái cách Homolka chơi đùa với các em nhỏ, không ai có thể nghĩ cô từng là một kẻ sát nhân đáng sợ.
“Giờ đây, cô ấy là một người mẹ vô cùng tuyệt vời”, nhà báo người Canada - Paula Todd nhận xét trong một lần tìm hiểu cuộc sống của “ác nữ” một thời.

“Ma sói” giết người tàn bạo nhất lịch sử nước Nga

Kẻ thủ ác người Nga chỉ dừng việc hãm hiếp, giết người sau khi bị rối loạn cương dương.

“Ma soi” giet nguoi tan bao nhat lich su nuoc Nga
Popkov là kẻ sát nhân hàng loạt ghê rợn nhất lịch sử nước Nga. 
Mikhail Popkov, cựu cảnh sát Nga vừa bị cáo buộc dính líu tới 22 vụ giết người hồi năm 2012. Tuy nhiên, Popkov khẳng định mình là thủ phạm đằng sau 59 vụ hãm hiếp và giết người man rợ khác.
Báo chí Nga gọi Popkov là “Ma sói” vì sự man rợ của tên này trong các vụ trọng án. Nếu con số 81 vụ án là chính xác, Popkov vượt qua cả Andrei Chikatilo với biệt danh “Thợ chặt thịt vùng Rostov” để trở thành sát nhân hàng loạt ghê rợn nhất lịch sử Nga. Chikatilo giết 53 người và một sát nhân hàng loạt khác là Alexander Pichushkin giết 49 người.
Trong lịch sử tội phạm thế giới, Popkov đứng thứ 3 trong số những tên sát nhân hàng loạt khủng khiếp nhất. Sát thủ hàng loạt tàn bạo nhất thế giới là Luis Garavito (138 nạn nhân) và Pedro Lopez (110 nạn nhân). Hai tên này đều sinh sống ở Nam Mỹ. Trước đây, danh sách có bác sĩ quái vật Harold Shipman và tên này bị cáo buộc giết 218 bệnh nhân.
Popkov đã kết hôn và là cha của một đứa con. Tên này gây án trong 18 năm liên tục (từ năm 1994 đến 2012) mà không bị cảnh sát phát giác. Năm 1998, Popkov bỏ việc khiến nhiều đồng nghiệp ngạc nhiên dù tiền đồ đang rất rộng mở.
Báo Nga cho biết tên sát thủ từ vùng Siberia lạnh lẽo thường tấn công nạn nhân nữ trẻ tuổi, hãm hiếp rồi dùng rìu, dao hoặc tua vít hành xác họ. Popkov từng nói rằng hắn chỉ ngừng hãm hiếp các cô gái sau khi bị rối loạn cương dương. Trong số 81 vụ án, chỉ có 2 nạn nhân sống sót với những vết thương rất nặng trên người.
Các điều tra viên từng tìm cách bắt giữ sát nhân hàng loạt này năm 1998 nhưng không hiệu quả. Điều tra được mở lại vào năm 2000 rồi mở lại một lần nữa vào năm 2012. Nhờ các xét nghiệm DNA tiên tiến mà hung thủ mới bị bắt.
“Ma soi” giet nguoi tan bao nhat lich su nuoc Nga-Hinh-2
Popkov trong nhà tù liên bang. 

Ghê tởm tên sát nhân giết, chặt xác, ăn thịt bạn gái

Tên sát nhân bệnh hoạn tỏ tình không thành công đã giết chết bạn hẹn sau đó ăn thịt luôn cô gái.

Sagawa thường xuyên được mời đến các sự kiện để làm diễn giả, biên tập cho một vài cuốn sách về ăn thịt người.
 Sagawa thường xuyên được mời đến các sự kiện để làm diễn giả, biên tập cho một vài cuốn sách về ăn thịt người.
Tối 11 tháng 6 năm 1981, Issei Sagawa mời cô bạn Renee đến nhà ăn tối. Tại đây, Sagawa đã chuốc rượu Renee và tỏ tình với cô nhưng rốt cuộc lại bị từ chối. 
Khao khát chiếm hữu Renee lên đến cao trào, Sagawa lợi dụng lúc Renee đang mải đọc thơ đã bắn một phát súng vào gáy khiến cô gục chết tại chỗ. Sau đó, tên sát nhân Sagawa mở một bữa tiệc bằng thịt của Renee. Hắn chặt thi thể Renee ra thành nhiều phần, cất những phần mà hắn cho là ngon lành nhất vào trong tủ lạnh để ăn dần; phần còn lại hắn nhét vào trong một cái vali và đem ra công viên vứt.

Phim về kẻ giết người hàng loạt gửi mật thư thách đố cảnh sát

Một chuỗi vụ án man rợ với thủ phạm là tên sát nhân tâm thần sau hơn 50 năm vẫn chưa được làm sáng tỏ toàn bộ.

Cuối những năm 1960, tại San Francisco, Mỹ xảy ra liên tiếp những vụ giết người man rợ khiến cả người dân lẫn chính quyền sống trong hoang mang. Tự xưng là Zodiac, tên sát nhân tâm thần gửi thư tới cảnh sát và các tòa soạn báo địa phương để kể lại quá trình giết chóc của mình. Trong 8 năm, từ 1966 tới 1974, Zodiac bị cho là đã gây ra ít nhất 20 vụ giết người và sát hại 37 nạn nhân.
Những bức mật thư của kẻ tâm thần
Phim ve ke giet nguoi hang loat gui mat thu thach do canh sat
 Hình ảnh trong phim, hai nạn nhân bất hạnh gặp kẻ sát nhân máu lạnh Zodiac.