Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Khám phá những địa điểm “săn ma” nổi tiếng ở Nga

30/04/2022 13:00

Lời đồn về việc có một hoặc nhiều "hồn ma", kèm theo những câu chuyện bí ấn về các địa danh này khiến không ít người cảm thấy tò mò.

Nguyễn Nguyễn (Theo Russia Beyond)
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Vào thế kỷ 19, ngôi nhà Kusovnikov trên phố Myasnitskaya ở trung tâm Moscow là nơi sinh sống của một cặp vợ chồng giàu có nhưng rất tham lam - Pyotr và Sofya Kusovnikov, thường đem tiền giấu ở mọi ngóc ngách trong nhà. Một lần, số tiền họ giấu trong lò sưởi vô tình bị người gác cổng đốt. Biết chuyện, Sofya đau lòng đến mức bỏ mạng. Sau đó ít lâu, chồng bà cũng qua đời. Kể từ đó, lời đồn về hồn ma của một ông già mặc áo choàng thường xuyên xuất hiện trên con phố gần ngôi nhà này.
Vào thế kỷ 19, ngôi nhà Kusovnikov trên phố Myasnitskaya ở trung tâm Moscow là nơi sinh sống của một cặp vợ chồng giàu có nhưng rất tham lam - Pyotr và Sofya Kusovnikov, thường đem tiền giấu ở mọi ngóc ngách trong nhà. Một lần, số tiền họ giấu trong lò sưởi vô tình bị người gác cổng đốt. Biết chuyện, Sofya đau lòng đến mức bỏ mạng. Sau đó ít lâu, chồng bà cũng qua đời. Kể từ đó, lời đồn về hồn ma của một ông già mặc áo choàng thường xuyên xuất hiện trên con phố gần ngôi nhà này.
Trong Thế chiến I, không xa vị trí của ga tàu điện ngầm Sokol ngày nay, là một nghĩa trang dành cho những người lính đã ngã xuống. Điều này dẫn đến lời đồn về sự xuất hiện của những "bóng ma" trong đường hầm tối tăm của nhà ga. Theo RBTH, vào sáng sớm có thể nhìn thấy những hình bóng mờ ám đầy rẫy vết thương ở đó.
Trong Thế chiến I, không xa vị trí của ga tàu điện ngầm Sokol ngày nay, là một nghĩa trang dành cho những người lính đã ngã xuống. Điều này dẫn đến lời đồn về sự xuất hiện của những "bóng ma" trong đường hầm tối tăm của nhà ga. Theo RBTH, vào sáng sớm có thể nhìn thấy những hình bóng mờ ám đầy rẫy vết thương ở đó.
Lâu đài Thánh Michael ở St. Petersburg là nơi ở của hoàng gia được xây dựng theo lệnh của Sa hoàng Paul I. Vào ngày 21/3/1801, ông bị sát hại. Linh hồn oan khuất của Sa hoàng được cho là không thể rời khỏi lâu đài và thường xuất hiện trong hành lang với một ngọn nến đang cháy trên tay.
Lâu đài Thánh Michael ở St. Petersburg là nơi ở của hoàng gia được xây dựng theo lệnh của Sa hoàng Paul I. Vào ngày 21/3/1801, ông bị sát hại. Linh hồn oan khuất của Sa hoàng được cho là không thể rời khỏi lâu đài và thường xuất hiện trong hành lang với một ngọn nến đang cháy trên tay.
Trong cuộc Nội chiến Nga (1917-1922), Hồng quân bao vây một nhóm Bạch vệ bên trong nhà hát Volkovsky ở Yaroslavl. Chỉ huy Hồng quan hứa sẽ tha mạng cho họ tuy nhiên sau đó lại nuốt lời. Kể từ đó, lời đồn về việc linh hồn của vị chỉ huy không giữ lời hứa xuất hiện tại nơi gây án bắt đầu lan truyền.
Trong cuộc Nội chiến Nga (1917-1922), Hồng quân bao vây một nhóm Bạch vệ bên trong nhà hát Volkovsky ở Yaroslavl. Chỉ huy Hồng quan hứa sẽ tha mạng cho họ tuy nhiên sau đó lại nuốt lời. Kể từ đó, lời đồn về việc linh hồn của vị chỉ huy không giữ lời hứa xuất hiện tại nơi gây án bắt đầu lan truyền.
Ngôi nhà số 43 phố Bolshaya Yakimanka ở Moscow, còn được gọi là "Nhà Igumnov", được xây dựng theo yêu cầu của nhà tư bản công nghiệp Nikolay Igumnov vào cuối thế kỷ 19, để dành cho cô nhân tình trẻ. Một ngày nọ, ông vô tình bắt gặp cô đang gian díu với người khác. Trong khi người đàn ông bị đuổi ra ngoài, thì cô nhân tình như "bốc hơi". Người ta tin rằng Igumnov cảm thấy bản thân bị xúc phạm nên đã "giam" tình nhân bên trong bức tường gạch. Trong thời Xô Viết, có lời đồn về việc nhìn thấy linh hồn của một cô gái đi xuyên qua những bức tường với tiếng thở dài ai oán.
Ngôi nhà số 43 phố Bolshaya Yakimanka ở Moscow, còn được gọi là "Nhà Igumnov", được xây dựng theo yêu cầu của nhà tư bản công nghiệp Nikolay Igumnov vào cuối thế kỷ 19, để dành cho cô nhân tình trẻ. Một ngày nọ, ông vô tình bắt gặp cô đang gian díu với người khác. Trong khi người đàn ông bị đuổi ra ngoài, thì cô nhân tình như "bốc hơi". Người ta tin rằng Igumnov cảm thấy bản thân bị xúc phạm nên đã "giam" tình nhân bên trong bức tường gạch. Trong thời Xô Viết, có lời đồn về việc nhìn thấy linh hồn của một cô gái đi xuyên qua những bức tường với tiếng thở dài ai oán.
Căn hộ trên tầng hai tại số 64 phố Gorokhovaya ở St.Petersburg ngày nay là một căn hộ bình thường. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ 20 đây là nơi ở của một trong những nhân vật thần bí nhất trong lịch sử Nga - Grigory Rasputin. Linh hồn của ông được cho là thỉnh thoảng xuất hiện tại đây với những bước đi loạng choạng và gầm gừ trong những góc tối khiên dân cư không khỏi khiếp sợ.
Căn hộ trên tầng hai tại số 64 phố Gorokhovaya ở St.Petersburg ngày nay là một căn hộ bình thường. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ 20 đây là nơi ở của một trong những nhân vật thần bí nhất trong lịch sử Nga - Grigory Rasputin. Linh hồn của ông được cho là thỉnh thoảng xuất hiện tại đây với những bước đi loạng choạng và gầm gừ trong những góc tối khiên dân cư không khỏi khiếp sợ.
Ngôi nhà ở số 2 đường Serafimovicha là một trong những ngôi nhà nổi tiếng nhất ở thủ đô nước Nga, được biết đến là nơi ở của các nhà văn, nghệ sĩ, diễn viên, tướng lĩnh, vận động viên. Tuy nhiên, nó cũng có một lịch sử đen tối. Trong cuộc Đại thanh trừng, hàng chục cư dân của ngôi nhà đã bị bắt và hành quyết. Ngày nay, linh hồn của những người đã khuất được cho là thỉnh thoảng lại "về thăm nhà".
Ngôi nhà ở số 2 đường Serafimovicha là một trong những ngôi nhà nổi tiếng nhất ở thủ đô nước Nga, được biết đến là nơi ở của các nhà văn, nghệ sĩ, diễn viên, tướng lĩnh, vận động viên. Tuy nhiên, nó cũng có một lịch sử đen tối. Trong cuộc Đại thanh trừng, hàng chục cư dân của ngôi nhà đã bị bắt và hành quyết. Ngày nay, linh hồn của những người đã khuất được cho là thỉnh thoảng lại "về thăm nhà".
Trong rất nhiều tòa nhà hiện đại cao tầng ở số 15 phố Gorky ở thành phố Ryazan có sự xuất hiện đặc biệt của một tòa tháp cũ - tất cả những gì còn lại của bệnh viện thời xưa. Có lời đồn, vào ban đêm, một bóng tối cô đơn, được cho là linh hồn của Alexander Smitten, quản lý bệnh viện hơn một thế kỷ trước, thường xuyên đi lại tại đây.
Trong rất nhiều tòa nhà hiện đại cao tầng ở số 15 phố Gorky ở thành phố Ryazan có sự xuất hiện đặc biệt của một tòa tháp cũ - tất cả những gì còn lại của bệnh viện thời xưa. Có lời đồn, vào ban đêm, một bóng tối cô đơn, được cho là linh hồn của Alexander Smitten, quản lý bệnh viện hơn một thế kỷ trước, thường xuyên đi lại tại đây.
Lời đồn về việc nhìn thấy linh hồn của một cô gái gần kênh Griboyedov ở St.Petersburg trong một đêm mù sương từng khiến không ít người khiếp sợ. Theo mô tả, mặt cô ấy tái xanh vì ngạt thở, trên cổ có vết đỏ lớn do dây thừng gây ra. Đây được cho là linh hồn của nhà cách mạng nổi tiếng Sophia Perovskaya, người đã ám sát Sa hoàng Alexander II và bị treo cổ vì hành vi này.
Lời đồn về việc nhìn thấy linh hồn của một cô gái gần kênh Griboyedov ở St.Petersburg trong một đêm mù sương từng khiến không ít người khiếp sợ. Theo mô tả, mặt cô ấy tái xanh vì ngạt thở, trên cổ có vết đỏ lớn do dây thừng gây ra. Đây được cho là linh hồn của nhà cách mạng nổi tiếng Sophia Perovskaya, người đã ám sát Sa hoàng Alexander II và bị treo cổ vì hành vi này.
Gần bệnh viện tâm thần hiện đại ở làng Lyakhovo gần Nizhny Novgorod là một tòa nhà cũ bỏ hoang. Cách đây vài chục năm, một cô gái trẻ đã treo cổ tự vẫn ở đó vì mối tình đơn phương. Có lời đồn, vào ban đêm, tại đây xuất hiện một chiếc bóng trắng, kèm theo đó là tiếng rên rỉ và khóc của nữ giới.
Gần bệnh viện tâm thần hiện đại ở làng Lyakhovo gần Nizhny Novgorod là một tòa nhà cũ bỏ hoang. Cách đây vài chục năm, một cô gái trẻ đã treo cổ tự vẫn ở đó vì mối tình đơn phương. Có lời đồn, vào ban đêm, tại đây xuất hiện một chiếc bóng trắng, kèm theo đó là tiếng rên rỉ và khóc của nữ giới.

Bạn có thể quan tâm

Người phụ nữ mất 300 triệu khi đầu tư sàn giao dịch vàng

Người phụ nữ mất 300 triệu khi đầu tư sàn giao dịch vàng

Bắt quả tang ổ nhóm đánh bạc ở Quảng Trị

Bắt quả tang ổ nhóm đánh bạc ở Quảng Trị

Vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ở Hà Nội ra đầu thú

Vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ở Hà Nội ra đầu thú

Bị tuyên án tử hình, kẻ sát hại cả gia đình ở Hà Nội nói gì?

Bị tuyên án tử hình, kẻ sát hại cả gia đình ở Hà Nội nói gì?

Công an Gia Lai đề nghị chặn đăng kiểm 2.944 xe ô tô vi phạm

Công an Gia Lai đề nghị chặn đăng kiểm 2.944 xe ô tô vi phạm

Hàng loạt xe điện du lịch ở chùa Hương Tích Hà Tĩnh bị thiêu rụi

Hàng loạt xe điện du lịch ở chùa Hương Tích Hà Tĩnh bị thiêu rụi

Xe tải kéo lê xe máy, 2 vợ chồng thương vong ở Hà Tĩnh

Xe tải kéo lê xe máy, 2 vợ chồng thương vong ở Hà Tĩnh

Cháy lớn thiêu rụi kho chứa vải ở Đà Nẵng

Cháy lớn thiêu rụi kho chứa vải ở Đà Nẵng

Đường lên cửa khẩu La Lay bị ách tắc do sạt lở đất

Đường lên cửa khẩu La Lay bị ách tắc do sạt lở đất

Bộ Xây dựng phản hồi đề xuất xây sân bay của doanh nghiệp Xuân Trường

Bộ Xây dựng phản hồi đề xuất xây sân bay của doanh nghiệp Xuân Trường

Bắt đối tượng chuyên trộm tiền công đức tại nhiều đình, chùa

Bắt đối tượng chuyên trộm tiền công đức tại nhiều đình, chùa

Phạt 2,5 triệu đồng người bán trà đá đuổi cô gái đứng chờ xe

Phạt 2,5 triệu đồng người bán trà đá đuổi cô gái đứng chờ xe

Top tin bài hot nhất

Khởi tố 5 bị can trong vụ BV Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Khởi tố 5 bị can trong vụ BV Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

07/07/2025 17:34
Kịp thời cứu nạn nữ sinh đại học nhảy cầu Vĩnh Tuy

Kịp thời cứu nạn nữ sinh đại học nhảy cầu Vĩnh Tuy

07/07/2025 17:12
Sự thật đằng sau vụ xe gặp nạn, 4 tấn vải bị nhặt gần hết

Sự thật đằng sau vụ xe gặp nạn, 4 tấn vải bị nhặt gần hết

07/07/2025 16:17
Thu giữ hơn 5.300 tỷ đồng, xác định 571 bị hại vụ Mr Pips

Thu giữ hơn 5.300 tỷ đồng, xác định 571 bị hại vụ Mr Pips

08/07/2025 09:17
Triệu tập đối tượng mang hung khí, gây rối trật tự công cộng

Triệu tập đối tượng mang hung khí, gây rối trật tự công cộng

07/07/2025 17:09

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status