(VietnamDaily) - Riêng phố Hàng Ngang là trường hợp đặc biệt vì không ai hiểu nổi hàng 'ngang' là thứ hàng hóa gì.
Phố Hàng Ngang là một tuyến phố nằm ở trục trung tâm phố cổ Hà Nội. Đây nguyên là đất phường Diên Hưng, tổng Hữu Túc (sau đổi là tổng Đông Thọ), huyện Thọ Xương cũ.
Từ đời Lê, người Trung Quốc được phép cư trú ở Thăng Long. Họ ở tập trung tại một số phố theo quê quán. Phố Hàng Ngang phần lớn là Hoa kiều gốc Quảng Đông, mà tỉnh này lại có tên cổ là Việt, cho nên các sách địa chí cũ gọi phố này là phố Việt Đông.
Đến thời thuộc địa, người Pháp gọi phố là “rue des Cantonnais” tức là “phố Người Quảng Đông”, năm 1945 lấy lại tên tiếng Việt là phố Hàng Ngang - một tên gọi được lưu truyền trong dân gian từ lâu đời. Các lần đổi tên sau vẫn giữ nguyên tên này.
Cho đến nay, có nhiều ý kiến khác nhau về xuất xứ tên gọi phố Hàng Ngang. Một thuyết lý giải rằng thời xưa, ở hai đầu phố có dựng hai cái cổng chắn ngang đường, tối đến là đóng lại, có phu canh gác, do đó mà thành tên.
Một bức vẽ từ thời Pháp còn lưu lại hình ảnh bức tường và cánh cổng ngang phố này, với chú thích là "Porte de la rue des Cantonnais” (Cổng phố của người Quảng Đông).
Cách giải thích này nghe có vẻ hợp lý, nhưng cũng có ý kiến phản bác, vì cách ghép yếu tố "Ngang" của cái cổng với yếu tố "Hàng" của các loại hàng hóa để trở thành tên phố Hàng Ngang là khá khiên cưỡng và không phù hợp với thói quen đặt tên phố của người Hà Nội xưa.
Nói về hàng hóa thì vào đầu thế kỷ 20 phố Hàng Ngang tập trung các hiệu tơ lụa lớn, trong đó có nhiều hiệu của người Hoa dòng họ Phan, như hiệu Phan Đức Thành (số 2), Phan Thái Thành (số 4), Phan Hưng Thành (số 26), Phan Vạn Thành (số 40), Phan Dụ Thành (số 56), Phan Hòa Thành (số 60)…
Người Việt buôn tơ lụa lớn thì có Trịnh Phúc Lợi (số 7), Lợi Quyền (số 27). Sau người con cụ Trịnh Phúc Lợi là nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô chuyển sang số nhà 48 cùng phố.
Nhà số 48 Hàng Ngang cũng là một di tích lịch sử quan trọng của Việt Nam. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập, bản Tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 02/9/1945.
Ngày nay, phố Hàng Ngang là một trong những phố sầm uất nhất khu phố cổ Hà Nội. Phố bán chủ yếu các mặt hàng quần áo, hàng tiêu dùng, từ bình dân cho đến cao cấp.
Một điều làm nên nét đặc trưng của phố Hàng Ngang là sự hiện diện của các hiệu vẽ truyền thần, một nghề truyền thống đã được truyền lại qua nhiều thế hệ ở Hà Nội.
Một số hình ảnh khác về phố Hàng Ngang.
Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.
(VietnamDaily) - Hà Nội xưa từng có một con phố mang cái tên khá kỳ lạ: Phố Thầy Bói. Phố này là phố nào, ngày nay ra sao?
Nằm ở phường Cửa Đông, quạn Hoàn Kiếm, phố Hàng Da là một đường phố có lịch sử lâu đời ở Hà Nội. Con phố này nằm trên đất thôn Yên Nội, tổng Tiền Túc (sau đổi là tổng Thuận Mỹ) huyện Thọ Xương cũ.
Tên gọi Hàng Da xuất phát từ việc trên phố này là nơi bày bán các loại da trâu, bò thuộc làm nguyên liệu cho các xưởng làm đồ da ở các phố lân cận và nhà máy Thuộc da Thuỵ Khuê. Tên Hàng Da được đặt chính thức vào những năm đầu thế kỷ 20, khi chính quyền thành phố sắp đặt lại tên phố.
Bí mật chưa từng tiết lộ về phố Lò Rèn trứ danh Hà Nội
(VietnamDaily) - Những dấu tích của nghề rèn truyền thống ở phố Lò Rèn cũng mong manh như số phận của nghề này giữa 36 phố phường Hà Nội thế kỷ 21. Khi ngọn lửa cuối cùng tắt đi, tên gọi Lò Rèn sẽ chỉ còn là hoài niệm về một Hà Nội cũ...
Phố Lò Rèn là con phố dài khoảng 130m, đi từ ngã tư Hàng Cá—Thuốc Bắc, cắt ngang Hàng Đồng và kết thúc tại ngã ba Hàng Gà ở khu phố cổ Hà Nội. Đây nguyên là đất thôn Tân Khai thuộc tổng Tiền Túc (sau đổi là tổng Thuận Mỹ) huyện Thọ Xương cũ.
Xưa kia, phố mang tên là Hàng Bừa hoặc Hàng Cuốc. Nguyên là từ cuối thế kỷ 19, một số thợ rèn người làng Hòe Thị (nay thuộc xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội) đã ra đây mở lò rèn, làm nghề.
Phố Hà Trung nổi tiếng Hà Nội có những bí mật lịch sử nào?
(VietnamDaily) - Nhắc đến phố Hà Trung ở Hà Nội, không thể không nhắc đến nghề làm đồ da "kiểu Tây" nổi tiếng trên phố này.
Phố Hà Trung là con phố dài khoảng 200 mét, kéo dài từ phố Ngõ Trạm chạy ngoặt ra phố Phùng Hưng, ở phía Tây Nam khu phố cổ Hà Nội. Đây nguyên là đất thôn Yên Trung Hạ, tổng Tiền Nghiêm (sau đổi thành tổng Vĩnh Xương), huyện Thọ Xương cũ.
Tên phố Hà Trung có một nguồn gốc lịch sử khá thú vị. Theo đó, từ năm 1832 nhà Nguyễn có đặt một nhà trạm ở khu vực này để chuyển công văn giấy tờ của triều đình. Lúc đó có lệ rằng tên các trạm được đặt bằng cách lấy chữ đầu của tên tỉnh ghép với một chữ tên thôn.