Khám nghiệm hiện trường vụ gây rối ở tỉnh Bình Thuận

(Kiến Thức) - Cơ quan công an sẽ khám nghiệm và đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại tài sản của nhà nước tại Trạm Cảnh sát PCCC, do nhóm người quá khích đốt phá và lấy mất trong ngày 11/6.

Sáng nay 13/6, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ gây rối ở Bình Thuận, mà cụ thể là tại huyện Tuy Phong và Bắc Bình gây hậu quả nghiêm trọng.
Đặc biệt, cơ quan Công an sẽ khám nghiệm và đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại tài sản của nhà nước tại Trạm Cảnh sát PCCC, do nhóm người quá khích đốt phá và lấy mất trong ngày 11/6.
Kham nghiem hien truong vu gay roi o tinh Binh Thuan
Sáng nay 13/6, tình hình ANTT ở tỉnh Bình Thuận đã trở lại bình thường. 
Cùng thời gian này, tại trụ sở UBND tỉnh và Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Thuận (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Cơ quan CSĐT cũng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường gây rối và thống kê các tài sản bị thiệt hại như ôtô, xe máy, tài liệu bị đốt, tài sản của Cảnh sát bảo vệ bị mất… do nhóm người quá khích gây ra.
Ông Huỳnh Văn Điển, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, suốt ngày hôm qua (12/6) đến sáng nay, tình hình an ninh trật tự ở địa phương đã ổn định. Hiện không còn hiện tượng người dân tụ tập đông người trên QL1A đoạn qua cầu Nam, thị trấn Phan Rí Cửa và công tác an ninh trật tự đã được đảm bảo.
Kham nghiem hien truong vu gay roi o tinh Binh Thuan-Hinh-2
Nhiều ôtô bị người quá khích đốt cháy trong sân trụ sở Cảnh sát PCCC của Công an tỉnh Bình Thuận (xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình) trong ngày 11/6. 
“Hậu quả trong 2 ngày nhóm người quá khích gây mất an ninh trật tự là rất nặng nề. Thiệt hại về tài sản do vụ gây rối này là rất lớn”, ông Điển thông tin.
Theo thống kê ban đầu ở Tuy Phong và Bắc Bình, có 8 ôtô của Công an bị đốt cháy, 2 ôtô bị đập phá hư hỏng nặng. Tại thành phố Phan Thiết có hàng chục xe máy của chiến sĩ Cảnh sát bị thiêu rụi, 3 ôtô của Sở KH-ĐT cũng bị đốt cháy.
Trong ngày hôm qua (12/6), Bộ Công an đã tăng cường lực lượng đến Bình Thuận để tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Đồng thời Bộ Công an đã điều động thêm nhiều ôtô đến Bình Thuận để thay thế các xe của Cảnh sát cơ động bị đốt cháy trong ngày 11/6.

Tình tiết chưa biết vụ trộm cây mít cực kỳ lạ lùng

(Kiến Thức) - Hai đối tượng lái xe cẩu trộm cây mít khai rằng được một người đàn ông ở xã Nam Cát (huyện Nam Đàn, Nghệ An) thuê tới xã Kim Liên để ăn trộm cây. Đáng chú ý, cây mít này có giá tới 40 triệu đồng, dài khoảng 5m.

Chiều 12/6, thông tin với báo chí ông Trần Văn Thiện - Trưởng Công an xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, Ban Công an xã này vừa phối hợp với người dân bắt giữ 2 đối tượng đánh xe ô tô cẩu đi trộm cây mít của dân.
Thông tin ban đầu vụ trộm hy hữu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 chiều cùng ngày, khi ông Trần Đình Nam (SN 1967, trú xóm Sơn 2, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang làm trước cổng nhà thì phát hiện ra chiếc ô tô cẩu cây mít của gia đình mình đi trên đường. Ông Nam đã sử dụng xe máy đuổi theo, đồng thời báo cáo lên cơ quan công an. Ngay sau đó chiếc xe đã bị chặn lại.

Hàng ngàn người tiếp tục gây rối trước UBND tỉnh Bình Thuận

Tối 11/6, tại trung tâm thành phố Phan Thiết, hàng ngàn người quây quanh trước cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận gây rối, ném gạch đá vào lực lượng công an.

Đến 23h30 ngày 11-6, vẫn còn hàng ngàn người tụ tập trong khu vực trung tâm TP Phan Thiết - đoạn trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận ở đường Hải Thượng Lãn Ông và bên kia sông Cà Ty.

Vợ vừa đi làm về, chồng “đón” bằng 3 nhát dao oan nghiệt

(Kiến Thức) - Một người chồng đã cầm dao đâm vợ tử vong khi chị này vừa đi làm thuê từ Hà Nội về nhà. Gây án xong người chồng định tự sát nhưng được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trưa 12/6, trao đổi với PV về thông tin chồng đâm chết vợ, ông Lò Văn Thượng - Trưởng bản Nậm Cưởm (xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, Yên Bái) xác nhận cho biết, có sự việc trên xảy ra tại địa bàn vào khoảng 20h ngày 11/6.

Thông tin ban đầu, 17h chiều qua (11/6), chị Lò Thị X. (SN 1979, ở bản Nậm Cưởm) đi làm dưới Hà Nội về nhà. Tuy nhiên, khi đến nhà lại xảy mâu thuẫn với người chồng là Cầm Văn Sáu (SN 1976). Đỉnh điểm khoảng 20h cùng ngày, Sáu cầm dao đâm 3 nhát vào vợ khiến chị này tử vong tại chỗ.