Khám đau bụng, thanh niên tá hỏa nhận kết quả…buồng trứng bình thường

(Kiến Thức) - Đến PKĐK Bắc Thăng Long khám vì bị đau bụng, nam thanh niên tá hỏa khi cầm tờ kết quả siêu âm có ghi “Tử cung kích thước bình thường, âm cơ đều. Buồng trứng hai bên không có gì bất thường”. 

Tiếp tục lại là lỗi…đánh máy khiến một nam thanh niên ở Lục Ngạn, Bắc Giang hoảng hồn khi nhận tờ kết quả chẩn đoán “buồng trứng không có gì bất thường” sau khi được siêu âm ổ bụng.
Theo tờ Công Lý, ngày 11/1, anh Phùng Văn T. (sinh năm 1985, Lục Ngạn, Bắc Giang) tới Phòng khám Đa khoa Bắc Thăng Long, ở Bắc Giang để khám vì bị đau bụng. Anh T. được bác sĩ khoa nội tổng hợp chẩn đoán đau bụng và được chỉ định kiểm tra siêu âm ổ bụng tổng quát.
Kết quả siêu âm.
 Kết quả siêu âm.
Kết quả siêu âm cho thấy gan, mật, bàng quang, tụy đều bình thường. Thận trái kích thước bình thường, bàng quang nước tiểu trong, không có sỏi. Tuy nhiên, phần cuối kết quả siêu âm lại có ghi: Tử cung kích thước bình thường, âm cơ đều. Buồng trứng hai bên không có gì bất thường. Điều này khiến anh T. vô cùng hoang mang.
Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Văn Tuấn - Phụ trách phòng khám Đa khoa Bắc Thăng Long (Bắc Giang) cho biết, sau khi phát hiện sự việc, đại diện phòng khám đã gặp gỡ, trao đổi, xin lỗi bệnh nhân và bệnh nhân cũng không có ý kiến gì.
Đáng chú ý, chỉ cách đây 1 tuần, một thanh niên ở Phú Quốc đi khám vì đau bụng và cũng nhận được tờ kết quả “tử cung, buồng trứng bình thường”.
Hồi cuối năm 2017, BVĐK Kim Sơn, Ninh Bình cũng chẩn đoán bệnh nhân nam 55 tuổi bị "sẩy thai tự nhiên. Tất cả các vụ việc trên đều có đặc điểm chung là “lỗi đánh máy”.

BV Bạch Mai nói gì về bệnh nhân triệt sản vẫn mang thai?

(Kiến Thức) - "Trong quá trình mổ, tôi thấy vết mổ dính toàn bộ tử cung vào thành bụng rất nguy hiểm, nên không tiến hành triệt sản", bác sĩ Dậu lý giải về trường hợp chị S.

Chiều 7/12, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ việc triệt sản nhưng vẫn mang thai lần thứ 4. (Xem thêm >> Triệt sản ở BV Bạch Mai, vẫn mang thai lần thứ 4)

Ông Dương Đức Hùng.
 Ông Dương Đức Hùng.

Tại buổi họp báo, T.S Dương Đức Hùng – Trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp BV Bạch Mai (Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi đã tiếp nhận được thông tin. Tuy nhiên phải có thời gian để xem xét lại hồ sơ, việc này liên quan đến bác sĩ Nguyễn Dư Dậu – Phó Trưởng khoa sản của bệnh viện”.

Ông Nguyễn Dư Dậu.
 Ông Nguyễn Dư Dậu.

Theo bác sĩ Nguyễn Dư Dậu: “Trước khi mổ, chúng tôi đã tư vấn cho bệnh nhân triệt sản để lần sau không có thai lại, bởi nếu có thêm, nguy cơ vỡ tử cung rất lớn. Tuy nhiên, trong quá trình mổ, tôi thấy vết mổ dính toàn bộ tử cung vào thành bụng rất nguy hiểm, nên không tiến hành triệt sản”.

Chị S. triệt sản vẫn mang thai lần thứ 4.
Chị S. triệt sản vẫn mang thai lần thứ 4.

"Do đã mổ 2 năm rồi nên khi bệnh nhân S. gọi điện đến cho tôi đột ngột, tôi lại có nhiều bệnh nhân nên không nhớ và buột miệng nói là triệt sản rồi. Tuy nhiên lúc chị ấy gửi cách thức phẫu thuật tôi mới lục lại hồ sơ bệnh án mới thấy chưa triệt sản", ông Dậu lý giải. 

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên đặt câu hỏi: Tại sao có cam kết triệt sản nhưng bệnh viện không làm? Ông Dương Đức Hùng cho biết, bác sĩ Dậu đã giải thích ở trên, do bệnh nhân dính vết mổ.

“Những gì đúng về quy định, quy chế bệnh viện sẽ được thể hiện trong hồ sơ bệnh án của bệnh viện. Những gì làm sẽ phải ghi, không làm sẽ phải thông tin lại cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân ra viện sẽ được cấp hai giấy: Ra viện và cách thức phẫu thuật trên cơ thể họ giống như bệnh án để họ lưu giữ vĩnh viễn”, ông Dương Đức Hùng nói.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc Vụ Bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu BV Bạch Mai giải trình.

Ảnh: Các bị cáo vụ án Đinh La Thăng ngơ ngác tìm người thân

(Kiến Thức) - Trong khi Trịnh Xuân Thanh lạnh lùng bước vào xe thùng thì nhiều bị cáo khác trong vụ án Đinh La Thăng ngoảnh mặt ngơ ngác tìm kiếm người thân. Phiên tòa sẽ tuyên án vào 8h sáng ngày 22/1.

Sáng nay (17/1), các bị cáo tại phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng cùng 21 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã thực hiện nói lời sau cùng trước khi Tòa bước vào phần nghị án. Nguồn ảnh: TTXVN.
 Sáng nay (17/1), các bị cáo tại phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng cùng 21 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã thực hiện nói lời sau cùng trước khi Tòa bước vào phần nghị án. Nguồn ảnh: TTXVN.

Bức thư của bà mẹ 40 tuổi “tìm con” nhờ ống nghiệm

(Kiến Thức) - Dẫu biết “con cái là lộc trời cho”, nhưng với các cặp vợ chồng đang phải gồng gánh trên vai “bản án” vô sinh đầy nghiệt ngã thì hành trình đi tìm “lộc con” ấy chứa đựng bao nhọc nhằn và cả những giọt nước mắt...

... Thế nhưng chỉ cần có niềm tin, hy vọng và sự kiên trì thì cuối cùng con yêu cũng sẽ về bên họ. Dưới đây là bức thư đầy xúc động của chị Lê Bích Hiển (40 tuổi, Phú Thọ) gửi cho cậu con trai bé bỏng Phúc Vinh. Niềm hạnh phúc ngọt ngào sau 10 năm chờ đợi cuối cùng đã tới với gia đình chị khi tìm đến Trung tâm IVF Hồng Ngọc.
"Gửi Phúc Vinh – chàng trai tháng 7 của mẹ!