Kế hoạch cướp ở nhà trọ của đôi nhân tình trẻ

Đánh chủ nhà trọ bất tỉnh, đôi tình nhân kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh trước khi tẩu thoát khi đã cướp giật tài sản thì bị người thân nạn nhân phát hiện.

Ngày 24/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú, An Giang khởi tố bị can Trương Tạ Liêu Giang (18 tuổi, ngụ tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) và Huỳnh Thị Thúy Kiều (20 tuổi, ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.
Khoảng 4h ngày 9/9, bà Bùi Thị Phương (49 tuổi, vợ của ông Cao Văn Nhánh, Chủ nhà trọ tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) đi công việc ở TP.HCM về đến nhà thì phát hiện ánh đèn trong nhà sáng, cánh cửa mở bất thường. Cùng lúc đó, hai bóng đen nổ máy xe gắn máy chạy ra cổng.
Ke hoach cuop o nha tro cua doi nhan tinh tre
Hai nghi phạm bị bắt. 
Bà Phương hô to “cướp”. Nghe tiếng la, lực lượng công an và người dân địa phương rượt bắt 2 người trên. Phát hiện lực lượng công an truy đuổi và chốt chặt các ngã đường, cặp đôi trộm cắp bỏ xe chạy xuống cánh đồng hoang để trốn nhưng bị người dân bắt giữ giao cho công an địa phương.
Lúc này, bà Phương chạy vào nhà phát hiện ông Nhánh nằm bất tỉnh trong nhà tắm. Đồ đạc trong gia đình bị lục tung. Do không bị chấn thương, ông Nhánh hồi tỉnh ngay sau đó.
Theo tường trình của nạn nhân, ngày 3/9, Giang và Kiều đến thuê phòng trọ của ông chưa thanh toán tiền. Ngày 9/9, ông nghe điện thoại của bà Phương định ra mở cửa thì bị họ khống chế, đánh ông đến ngất xỉu. Sau đó, 2 người lấy chìa khóa mở cửa cướp xe máy, máy tính bảng rồi bỏ trốn.
Làm việc với cơ quan điều tra, Giang và Kiều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do bản thân cần tiền tiêu xài, đôi tình nhân lên kế hoạch cướp tài sản của chủ nhà trọ Sáu Nhánh.
Ngày 3/9, cả hai tìm đến thuê phòng trọ để chờ cơ hội. Ngày 9/9, lợi dụng đêm khuya, hai người này lén lút lấy trộm iPad, xe máy định tẩu thoát thì phát hiện ông Nhánh.
Cả hai áp sát khống chế, Giang dùng tay đánh vào gáy, dùng chân đá vào hạ bộ của ông khiến ông ngất xỉu tại chỗ. Sau đó, cả hai kéo ông vào nhà tắm, lấy điện thoại và chìa khóa mở cửa nhà thì bị bà Phương phát hiện, truy hô.

Đại án OceanBank: Cái kết đắng cho những giám đốc “bù nhìn”

(Kiến Thức) - Trần Văn Bình, Phạm Hoàng Giang, Hoàng Thị Hồng Tứ…có lẽ là những bị cáo khiến người đời lắc đầu ngán ngẩm nhất trong phiên xử đại án OceanBank.

Ngán ngẩm vì sao, đơn giản họ - những con người thành niên, có học thức lại đi chấp nhận trở thành những quân cờ trong tay người khác, đứng chức danh to tác (Tổng Giám đốc) ký vào hàng đống hợp đồng chính họ không hiểu để làm gì. Để rồi đến khi vướng vòng lao lý mới giật mình tỉnh cơ mê thì đã muộn!
Giữa tòa, họ đều kêu oan, không biết, nhưng làm sao mà có thể nói vậy khi mà chữ ký của họ nằm trên những hợp đồng khống, giúp sức cho Hà Văn Thăm, Nguyễn Xuân Sơn bòn rút hàng trăm tỷ đồng.

Tên cướp xe máy dùng dao tấn công CSGT Hà Nội

(Kiến Thức) - Bị phát hiện vì cướp xe máy, tên cướp đã rút dao tấn công CSGT khi bị bao vây. Đối tượng sau đó đã bị tóm gọn.

Thông tin ban đầu về vụ việc tên cướp xe máy dùng dao tấn công CSGT, Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội phó Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h50 chiều 5/7.
Thời điểm trên, tổ công tác đội CSGT gồm Trung tá Nguyễn Văn Bốn, Đại úy Quách Anh Tuấn và Trung úy Nguyễn Cường Quyền đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tố Hữu - Khuất Duy Tiến (Hà Nội) thì nghe tiếng tri hô bắt cướp của nhân dân từ phía đường Ngụy Như Kon Tum (Hà Nội).

Bán 1 căn hộ cho nhiều người nhưng vẫn thoát tội “lừa đảo chiếm đoạt”

VKSND TP.HCM nhận thấy dù Nguyễn Hùng Nghiêm có hành vi gian dối trong việc bán căn hộ, nhưng tiền thu được đã sử dụng để đầu tư xây dựng chung cư.

Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn của bà Phạm Thị Minh Toàn, đại diện cho tập thể khách hàng, mua căn hộ của dự án thuộc Công ty TNHH địa ốc Gia Phú, với nội dung: Khiếu nại Quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can số 66 ngày 24/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, đối với Nguyễn Hùng Nghiêm về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.