Kẻ đổ xăng thiêu sống vợ và con trai đối mặt án tử

(Kiến Thức) - Mức cao nhất cho kẻ đổ xăng thiêu sống vợ và con trai có thể là hai mươi năm tù, tù chung thân hoặc tử hình...

Liên quan đến vụ việc “Chồng đổ xăng thiêu sống vợ và con trai 9 tháng tuổi ở Nghệ An”, PV báo Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với Luật sư Chu Văn Tiến – Công ty Luật TNHH An Nam - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
Luật sư Tiến nhận định, thời gian vừa qua đã xảy ra một số vụ án mạng mà cả người bị hại và hung thủ lại chính là những người từng bao năm “đầu ấp tay gối” khiến dư luận bàng hoàng.
Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống hoặc do sự xuất hiện của kẻ thứ ba mà họ đã ra tay với chính người thân của mình. Đa số các trường hợp người thân, vợ chồng sát hại nhau đều không có động cơ từ trước, đơn giản chỉ là hành động bộc phát trong lúc nóng giận, không kiềm chế được bản thân…
Với vụ án mạng này, chỉ vì trong lúc say rượu không kiểm soát được hành vi, Trần Văng Giang ra tay tàn độc với chính vợ, con của mình để rồi phải sa chân vào vòng lao lý. Đây chính là bài học cho những ông bố còn chìm đắm trong “ma men” quên đi hạnh phúc gia đình.
Ke do xang thieu song vo va con trai doi mat an tu
Đối tượng Trần Văn Giang (SN 1990, tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An).
Đối tượng Trần Văn Giang 25 tuổi, đã kết hôn và sinh con, do đó Giang là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Thời điểm Trần Văn Giang thực hiện hành vi phạm tội là sau khi uống rượu. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 14 Bộ Luật Hình sự : “Người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự” do đó, Trần Văn Giang sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm.
Từ những thông tin có được hiện nay, Trần Văn Giang đã đổ xăng lên người vợ là chị Nguyễn Thị Anh Đàm và đứa con nhỏ Trần Văn Đoàn 9 tháng tuổi dẫn đến hậu quả là cả chị Đàm và bé Đoàn đều tử vong dù đã được cấp cứu. Như vậy, với hành vi này, Trần Văn Giang sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội giết người theo Khoản 1 điều 93 Bộ Luật hình sự, với tình tiết tăng nặng “giết nhiều người” và “giết trẻ em”. Cụ thể:
“1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Giết nhiều người;
b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;
c) Giết trẻ em;
d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;
g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;
h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;
l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;
m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;
n) Có tính chất côn đồ;
o) Có tổ chức;
p) Tái phạm nguy hiểm;
q) Vì động cơ đê hèn.”
Theo đó, mức cao nhất của khung hình phạt mà anh sẽ phải chịu đó là hai mươi năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, nếu là người đang giữ chức vụ, anh còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm (Khoản 3 Điều 93 BLHS).

Người mẫu Trang Trần chính thức bị truy tố

Viện kiểm sát nhân dân Q.Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã hoàn tất cáo trạng vụ án và truy tố người mẫu Trang Trần tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, rạng sáng 
27/2 taxi chở Trần Thị Trang cùng bạn bè đi ngược chiều trên phố Đào Duy Từ (quận Hoàn Kiếm), bị công an phường Hàng Buồm phát hiện và yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Khi lực lượng công an đang làm nhiệm vụ với lái xe thì Trần Thị Trang có hành vi chửi bới công an, dùng lời lẽ lăng mạ và dùng chân đá vào các cán bộ Công an phường Hàng Buồm.

Chồng tưới xăng “thiêu sống” vợ và con trai 9 tháng tuổi

(Kiến Thức) - Do mẫu thuẫn gia đình, lại sẵn có hơi men trong người, Giang vào buồng lấy can đựng 4 lít xăng “thiêu sống” vợ và con trai 9 tháng.

Chiều 28/7, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Giang (SN 1990, trú xã Nam Thanh, Nam Đàn) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Chong tuoi xang “thieu song” vo va con trai 9 thang tuoi
 Đối tượng Trần Văn Giang tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 27/7, Giang đi uống rượu với bạn và về nhà khi đã chếnh choáng. Lúc này, Giang và vợ là chị Nguyễn Thị Oanh Đàm (SN 1993) xảy ra mâu thuẫn. Sau một lúc cãi vã, Giang vào buồng lấy can có 4 lít xăng đổ lên người vợ đang bế con trai 9 tháng tuổi là cháu Trần Văn Đoàn rồi châm lửa đốt, thiêu sống vợ và con.

Chong tuoi xang “thieu song” vo va con trai 9 thang tuoi-Hinh-2
 Hiện trường nơi Giang dùng xăng “thiêu sống” vợ và con trai 9 tháng.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên bao trùm cả 2 mẹ con chị Đàm. Người mẹ và đứa con trai đau đớn kêu cứu trong tuyệt vọng. 

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh nhanh chóng chạy đến dập lửa và đưa hai người đi cấp cứu tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, cháu Đoàn đã tử vong trước đó. Chị Oanh bị thương nặng được chuyển ra Viện Bỏng Trung ương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trần Văn Giang đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Cận cảnh “chung cư ma” hoang tàn rợn người giữa Sài Gòn

(Kiến Thức) - Cảnh tượng hoang tàn, xuống cấp nghiêm trọng của "chung cư ma" 13 tầng giữa trung tâm TP HCM khiến ai cũng lạnh người khiếp sợ khi bước vào.

Can canh
"Chung cư ma" nằm trên đường Trần Hưng Đạo, trục đường sầm uất bậc nhất Sài Gòn.
Can canh
Chung cư 272 Trần Hưng Đạo (quận 5, TP HCM) cao 13 tầng được xây dựng từ năm 1960. Hiện nay, chung cư này đã xuống cấp vô cùng nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Can canh
 Chung cư từng có hàng nghìn người sinh sống suốt hơn 50 năm qua giờ đây trở nên hoang tàn, rùng rợn cho bất cứ ai đặt chân bước vào.
Can canh
 Giữa ban ngày nhưng các dãy cầu thang lên xuống 13 tầng chung cư tối tăm, không gian u ám đến rợn người.
Can canh
 Những căn nhà hoang phế đầy rác thải khi đa số người dân đã di dời từ hơn 7 năm trước sau chủ trương giải tỏa chung cư của UBND TP HCM.
Can canh
 Hơn 600 hộ dân đã di dời gần hết và giờ đây chung cư này chỉ còn 13 hộ dân quyết bám trụ vì chưa bằng lòng với giá đền bù của chủ đầu tư.
Can canh
 Dù phải sống trong cảnh "ai đến cũng sợ" nhưng 13 hộ dân nói trên đành cắn răng chịu đựng vì theo họ, với số tiền đền bù khoảng 150 triệu đồng, họ chẳng thể tìm nơi cư ngụ nào khác giữa vùng đất Sài Gòn.
Can canh
 Những dãy nhà khắp 13 tầng khu chung cư lạnh lẽo, không một bóng người.
Can canh
 Sự tồn tại của chung cư 272 giờ chỉ còn tính bằng ngày khi lãnh đạo UBND quận 5 cho biết, những ngày tới sẽ có quyết định bắt buộc 13 hộ dân phải rời khỏi chung cư này để giao chủ đầu tư sớm phá bỏ nhằm bảo đảm an toàn cho khu vực.
Can canh
 Hàng trăm biển cảnh báo về mối nguy hiểm được Ban quản lý chung cư gắn đầy nơi đây.
Can canh
  
Can canh
 Rác thải, chuột bọ, mùi hôi thối khắp các tầng nhà trong khu chung cư cũ nát.
Can canh
Một hộ dân bám trụ ở tầng 9 chung cư 272 Trần Hưng Đạo. 
Can canh
Sống trong cảnh lạnh lẽo, ghê rợn nhưng đa số những người dân còn ở lại là lao động nghèo, mưu sinh kiếm từng đồng sống qua ngày nên họ chưa có điều kiện mua chỗ ở mới.