Kẻ đâm người yêu cũ 9 nhát dao ở Hà Nội đã ra đầu thú

(Kiến Thức) - Sau hai ngày lẩn trốn sau khi dùng dao đâm người yêu cũ trên phố Hà Nội, Viên đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Ngày 17/10, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xác nhận đối tượng Phạm Văn Viên (SN 1994, quê huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã ra đầu thú sau khi đâm bạn gái cũ trọng thương ở phố Bùi Thị Xuân vào tối ngày 15/10.
Hiện tại cơ quan điều tra đang tiến hành lấy lời khai làm rõ hành vi của đối tượng.
Ke dam nguoi yeu cu 9 nhat dao o Ha Noi da ra dau thu
 Hiện trường vụ việc.
Về phần chị Nguyễn Thị T. (SN 1993, quê tỉnh Hưng Yên), người bị Viên cầm dao đâm 9 nhát trọng thương hiện vẫn đang được các bác sĩ Khoa hồi sức ngoại, Bệnh viện Thanh Nhàn tích cực điều trị khi trải qua nhiều giờ hôn mê sau ca phẫu thuật.
Trước đó, khoảng gần 20h ngày 14/10, nhiều người đi qua phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bàng hoàng khi thấy chị T. bị Viên cầm dao đâm nhiều nhát trọng thương.
Nạn nhân nằm gục xuống đường. Người gây án nhanh chóng rời đi. Thấy vậy nhiều người dân đã tiến lại gần. Chị T. lúc này mất rất nhiều máu, trên đầu vẫn đội mũ bảo hiểm.
Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Bé 2 tuổi tử vong khi truyền dịch: Bé trai được truyền...hai lần

(Kiến Thức) - Theo bố cháu bé 2 tuổi tử vong khi truyền dịch ở Phòng khám Chuyên khoa Nội của bà Nguyễn Thị Kim Cúc, sau khi truyền được khoảng 4 phút thì tay cháu có bị phồng. Sau đó, BS Cúc tiếp tục lấy ven chân phải truyền lần hai...

Thông tin thêm vụ việc cháu bé 2 tuổi tử vong khi truyền dịch tại phòng khám Chuyên khoa Nội của bà Nguyễn Thị Kim Cúc, tới chiều nay (17/10), rất đông người thân của cháu bé N.G.B. (2 tuổi) vẫn tập trung tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) để làm các thủ tục khám nghiệm tử thi.
Người thân cháu bé đã lập sẵn một ban thờ cùng với di ảnh của cháu để ở phía ngoài. Trong khi đó, mẹ của cháu B., gào khóc đau đớn liên tục gọi tên con khiến ai cũng nghẹn ngào.

Vừa mở mắt, nữ bác sĩ thất kinh cảnh tình cũ bị cắt cổ

(Kiến Thức) - Tỉnh dậy trong phòng trọ, nữ bác sĩ bệnh viện ở An Giang vô cùng sợ hãi khi phát hiện người yêu cũ nằm đè lên mình với vết cắt sâu 3cm ở cổ. Cơ quan chức năng phán đoán có thể đây là vụ giết người yêu rồi tự tử.

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã lấy lời khai ban đầu của chị P.T.N.D. (SN 1993, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang) để tiếp tục làm rõ nghi vấn nữ bác sĩ này bị người yêu cũ sát hại không thành rồi dùng dao tự tử.
Thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 6/6, Dương Thái T. (SN 1993, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) đã đến thuê phòng tại khách sạn An Long, rồi điện thoại hẹn gặp người yêu cũ là chị P.T.N.D.