Kẻ đâm chết người trong vụ mở loa karaoke quá to đã đầu thú

(Vietnamdaily) - Phan Văn Chiến có ý định trốn khỏi Bạc Liêu nhưng gia đình động viên nên 9X này đến công an đầu thú vì hành vi Giết người.

Sáng 30/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận thanh niên đầu thú về hành vi Giết người là Phan Văn Chiến (25 tuổi, ngụ phường 2, TP Bạc Liêu). Chiến sau đó bị tạm giữ hình sự để để điều tra về cái chết của Nguyễn Khánh Duy (32 tuổi, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu).
Ke dam chet nguoi trong vu mo loa karaoke qua to da dau thu
 Hiện trường án mạng.
Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra tối 28/12, khi có hai nhóm thanh niên nhậu trong hai phòng trọ khác nhau. Cho rằng nhóm của anh Nguyễn
Khánh Duy (32 tuổi, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu) mở loa hát di động gây tiếng ồn nên nhóm của phòng cạnh bên kéo sang cự cãi.
Trong lúc ẩu đả, anh Duy bị Chiến rút dao đâm chết. Nghi can sau đó trốn khỏi hiện trường và được gia đình động viên nên đến cơ quan công an trình diện.

Soi nhà Công tử Bạc Liêu với những món đồ giá trăm tỷ

Những du khách có dịp ghé Bạc Liêu đều không thể bỏ qua ngôi nhà của công tử ăn chơi nhất Nam kỳ lục tỉnh vào đầu thế kỷ 20, với giai thoại nổi tiếng như đốt giấy bạc 100 đồng để soi chiếc nhẫn rơi dưới gầm bàn.

Soi nha Cong tu Bac Lieu voi nhung mon do gia tram ty
 Nhà “Công tử Bạc Liêu” hiện tọa lạc tại số 13 Điện Biên Phủ, phường 3, TP. Bạc Liêu. Ngôi nhà này được xây dựng vào khoảng năm 1919, lúc đó “Công tử Bạc Liêu” Trần Trinh Huy khoảng 19, 20 tuổi.

Án mạng ở Bạc Liêu: Nạn nhân 10 tuổi tử vong

Ngày 29/7, lãnh đạo xã Vĩnh Hội cho biết, nạn nhân án mạng ở Bạc Liêu bé Hồ Thị Bích Ngọc (10 tuổi) vừa tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) sau 5 ngày điều trị tích cực.

Thông tin mới nhất vụ án mạng ở Bạc Liêu được tờ Tiền Phong cho hay:
Cán bộ Tỉnh đoàn đến thăm nạn nhân.
Cán bộ Tỉnh đoàn đến thăm nạn nhân.