Times Of Israel đưa tin ngày 27/6, tuyên bố trên của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Israel và Iran đồng ý ngừng bắn, chấm dứt 12 ngày xung đột.
"Nếu Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei ở trong tầm ngắm của chúng tôi, chúng tôi đã hạ được ông ấy rồi", Bộ trưởng Katz cho biết trên kênh truyền hình 13 của Israel hôm 26/6.

"Ông Khamenei hiểu rõ điều này nên đã ở một nơi rất bí mật và cắt đứt liên lạc với các chỉ huy. Vì vậy, chúng tôi không có cơ hội ám sát ông ấy", Bộ trưởng Katz nói thêm.
Khi được hỏi liệu Israel có cần sự cho phép của Mỹ để thực hiện vụ ám sát hay không, ông Katz trả lời Kênh 13: "Chúng tôi không cần xin phép cho những hành động như vậy".

Trước đó, khi xung đột Israel và Iran đang diễn ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đưa ra lời đe dọa trực tiếp đối với Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố rằng Mỹ và Israel "biết chính xác" nơi ở của ông Khamenei, nhưng "chúng tôi sẽ không sát hại ông ấy...ít nhất là vào lúc này".
"Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của chúng tôi đang cạn kiệt", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói thêm.
Vài ngày sau, ông Trump đã thay đổi quyết định, nói rằng việc thay đổi chế độ ở Iran là không nên.
Bộ trưởng Katz ngày 26/6 cho biết thêm Israel sẽ không tiếp tục tìm cách ám sát ông Khamenei sau khi hai bên đạt được lệnh ngừng bắn, nhưng nhấn mạnh rằng sẽ không để Iran phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa có tính đe dọa.
>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran