Israel tấn công tại thành phố Gaza, 5 nhà báo thiệt mạng

Nhà báo Anas al-Sharif của Al Jazeera cùng 4 đồng nghiệp đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công được cho là có chủ đích do Israel thực hiện tại Gaza.

Theo Al Jazeera, vụ tấn công do Israel tiến hành nhắm vào một khu lều trại bên ngoài cổng chính của Bệnh viện al-Shifa ở thành phố Gaza vào tối 10/8. Đợt oanh kích khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhân viên của Al Jazeera là nhà báo Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh và 3 nhà quay phim Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal và Moamen Aliwa.

Được biết, Anas al-Sharif, một phóng viên tiếng Ả Rập 28 tuổi nổi tiếng của Al Jazeera, đã hoạt động rộng rãi ở phía bắc Gaza. Anh từng viết trên mạng X rằng Israel đã tiến hành các cuộc oanh kích dữ dội nhằm vào khu vực phía đông và phía nam của thành phố Gaza.

gaza.png
Phóng viên Anas al-Sharif của Al Jazeera. Ảnh: AJ.

Trong một tuyên bố, Al Jazeera Media Network lên án đây là "một cuộc tấn công trắng trợn và có chủ đích vào quyền tự do báo chí".

Trong khi đó, Quân đội Israel cáo buộc al-Sharif dẫn đầu một nhóm của lực lượng Hamas tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào người dân và Quân đội Israel. Theo Israel, họ có tài liệu cung cấp bằng chứng rõ ràng về sự liên quan của nhà báo này với lực lượng Hamas.

Tuy nhiên, Muhammed Shehada, một nhà phân tích tại Tổ chức Giám sát Nhân quyền Euro-Med, khẳng định "không có bằng chứng nào" cho thấy al-Sharif tham gia vào bất kỳ hành động thù địch nào.

"Toàn bộ công việc hàng ngày của anh ấy là đứng trước máy quay từ sáng đến tối”, Shehada nói với Al Jazeera.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: X
Al-Jazeera

Hơn 59.000 người thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel ở Gaza

Theo Cơ quan Y tế Gaza, kể từ khi cuộc chiến của Israel ở Gaza bắt đầu vào tháng 10/2023 đến nay, ít nhất 59.821 người Palestine đã thiệt mạng tại dải đất này.

Al Jazeera dẫn số liệu từ Cơ quan Y tế Gaza ngày 27/7 cho biết, kể từ khi cuộc chiến của Israel ở Gaza bắt đầu vào tháng 10/2023 đến nay, ít nhất 59.821 người Palestine đã thiệt mạng và 144.851 người bị thương tại dải đất này.

Trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza đã cướp đi sinh mạng ít nhất 88 người và làm bị thương 374 người. Cùng lúc đó, các bệnh viện ghi nhận thêm 6 ca tử vong do suy dinh dưỡng, nâng số người chết vì đói ở vùng đất này lên 133, trong đó có 87 trẻ em.

Israel tấn công Gaza, 19 người trong một gia đình thiệt mạng

Nguồn tin y tế cho biết, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 93 người Palestine thiệt mạng ở Gaza, trong đó có 19 thành viên trong một gia đình.

Theo Al Jazeera ngày 17/7, các cuộc tấn công của Israel trong 24 giờ qua đã khiến ít nhất 93 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 30 người đang chờ nhận thực phẩm tại một địa điểm phân phối viện trợ của Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF).

Tại khu Tel al-Hawa, 19 thành viên trong một gia đình đã thiệt mạng khi nhà của họ bị trúng bom và thi thể 4 người khác được phát hiện trong một túp lều tạm bợ.

Ít nhất 110 người Palestine thiệt mạng trong một ngày ở Gaza

Nguồn tin y tế cho biết, lực lượng Israel đã mở cuộc tấn công tại nhiều địa điểm trên khắp Gaza, khiến ít nhất 110 người Palestine thiệt mạng trong một ngày.

Al Jazeera dẫn nguồn tin y tế cho biết, Quân đội Israel đã mở cuộc tấn công tại nhiều địa điểm trên khắp Gaza, khiến ít nhất 110 người Palestine thiệt mạng trong ngày 12/7, bao gồm 34 người đang chờ nhận thực phẩm tại địa điểm phân phát của Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) ở Rafah.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Qatar bị đình trệ và ngày càng có nhiều chỉ trích về kế hoạch của Israel nhằm cưỡng chế di dời toàn bộ dân số của dải đất này.