Iran sắp có bom hạt nhân?

(Kiến Thức) - Các chuyên gia của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế Mỹ cho rằng, Iran có thể sản xuất đủ số lượng uranium làm giàu để chế tạo một quả bom hạt nhân trong vòng một tháng.

 
Bản báo cáo của các chuyên gia Mỹ nêu rằng, thời gian cần thiết để Tehran làm giàu uranium đến mức độ cần thiết nhằm chế tạo một quả bom hạt nhân, còn quá ít và đang tiếp tục rút ngắn. "Điều này có thể có tác động tiêu cực trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Iran”, các chuyên gia nhắc nhở trong báo cáo.
Các chuyên gia soạn thảo văn bản này dựa trên các dữ liệu thu được từ các báo cáo gần đây của Iran và các chuyên gia Liên Hợp Quốc về các thiết bị kỹ thuật của Tehran và khối lượng nhiên liệu hạt nhân thành phẩm đang có trong nước này.

Sự kiện thế giới nổi bật tuần qua qua ảnh

(Kiến Thức) - Vua tương lai nước Anh làm lễ rửa tội, cháy rừng diện rộng ở Australia hay hàng nghìn bà mẹ Philippines khoe trực trần cho con bú là những sự kiện nổi bật tuần qua.

Nhân viên cứu hỏa Australia nỗ lực dập tắt cháy rừng trên diện rộng gần Faulconbridge tại Núi Xanh. Hàng nghìn nhân viên cứu hỏa không quản ngày đêm suốt hơn một tuần qua tham gia chữa cháy rừng ở New South Wales.
 Nhân viên cứu hỏa Australia nỗ lực dập tắt cháy rừng trên diện rộng gần Faulconbridge tại Núi Xanh. Hàng nghìn nhân viên cứu hỏa không quản ngày đêm suốt hơn một tuần qua tham gia chữa cháy rừng ở New South Wales.
“Tiểu Hoàng đế” của nước Anh George bụ bẫm, trắng trẻo, xinh xắn và vô cùng đáng yêu trong lễ rửa tội tại Cung điện St James.
 “Tiểu Hoàng đế” của nước Anh George bụ bẫm, trắng trẻo, xinh xắn và vô cùng đáng yêu trong lễ rửa tội tại Cung điện St James.

Thảm khốc cuộc chiến Syria qua góc ảnh chân thực, xúc động

(Kiến Thức) - Lăn lộn khắp các chiến trường, mạo hiểm cuộc sống, nhiều nhiếp ảnh gia không ngại dấn thân vào lửa để ghi lại những hình ảnh chân thực, xúc động nhất về cuộc xung đột Syria.

Bức ảnh chụp các tay súng bắn tỉa thuộc Quân đội Tự do Syria trong một ngôi nhà bỏ hoang ở Aleppo ngày 14/8/2012 của Nhiếp ảnh gia Goran Tomasevic. Nhiếp ảnh gia này chia sẻ: “Qua bức ảnh, tôi muốn nhấn mạnh rằng, chiến tranh là sự hủy diệt và các tay súng bắn tỉa là sát nhân máu lạnh. Nhiều người hỏi tại sao tôi quyết định làm việc ở Syria. Câu trả lời là tôi muốn kể những câu chuyện”.
 Bức ảnh chụp các tay súng bắn tỉa thuộc Quân đội Tự do Syria trong một ngôi nhà bỏ hoang ở Aleppo ngày 14/8/2012 của Nhiếp ảnh gia Goran Tomasevic. Nhiếp ảnh gia này chia sẻ: “Qua bức ảnh, tôi muốn nhấn mạnh rằng, chiến tranh là sự hủy diệt và các tay súng bắn tỉa là sát nhân máu lạnh. Nhiều người hỏi tại sao tôi quyết định làm việc ở Syria. Câu trả lời là tôi muốn kể những câu chuyện”.