Hy hữu: Chú rể bỏ trốn, cô dâu cưới luôn...khách mời

(Kiến Thức) - Sau khi chú rể đột nhiên "mất tích" khỏi địa điểm tổ chức hôn lễ, một cô dâu ở Ấn Độ quyết định cưới luôn...khách mời bên nhà trai.

Theo Tribune India, vụ việc hy hữu cô dâu kết hôn với khách mời sau khi chú rể "mất tích" bí ẩn khỏi hôn trường xảy ra tại Maharajpur, Kanpur thuộc bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), vào ngày 19/5.
Khi đó, hai bên gia đình cô dâu và chú rể đã thực hiện xong nghi lễ trao đổi vòng hoa truyền thống. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị cho nghi lễ chính thức thì chú rể đột nhiên biến mất.
Hy huu: Chu re bo tron, co dau cuoi luon...khach moi
Ảnh minh họa. 
Sau một hồi tìm kiếm, gia đình cô dâu nhận ra rằng, chú rể đã cố tình bỏ trốn.
Thấy nhà gái tỏ ra tức giận, một trong những vị khách bên nhà trai đã đề nghị cô dâu kết hôn với một người thuộc họ nhà trai mà cô cảm thấy phù hợp. Sau hồi bàn bạc, phía nhà gái đồng ý và hôn lễ tiếp tục được cử hành.
Được biết, sau đám cưới, nhà gái đã đệ đơn tố cáo "chồng hụt" và gia đình của anh này.

Mời độc giả xem thêm video: Nhiều bé gái bị ép kết hôn vì dịch COVID-19 tại Ấn Độ (Nguồn video: THĐT)

"Chúng tôi đã nhận được đơn khiếu nại từ phía nhà cô dâu và trình báo mất tích từ nhà trai. Trong khi cô dâu muốn kiện 'chồng hụt' thì cha của anh này, ông Dharampal, khẩn cầu cảnh sát tìm kiếm con trai mất tích. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra", Thanh tra Shesh Narain Pandey cho biết.

Bị trêu đùa, chú rể tát cô dâu ngã dúi dụi trong lễ cưới

Trong lúc cô dâu và chú rể đang ăn bánh kem thì chú rể bất ngờ tát cô dâu trước sự chứng kiến của mọi người khiến ai cũng sửng sốt.

Theo đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, một đám cưới được cho là diễn ra ở Uzbekistan đã xảy ra sự cố trong lúc cô dâu và chú rể ăn bánh kem, khiến tất cả những người xung quanh vô cùng sửng sốt.
Theo đó, cô dâu và chú rể đang đứng cạnh nhau để thực hiện những nghi lễ trong đám cưới. Cô dâu mặc một chiếc váy trắng hiện đại, đội vương miện còn chú rể mặc vest rất lịch lãm.
Bi treu dua, chu re tat co dau nga dui dui trong le cuoi
 Cô dâu bị chú rể tát ngã dúi dụi trong đám cưới.

Ban đầu, chú rể cầm một miếng bánh kem trên tay người phụ nữ trung tuổi rồi đút cho cô dâu. Tuy nhiên, khi đến lượt cô dâu, cô dâu đã có ý trêu ghẹo chú rể với hi vọng sẽ tạo nên một hình ảnh đáng yêu. Nào ngờ, tất cả những gì nàng nhận được là một cái tát đau thấu trời xanh từ chính phu quân của mình. Anh chàng còn tỏ thái độ rất hằn học và bực tức.
Chuyện xảy ra trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và những vị khách khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Nhiều người lo lắng cho tương lai của cô dâu vì có thể cô ấy đã cưới trúng người chồng vũ phu.
Sau khi đoạn clip trên được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng đã phẫn nộ và chỉ trích hành vi bạo lực của chú rể.

Nam sinh mắc COVID-19 kể chuyện tự cách ly...trên cây

(Kiến Thức) - Một bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ đã tự dựng một chiếc giường tạm bợ trên cây để cách ly.

Theo Hindustan Times, Ramavath Shiva, 18 tuổi, là sinh viên năm nhất tại Patancheru, Sangareddy thuộc bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ramavath Shiva phải trở về quê nhà ở làng Kotha Nandikonda.
Kotha Nandikonda là một ngôi làng nhỏ với dân số khoảng 1.000 người và không có trung tâm cách ly dành riêng cho bệnh nhân COVID-19.

Chú rể bỏ cô dâu lại một mình trong đám cưới

Sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, chú rể đã bỏ lại cô dâu, để cô một mình tiến vào lễ đường để tổ chức đám cưới.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều gia đình buộc phải chia cắt, nhiều kế hoạch phải hủy bỏ. Cách đây vài ngày, một đám cưới ở Trung Quốc cũng rơi vào tình cảnh như vậy khi chú rể phải bỏ lại cô dâu một mình giữa quan khách.

Chu re bo co dau lai mot minh trong dam cuoi

Theo đó, chú rể tên là Vương Gia Kỳ (29 tuổi), một bác sĩ tại Bệnh viện Phố Đông, Thượng Hải. Đám cưới của anh với người bạn gái bằng tuổi là Chu Thiến, y tá tại khoa thận Bệnh viện Thự Quang, đã được định sẵn vào ngày 21/11. 

Vào trước đêm hôm đó, sau khi dùng bữa tối với người thân và bạn bè, chú rể cùng hai đồng nghiệp, cũng là phù rể của anh tới ngôi nhà mới của mình để chuẩn bị những bước cuối cùng. Sau khi bận bịu lo toan nhiều việc, anh Vương tiễn đồng nghiệp rồi tắt điện thoại, lên giường đi ngủ để lấy sức cho tiệc cưới ngày hôm sau.