Hút thuốc gần bình xăng, nam thanh niên phải mổ 14 lần

ThS.BS Ngô Đức Hiệp, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, cho biết bệnh viện này vừa cứu sống một bệnh nhân bị phỏng nặng nhất từ trước đến nay do hút thuốc gần bình xăng.

ThS.BS Ngô Đức Hiệp, trưởng khoa phỏng - phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, cho biết bệnh viện này vừa cứu sống một bệnh nhân bị phỏng nặng nhất từ trước đến nay đến điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Anh N.T.T., 21 tuổi, ở Tây Ninh, nhập viện với diện tích phỏng khoảng 82% độ 2, 3, 4.
Người nhà bệnh nhân kể tối 24/2, anh T. hút thuốc lá gần bình xăng xe máy đang mở thì bị bắt lửa gây cháy, gây phỏng toàn thân. Anh T. được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng sơ cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tiếp.
Tại đây, các bác sĩ phải phẫu thuật 14 lần cho anh T., trong đó có 4 lần cắt lọc hoại tử, một lần cắt cụt hai cẳng chân, 9 lần ghép da (ghép da tự thân và da đồng loại 6 lần, chỉ 3 lần ghép da tự thân). Hiện sức khỏe anh T. đã ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện trong ngày 7-6.
Trong 102 ngày điều trị, chi phí điều trị cho bệnh nhân là hơn 215 triệu đồng, trong đó bảo hiểm y tế chi trả khoảng 60 triệu đồng, số tiền còn lại do bệnh viện kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ. Trước đó người nhà bệnh nhân đã xin đưa bệnh nhân về vì gia đình không có tiền điều trị.

Đáng yêu "thợ sửa xe" 17 tháng tuổi ở Hải Dương

Bộ ảnh “Thợ sửa xe” đáng yêu của bé Vũ Đào Chí Đức (Hải Dương) sau khi đăng tải khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Dang yeu tho sua xe 17 thang tuoi o Hai Duong
 Với ý tưởng là anh thợ sửa xe đáng yêu, bé Chí Đức đã mang đến nhiều hình ảnh chuyên nghiệp trong dáng dấp 1 người sửa xe.

Dân mạng tìm kiếm cậu bé tự chế áo giống Messi từ rác

Do không có tiền mua áo đấu giống thần tượng Messi, cậu bé nghèo đã lấy túi nilon sọc xanh trắng và tự chế thành chiếc áo mang số 10 cho mình.

Hiện nay, hình ảnh trẻ em mặc áo giống cầu thủ thần tượng không còn xa lạ. Tuy nhiên, tại một số nơi trên thế giới, việc sở hữu những chiếc áo này vẫn là giấc mơ không tưởng.