Hú vía cảnh bé gái chạy nhảy tung tăng ngoài ban công tầng 18

Không biết bản thân đang đối mặt với hiểm nguy, bé gái này vô tư chạy nhảy trên mép ban công chung cư cao tầng.

Sự việc xảy ra một căn hộ trong khu chung cư ở thị trấn Selayang, huyện Gombak, bang Selangor, Malaysia. Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Tiktok, bé gái mặc váy dài, vô tư đứng trên mép ban công nhỏ hẹp tại một căn hộ ở tầng 18. Thót tim hơn, bé gái không chỉ đứng im mà còn vô tư chạy trên đó trước khi trèo qua lan can để vào nhà. Đáng nói, hành động nguy hiểm của bé gái này thực hiện trước mặt của một đứa trẻ khác nhỏ hơn, được cho là em của cô bé. 
Đoạn video được một hàng xóm ở tòa nhà đối diện phát hiện và quay lại. Sau khi chia sẻ lên Tiktok, video nhanh chóng thú hút sự chú ý. Ngoài những bình luận thể hiện sự ngỡ ngàng, lo sợ cho an nguy của bé gái, thì cũng có không ít ý kiến chỉ trích bố mẹ đứa trẻ, khi để con cái thực hiện hành động nguy hiểm như vậy. 
"Bố mẹ đâu mà lại để con cái nghịch dại như vậy?"
"Có lẽ bố mẹ cũng không thể nghĩ được con gái mình lại nghịch ngợm như vậy. Tuy vậy, họ vẫn đáng trách vì quá bất cẩn khi để con nhỏ vui chơi một mình", một số người bình luận. 

Bé gái chạy nhảy tưng bừng trên mép ban công tầng 18 khiến nhiều người thót tim. Video: Tiktok

Trên thế giới không ít lần xảy ra những tai nạn thương tâm liên quan đến việc trẻ nhỏ chơi đùa ở ban công chung cư cao tầng. Trước đó không lâu, tại một khu dân cư ở quận Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc, đã xảy ra một vụ tai nạn đau lòng cướp đi sinh mạng của hai chị em ruột. Thời điểm xảy ra sự việc, căn nhà ở tầng 26 chỉ có hai chị em nạn nhân. Sau khi rủ nhau ra ban công chơi, có thể vì nghịch ngợm nên chúng đã leo lên lan can rồi rơi xuống dưới.
Những vụ việc đau lòng trên là lời nhắc nhở phụ huynh, đặc biệt các gia đình đang sinh sống tại chung cư cao tầng. Ngoài việc không được chủ quan, cha mẹ cũng nên trang bị rào chắn. Bên cạnh đó, cũng nên giáo dục và cảnh báo con nhỏ về những tai nạn nguy hiểm. 

Cuộc sống bên trong "ngôi nhà quan tài" chỉ vài mét vuông

Bị chôn sống là nỗi sợ hãi không của riêng ai nhưng đối với hàng trăm nghìn người dân Hong Kong, điều này lại gần như trở thành hiện thực.

Hong Kong hiện ghi nhận mức dân số ở ngưỡng 7,5 triệu người. Với cuộc sống đắt đỏ, giá nhà ngày một tăng cao, nhiều người dân ở xứ Hương Cảng không thể có riêng cho mình một căn nhà đúng nghĩa. Thay vào đó, họ chấp nhận "chui rúc" trong những ngôi "nhà quan tài" có không gian nhỏ đến mức không tưởng, ẩn sau những khu phố tối tăm của thành phố. 
Những ngôi "nhà quan tài" này là không gian bất hợp pháp. Từ căn hộ rộng hơn 37 m2, người chủ sẽ chia nhỏ ra khoảng 20 căn phòng nhỏ, cho thuê lại với mức giá 2.000 đô la Hong Kong (gần 6 triệu đồng). Dù không gian sinh sống chật hẹp, chỉ vỏn vẹn khoảng 2m2, đôi khi còn nhỏ hơn, thế nhưng những người không có điều kiện kinh tế buộc phải chấp nhận.

Người phụ nữ tự trèo lên cây cao gần 10m rồi... mắc kẹt

Sau khi trèo lên độ cao gần 10m rồi không thể tự xuống được, người phụ nữ này đã phải nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng chức năng.

Sự việc xảy ra vào ngày 8/12 tại Jalan Lubok Dulang, Ayer Lanas, Malaysia. Theo đó, nạn nhân là Riszi Che Soh, một phụ nữ 51 tuổi, đã trèo lên một cái cây cao tới 9,1m do bị nghi ngờ xuất hiện ảo giác. Sau khi "lên đỉnh đu đưa", người phụ này dường như cố gắng tìm cách trèo xuống nhưng không được. 
Một hồi loay hoay vẫn không thể tiếp đất, gia đình người phụ nữ đã gọi điện tới trạm cứu hộ và cứu hỏa để tìm kiếm sự trợ giúp. Nhận được thông báo, trạm trưởng đã nhanh chóng huy động 9 lính cứu hỏa tới hiện trường để "giải cứu" người phụ nữ. 

Chơi khăm tài xế công nghệ, nam blogger bị án tù

Cả 3 nam blogger đều không thể ngờ được, trò đùa đùa ngớ ngẩn mà họ tạo ra lại mang về "phần thưởng" quá đắt giá.

Tháng 3/2021, 3 blogger có tiếng trên mạng xã hội Dumshebay E., Tusupov A., Khasanov R. N, quyết định cùng nhau tạo ra một "trò đùa vui vẻ", khi giả vờ lấy trộm xe của tài xế công nghệ. Theo đó, sau khi gọi một chiếc taxi công nghệ, họ nhờ tài xế xếp hành lý vào cốp. Lúc này, khi tài xế đi xuống, họ lên xe và nhấn ga bỏ đi. Toàn bộ sự việc được một camera giấu kín cách đó vài mét ghi lại. Tất cả mọi thứ đều diễn ra như thật đến mức tài xế không biết làm gì khác ngoài việc gọi điện thông báo cho cảnh sát.
Cả 3 đều không thể ngờ được trò đùa của họ lại "cơn ác mộng" tống họ vào tù. Thời điểm mang chiếc xe trả lại cho vị tài xế, dù cả 3 cố gắng giải thích rằng đó chỉ là một trò đùa. Tuy nhiên, cảnh sát lại không cảm thấy vậy.