Chơi khăm tài xế công nghệ, nam blogger bị án tù

Cả 3 nam blogger đều không thể ngờ được, trò đùa đùa ngớ ngẩn mà họ tạo ra lại mang về "phần thưởng" quá đắt giá.

Tháng 3/2021, 3 blogger có tiếng trên mạng xã hội Dumshebay E., Tusupov A., Khasanov R. N, quyết định cùng nhau tạo ra một "trò đùa vui vẻ", khi giả vờ lấy trộm xe của tài xế công nghệ. Theo đó, sau khi gọi một chiếc taxi công nghệ, họ nhờ tài xế xếp hành lý vào cốp. Lúc này, khi tài xế đi xuống, họ lên xe và nhấn ga bỏ đi. Toàn bộ sự việc được một camera giấu kín cách đó vài mét ghi lại. Tất cả mọi thứ đều diễn ra như thật đến mức tài xế không biết làm gì khác ngoài việc gọi điện thông báo cho cảnh sát.
Cả 3 đều không thể ngờ được trò đùa của họ lại "cơn ác mộng" tống họ vào tù. Thời điểm mang chiếc xe trả lại cho vị tài xế, dù cả 3 cố gắng giải thích rằng đó chỉ là một trò đùa. Tuy nhiên, cảnh sát lại không cảm thấy vậy.
Choi kham tai xe cong nghe, nam blogger bi an tu
Tài xế cho rằng xe thực sự bị lấy trộm nên gọi điện báo cảnh sát.
Ảnh: Shot  
Trong phiên xét xử diễn ra vào hôm 25/11 vừa qua, Tòa án ra phán quyết, Dumshebay E., Tusupov A., Khasanov RN phạm tội theo khoản 2 Điều 166 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga, bị kết án tù giam trong thời hạn 3 năm 6 tháng.
Ayin Tussupov là một blogger khá có tiếng, sở hữu hơn 1,2 triệu người theo dõi trên Instagram. Anh ta và hai blogger cùng bị kết án có thể sẽ bị đưa đến một trại giam cách thủ đô Moscow khoảng 500 km. Các trại giam mang phong cách GUlag (trại cải tạo lao động của Liên Xô), nằm gần các thị trấn nhỏ và khá thiếu tiện nghi, trái ngược với cuộc sống "sang chảnh" mà Ayin Tussupov đang tận hưởng.
Theo Lad Bible, nơi này giam giữ khoảng 800 tù nhân, phân chia sống trong các doanh trại. Mỗi doanh trại thường có khoảng 100 đến 120 người, tuy nhiên chỉ có một phòng tắm, một nhà vệ sinh và một bồn rửa.
Trước đó, vào tháng 3/2020, thời điểm đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Nga, Ramir Khasanov, một trong 3 blogger bị kết án từng gây ra tranh cãi khi giở trò chơi khăm hành khách đi tàu điện ngầm bằng cách giả vờ ho ra máu rồi nhét chiếc khăn đó vào một người bất kỳ.

Hàng chục con gà tử vong vì tiếng nhạc tra tấn từ nhà hàng xóm

Ít nhất 60 con gà thịt đã chết do không chịu được tiếng nhạc quá lớn phát từ đám cưới của người hàng xóm.

Trong đơn khiếu nại gửi đến đồn cảnh sát Nilagiri, chủ trang trại gia cầm Ranjit Parida, sinh sống tại ngôi làng Kandagaradi, bang Odisha, miền đông Ấn Độ cho rằng tiếng nhạc lớn cực đại trong bữa tiệc trước ngày cưới của người hàng xóm Ramachandra Parida diễn ra hôm 21/11 vừa qua khiến những con gà của anh "đau tim" mà chết.
"Khoảng 23h đêm hôm đó, khi nhà trai tới chơi, họ mở nhạc DJ rất lớn. Bên phía chú rể cũng đốt pháo ầm ĩ. Vì âm thanh quá sức chịu đựng đối với 2.000 con gà thịt trong trang trại nên tôi đã yêu cầu họ giảm âm lượng. Tuy nhiên, tất cả họ đều có vẻ say xỉn và chửi mắng tôi. Những con gà bắt đầu chạy xung quanh vì sợ hãi. Một giờ sau tôi thấy 63 con gà đã chết", anh Ranjit trình bày.

Bị cá sấu 12m cắn suýt đứt tay chân vì suy nghĩ “ngớ ngẩn”

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn được đánh giá là "kỳ lạ", thậm chí nhiều người còn cho rằng nó cực kỳ "ngớ ngẩn".

Ngày 10/11, ông Nehemias Chipada, 68 tuổi, cùng gia đình đến thăm công viên giải trí Amaya View ở thành phố Cagayan de Oro, Philippines để tổ chức sinh nhật. Thứ đầu tiên "đập" vào mắt ông chính là "mô hình" con cá sâu "sống động y như thật". Bởi quá tò mò vì sao "mô hình" này lại có chân thật như vậy nên ông đã trèo xuống dưới hồ để "selfie" với nó. Thậm chí, người đàn ông này còn hồn nhiên vỗ lên đầu "mô hình". 
Lúc này, "mô hình" con cá sấu dài 12 mét bất ngờ chuyển động, há miệng ngoặm chặt cánh tay trái của người đàn ông. Đây cũng là lúc ông Nehemias biết đó là một con cá sấu thật. Tuy nhiên, mặc cho người đàn ông la hét, cố gắng rút cánh tay khỏi miệng, con cá sấu vẫn không chịu buông tha, quyết kéo "con mồi" xuống sâu hơn dưới lòng hồ.

Mạo hiểm tìm cách tự cụt hai chân để trục lợi 70 tỷ bảo hiểm

Một người đàn ông Hungary bị buộc tội cố tình lao vào tàu hỏa đến mức phải cắt bỏ đôi chân vì muốn đòi hơn 70 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Sandor Cs., một người đàn ông 54 tuổi ở làng Nyircsaszari, Hungary, không may bị mất cả hai chân trong một vụ tai nạn kinh hoàng vào ngày 30/7/2014. Sandor kể lại, vào ngày định mệnh ấy, khi đang đi bộ gần đường ray tàu hỏa, do vô tình dẫm phải mảnh kính, ông mất thăng bằng và ngã vào đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao. Vụ tai nạn khiến ông gặp chấn thương nghiêm trọng đến mức phải cắt bỏ đôi chân. Trước khi được lắp chân giả, ông phải chấp nhận ngồi trên xe lăn nhiều tháng liên tiếp.
Thế nhưng, các công ty bảo hiểm lại cho rằng đây không phải là vụ tai nạn ngoài ý muốn nên suốt 7 năm qua họ cố gắng thu thập mọi bằng chứng để chứng minh ông Sandor cố tình bị ngã để được nhận tiền bồi thường.