Hỗn chiến vì va chạm giao thông, thanh niên đi Vespa nguy kịch

(Kiến Thức) - Sau khi va quẹt xe nhẹ, cả 4 thanh niên cùng lao vào hỗn chiến bằng dao bấm và mũ bảo hiểm. Thanh niên đi xe Vespa đã bị đâm gục tại chỗ.

Vụ hỗn chiến kinh hoàng nói trên xảy ra vào tối 4/1/2015 tại giao lộ Song Hành – đường DCT2 ( phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP HCM) khiến một thanh niên đi xe Vespa bị đâm nguy kịch.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h tối, anh Nguyễn Ngọc Huy Thoại (23 tuổi, ngụ quận 12) điều khiển chiếc xe tay ga Vespa màu trắng BKS : 59P1 – 934.87 chở theo người bạn phía chạy từ hướng chợ An Sương ra đường Song Hành.
Hon chien vi va cham giao thong, thanh nien di Vespa nguy kich
 Hiện trường vụ hỗn chiến sau khi va chạm giao thông giữa 4 thanh niên.

Khi tới giao lộ Song Hành – đường DCT2 thì xảy ra  va chạm với  2  thanh niên đi xe máy hiệu Sirius lưu thông theo hướng ngược lại.

Tuy cú va chạm không gây hư hỏng gì và cũng không ai bị thương nhưng cả 4 thanh niên đã lao vào đánh nhau bằng dao bấm và mũ bảo hiểm.

Thấy 4 thanh niên hỗn chiến với nhau, người dân sống gần đó đã tới can ngăn nhưng bất thành. Trong lúc đánh nhau, anh Thoại bị đối thủ dùng dao bấm đâm một nhát chí mạng vào ngực gục tại chỗ.

Phát hiện anh Thoại nằm gục xuống đường, 2  thanh niên đi xe Sirius leo lên xe bỏ chạy hướng về đường Nguyễn Văn Quá.
Hon chien vi va cham giao thong, thanh nien di Vespa nguy kich-Hinh-2
 Nhiều vệt máu của nạn nhân vương vãi xung quanh.

Nạn nhân được người bạn đi cùng và người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, vết đâm sâu gây mất nhiều máu.

Một người dân chứng kiến vụ đánh nhau sau va chạm giao thông này cho biết, 2 thanh niên đi xe Sirius khoảng 30 tuổi, nói giọng miền Tây. Tên cầm dao đâm anh Thoại có dáng người nhỏ con, cao khoảng 1m55.

Nhận tin báo, công an quận 12 đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc và truy tìm 2 nam thanh niên đâm người rồi bỏ trốn.

Tại hiện trường, chiếc xe tay ga, mũ bảo hiểm, dép nạn nhân cùng nhiều vệt máu nằm vương vãi xung quanh.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ việc và truy tìm hung thủ.

Người Sài Gòn đổ xô đi chơi những ngày đầu năm mới

(Kiến Thức) - Không khí Sài Gòn những ngày đầu năm vô cùng sôi động khi hàng vạn người dân đổ về các khu vui chơi giải trí để tận hưởng kỳ nghỉ.

Nguoi Sai Gon do xo di choi nhung ngay dau nam moi
Trong ngày 1 và 2/1/2015, PV Kiến Thức ghi nhận khắp các con đường, ngõ phố của Sài Gòn ngập tràn cờ hoa. Các công viên, khu vui chơi chật kín người.

Nguoi Sai Gon do xo di choi nhung ngay dau nam moi-Hinh-2
Tại Thảo Cầm Viên, hàng ngàn người nô nức tìm về đây để vui chơi và tham quan.

30 bạn trẻ đạp xe để giúp kênh Nhiêu Lộc hồi sinh

(Kiến Thức) - Để giúp kênh Nhiêu Lộc hồi sinh, gần 30 bạn trẻ đạp xe truyền tải thông điệp “Nhiêu Lộc xanh, sao đành vứt rác”. 

Khoảng 5h30 sáng 4/1/2015, chàng trai sinh năm 1991 Trần Việt Anh đã cùng gần 30 bạn trẻ đạp xe vòng quanh hai bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (đường Trường Sa và Hoàng Sa, TP HCM) để kêu gọi người dân Sài Gòn chung tay giữ gìn vệ sinh, không vứt rác xuống kênh Nhiêu Lộc.

Trần Việt Anh quê Hải Phòng, sinh sống và làm việc tại Hà Nội, là người tổ chức thực hiện đầu hành trình đạp xe qua 63 tỉnh thành trên cả nước để kêu gọi từ thiện mua quần áo ấm và sách vở cho những trẻ em nghèo ở Tân Xuân, một xã thuộc diện vùng 3 của huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 

Vụ em rể chém chị vợ: Đối tượng “phê” ma túy?

(Kiến Thức) - Phạm Văn Tuấn, thủ phạm trong vụ án em rể chém chết chị vợ và làm trọng thương cháu 6 tháng tuổi có biểu hiện "phê" ma túy.

Phạm Văn Tuấn (SN 1979), kẻ nhẫn tâm chém chết chị vợ và chém trọng thương cháu 6 tháng tuổi đã bị công an huyện Anh Sơn, Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Giết người”. Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng có biểu hiện “phê” ma túy.

Vu em re chem chi vo: Doi tuong “phe” ma tuy?
 Đối tượng Phạm Văn Tuấn chém cháu 6 tháng tuổi trọng thương.
Như Kiến Thức đã thông tin trước đó, vào khoảng 17h ngày 3/1, Phạm Văn Tuấn, trú tại xóm 7, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An đến nhà chị gái vợ là Đặng Thị Vân (SN 1980), ở xóm 3, xã Hoa Sơn để xin số điện thoại của vợ đang đi làm ở tỉnh Sơn La. Tại đây, Tuấn gặp chị Vân đang bế con nhỏ là cháu Thái Thị Thùy Linh (6 tháng tuổi). 

Khi chị Vân trả lời không có số, Tuấn cho là chị giấu nên rút con dao thủ sẵn trong người lao đến dọa chém chết. Trước tình huống bất ngờ, chị Vân hoảng loạn chỉ biết ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng rồi chạy sang phía nhà hàng xóm để kêu cứu. Chưa kịp kêu thì chị Vân bị Tuấn đuổi kịp và chém gục tại chỗ. Thấy chị Vân ngã xuống, Tuấn điên cuồng chém liên tiếp hơn 10 nhát vào vùng đầu và mặt của nạn nhân. Cháu Thái Thùy Linh bị văng từ tay mẹ xuống nền nhà, bị Tuấn dùng dao chém 1 nhát vào vùng mặt.

Vu em re chem chi vo: Doi tuong “phe” ma tuy?-Hinh-2
 Cháu Linh bị chém một nhát dài từ góc trán phải kéo xuống đến hết gò má trái.
Ngay sau khi gây án, Tuấn bỏ đi, chị Vân và con nhỏ được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Vân đã tử vong. Ngay trong tối  3/1, cháu Thùy Linh được chuyển thẳng xuống Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để phẫu thuật. Các bác sĩ cho biết,cháu Linh bị chém một nhát dài từ góc trán phải kéo xuống đến hết gò má trái, vết chém rất sâu. Hiện sức khỏe cháu đã dần hồi phục và qua cơn nguy kịch.

Phạm Văn Tuấn hiện đã bị bắt. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng công an huyện Anh Sơn, cho biết:, y đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi “Giết người”. Cũng theo ông Hùng, Tuấn có tiền sử sử dụng ma túy dạng cỏ. Tại thời điểm bị bắt giữ, y cũng đang trong tình trạng “phê” ma túy nặng. Công an huyện Anh Sơn vẫn chưa thể lấy lời khai từ đối tượng bởi Tuấn chưa tỉnh táo trở lại.

Được biết sau khi lập gia đình, Tuấn thường xuyên đánh đập vợ. Cũng vì không chịu nổi người chồng vũ phu nên chị Đặng Thị Kiều đã bỏ đi làm ăn ở Sơn La. Đến thời điểm hiện tại, hai người đã sống ly thân được 2 năm nay.