Hỗn chiến trong đêm, nam thanh niên bị đâm tử vong

Trong lúc đi ăn đêm, 2 nhóm thanh niên (khoảng 14 người) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến, khiến một nam thanh niên bị đâm tử vong sau đó.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 31/8 tại thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên (Yên Bái). Theo đó, trong lúc ăn đêm tại một quán ăn trên thị trấn Cổ Phúc, 2 nhóm thanh niên (khoảng 14 người) đã xảy ra xích mích dẫn đến hỗn chiến.
Hon chien trong dem, nam thanh nien bi dam tu vong
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh Facebook
Lúc này, Nguyễn Văn Thức (SN 1995, hộ khẩu tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, tạm trú tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên) đã cầm dao đâm vào bụng, tay Nguyễn Văn Ch. (SN 1997, trú tại thôn 4, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên). Hậu quả Nguyễn Văn Ch. tử vong do mất máu quá nhiều.
Được biết, Ch. thường làm ăn xa nhà, vừa trở về địa phương trong thời gian dịch bệnh. Hiện Ch. có vợ, 1 con nhỏ, 1 bé sắp sinh.
Thức là đối tượng làm thuê tại một quán karaoke trên địa bàn huyện Trấn Yên. 
Lãnh đạo Công an huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái xác nhận vụ việc trên xảy ra tại địa bàn, vị lãnh đạo này cho biết, Cơ quan Công an đang điều tra nguyên nhân ban đầu vụ hỗn chiến giữa nhóm thanh niên trong đêm khiến 1 người tử vong.
Hiện công an huyện Trấn Yên đang triệu tập nhóm thanh niên trên để điều tra, làm rõ vụ việc.
>>> Mời quý độc giả xem video: Clip ghi lại cảnh hỗn chiến kinh hoàng được đăng tải trên mạng xã hội

Nguồn: Mạng xã hội


Xử lý thế nào vụ nguyên Hiệu trưởng ở Đắk Lắk tham ô 2 tỷ đồng?

Các luật sư cho biết, với hành vi lập hồ sơ giả, khai khống chứng từ, rút khống gần 2 tỷ đồng, nguyên hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk có dấu hiệu của hành vi tham ô tài sản. Lòng tham, sự suy thoái đạo đức khiến cán bộ này sa ngã.

Ngày 30/8, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT chuyển 23 bộ hồ sơ, chứng từ và việc mua bán 13 hóa đơn bất hợp pháp của trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk sang công an để điều tra theo thẩm quyền. Đồng thời, giao Sở Nội vụ căn cứ kiến nghị của Thanh tra tỉnh tham mưu, tổ chức kiểm điểm các sai phạm của cá nhân nguyên lãnh đạo và lãnh đạo trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.
Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã kết luận, chỉ trong một ngày trước khi nghỉ hưu (28/10/2020), ông Nguyễn Trọng Hòa (nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk) và ông Trần Văn Khương (phụ trách kế toán) đã lập khống 20 chứng từ với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng để chi các khoản không đúng quy định.

Nhiều chốt kiểm soát Covid-19 “ngó lơ” quy định phòng chống dịch

Trong khi các ổ dịch mới ở Hà Nội liên tục bùng phát, cùng với đó lượng người lưu thông quá đông ở các tuyến đường chính khi đang thực hiện Chỉ thị 16 thì nhiều chốt kiểm soát Covid-19 lại 'dựng lên cho có', người và phương tiện dễ dàng lưu thông.

Nhieu chot kiem soat Covid-19 “ngo lo” quy dinh phong chong dich
 Hà Nội đang thực hiện đợt giãn cách xã hội thứ 3 theo Chỉ thị 16. Đây được xem là thời gian vàng để truy vết, khoanh vùng, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Thế nhưng nhiều chốt kiểm soát dịch Covid-19 dựng lên cho có, lực lượng làm nhiệm vụ lơ là, chủ quan khiến người và phương tiện dễ dàng “thông chốt”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp gỡ, động viên shipper, người dân TP.HCM

Sáng 30/8, TPHCM bước sang tuần thứ 2 của đợt giãn cách tăng cường với nhiều biện pháp được điều chỉnh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gặp gỡ, trò chuyện một số nhân viên giao hàng công nghệ (shipper), công nhân vệ sinh môi trường, người dân ở một số tuyến đường, khu dân cư của Thành phố.

Pho Thu tuong Vu Duc Dam gap go, dong vien shipper, nguoi dan TP.HCM
Trò chuyện với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, anh Nguyễn Ngọc Hiệp (ở phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1) cho biết anh đang ăn, ở tập trung với 4 shipper khác tại công ty, đã được tiêm 2 mũi vaccine. 
Pho Thu tuong Vu Duc Dam gap go, dong vien shipper, nguoi dan TP.HCM-Hinh-2
 Được biết anh Hiệp đang ở chung phòng với 1 đồng nghiệp, và cứ 2 ngày một lần, mỗi người được lấy mẫu xét nghiệm nhanh. Phó Thủ tướng hỏi: Thay vì xét nghiệm nhanh 2 ngày/lần thì chỉ cần xét nghiệm nhanh mẫu gộp cho cả 2 người và làm hàng ngày có tốt hơn không? – Hoàn toàn có thể làm được như vậy và rất tốt, rất yên tâm, anh Hiệp trả lời.
Pho Thu tuong Vu Duc Dam gap go, dong vien shipper, nguoi dan TP.HCM-Hinh-3
Được Phó Thủ tướng hỏi thăm, cụ bà cho biết bị bệnh cao huyết áp, ở nhà đã hết thuốc nhưng không liên hệ được nhân viên y tế đến khám, cấp thuốc tại nhà, vì vậy, bà phải xin giấy đi đường, nhờ người thân đến khám và lấy thuốc tại bệnh viện.

Pho Thu tuong Vu Duc Dam gap go, dong vien shipper, nguoi dan TP.HCM-Hinh-4
 Anh Phạm Văn Điệp (ở phường Chánh Hưng, Quận 8) nhân viên của một hợp tác xã vệ sinh môi trường cho biết ca thu gom rác của anh bắt đầu vào lúc 6h sáng và kết thúc vào 1h chiều. Anh Điệp đã được tiêm 1 mũi vaccine, xét nghiệm nhanh 1 tuần 1 lần.
Pho Thu tuong Vu Duc Dam gap go, dong vien shipper, nguoi dan TP.HCM-Hinh-5
Hai nhân viên thu gom rác này cho biết đã được tiêm 1 mũi vaccine và mong muốn sớm được tiêm mũi thứ 2 để yên tâm khi đi làm. 
Pho Thu tuong Vu Duc Dam gap go, dong vien shipper, nguoi dan TP.HCM-Hinh-6
 Phó Thủ tướng trò chuyện với shipper Trần Bảo Tỷ (phường Tân Định, Quận 1) đang chờ nhận hàng đi giao và được biết công ty của anh cũng cho nhân viên ăn, ở tập trung, xét nghiệm nhanh 3 ngày 1 lần.
Pho Thu tuong Vu Duc Dam gap go, dong vien shipper, nguoi dan TP.HCM-Hinh-7
Shipper Nguyễn Ngọc Mai (Phường 11, Quận 5) cho hay chỉ đi giao hàng trong phạm vi Quận 5, đã được tiêm 1 mũi vaccine, xét nghiệm nhanh 3 ngày 1 lần tại trạm y tế phường. 
Pho Thu tuong Vu Duc Dam gap go, dong vien shipper, nguoi dan TP.HCM-Hinh-8
Nhóm công nhân của Công ty Dịch vụ công ích Quận 1 bất ngờ khi gặp Phó Thủ tướng và được ông hỏi thăm, động viên. Các công nhân này đều đã được tiêm đủ hai mũi vaccine. 
Pho Thu tuong Vu Duc Dam gap go, dong vien shipper, nguoi dan TP.HCM-Hinh-9
Khi thực hiện "ai ở đâu, ở đó", người dân bày tỏ tin tưởng với sự chi viện của các lực lượng quân đội, công an, y tế… Thành phố sẽ sớm vượt qua dịch bệnh. 
Pho Thu tuong Vu Duc Dam gap go, dong vien shipper, nguoi dan TP.HCM-Hinh-10
Nhiều người dân ở một hẻm dân cư bất ngờ và vui mừng khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xuất hiện. Bà con cho biết những ngày qua mọi người cố gắng chịu khó, chịu khổ, đùm bọc, san sẻ cho nhau thực phẩm, rau xanh.