Hỗn chiến trong đám cưới, 9 người cùng một gia đình ngồi tù

Một đám cưới trong mơ bỗng biến thành cơn ác mộng đẫm máu sau khi một cuộc ẩu đả nổ ra tại khách sạn tổ chức hôn lễ, dẫn đến chín thành viên trong cùng một gia đình phải ngồi tù.

Ngày cưới của một cặp đôi bị "hủy hoại" sau khi 9 thành viên trong một gia đình cùng phải ngồi tù vì tham gia vào cuộc ẩu đả đẫm máu tại tiệc chiêu đãi ở một khách sạn sang trọng.
Michael Stokes, 56 tuổi, bị trật khớp vai sau khi ném một chiếc ghế trong trận hỗn chiến 50 người gây thiệt hại trị giá 18.000 bảng Anh cho khách sạn Daresbury Park ở Cheshire (Anh).
8 thành viên trong gia đình của Michael Stokes trước đó đã bị bỏ tù vì tham gia vào vụ bạo lực, khiến một số khách mời phải tự nhốt mình vào một phòng chức năng để đảm bảo an toàn.
John Stokes, 23 tuổi, John Steven Stokes, 27 tuổi, Stephen Stokes, 25 tuổi, Brian Stokes, 25 tuổi và Edward Joseph Stokes, 21 tuổi, đều đã bị bỏ tù vào tháng trước.
Họ bị kết án sau khi Thomas Stokes, 30 tuổi, Edward William Stokes, 28 tuổi, Terry Stokes, 36 tuổi, cũng bị bỏ tù vì tham gia vào vụ lộn xộn.
Hon chien trong dam cuoi, 9 nguoi cung mot gia dinh ngoi tu
Tám trong số chín thành viên của gia đình Michael Stokes (ngoài cùng bên phải trên) đã bị bỏ tù vì tham gia vào vụ ẩu đả đám cưới. Ảnh: Cảnh sát Cheshire/SWNS. 
Một người họ hàng khác, Edward Stokes, 50 tuổi, đối mặt với tội nhẹ hơn về hành vi đe dọa, trước đó đã được hưởng án treo.
Tòa án Chester Crown mới đây đã xét xử vụ ẩu đả nổ ra vào khoảng 11h15 tối ngày 26/6/2019 tại khách sạn và spa ở Warrington.
Một nhân viên quán bar cho biết anh ta nhìn thấy ba người đàn ông cãi nhau khi anh ta rời đi để lấy đồ từ quầy bar chính. Thế nhưng khi anh ta quay lại, một cuộc chiến lớn giữa khoảng 40 người đàn ông bắt đầu xảy ra.
Đoạn phim CCTV phát tại tòa án cho thấy kính và ghế bị ném khắp phòng, cũng như các màn hình ti vi bị phá hủy và một chiếc xe đẩy bánh ngọt và bàn cũng bị lật đổ.
Đoạn video cũng cho thấy Stokes ném ghế và hơn mười chiếc cốc khắp phòng.
Vụ ẩu đả gây thiệt hại lớn ước tính trị giá khoảng 16.000 bảng Anh cho khách sạn, cũng như thiệt hại 2.400 bảng Anh đối với các vật dụng thuộc về người tổ chức đám cưới.
Trong một tuyên bố, người quản lý khách sạn cho biết vụ hỗn chiến là "điều tồi tệ nhất mà ông ấy từng thấy trong sự nghiệp của mình" khi sàn nhảy và các bức tường dính đầy máu và thủy tinh.
Người tổ chức đám cưới cũng cho biết rằng kho hàng 9 năm của khách sạn đã bị tiêu hủy, điều này ảnh hưởng đến những đám cưới khác muốn thuê đồ.
Cuối cùng, 9 người trong gia đình Stokes đều bị kết án tù:
Michael Stokes, 56 tuổi, bị kết án hai năm tù.
Edward William Stokes, 28 tuổi, ở Milton Keynes, bị kết án 27 tháng tù.
Terry Stokes, 36 tuổi, ở Winsford, Cheshire, bị bỏ tù 21 tháng.
Thomas Stokes, 30 tuổi, ở Milton Keynes, bị kết án 25 tháng.
John Christopher Stokes, 23 tuổi, Antrim, Bắc Ireland, bị kết án 16 tháng.
Stephen Stokes, 25 tuổi, ở Fairfield, Warrington, bị bỏ tù 20 tháng. 
Brain Stokes, 25 tuổi, ở Crewe, Cheshire, bị kết án 18 tháng tù.
John Steven Stokes, 27 tuổi, ở Crewe, Cheshire, bị bỏ tù 21 tháng.
Edward Joseph Stokes, 21 tuổi, ở Crewe, Cheshire, bị kết án 18 tháng tù.
Edward Stokes, 50 tuổi, ở Crewe, bị kết án 16 tuần tù giam, 18 tháng tù treo và phải hoàn thành 100 giờ làm việc không lương.

Chàng trai kết hôn với hai chị em sinh đôi bị cảnh sát “sờ gáy”

Sau khi video chàng trai Ấn Độ kết hôn với hai chị em sinh đôi xuất hiện trên mạng xã hội, cảnh sát đã vào cuộc. Chú rể đã bị buộc tội cố chấp và có thể lĩnh án tù 7 năm.

Đám cưới kỳ lạ của chàng trai kết hôn với cặp song sinh ở Maharashtra, Mumbai (Ấn Độ) đã gây xôn xao dư luận nhưng cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát và họ đã mở cuộc điều tra.
Hôm 2/12, chú rể Atul Uttam Autade, người điều hành một công ty du lịch ở Mumbai, đã kết hôn với hai chị em sinh đôi là Rinki và Pinki Padgaonkar trong một buổi lễ trang trọng tại Solapur, Maharashtra.

Người phụ nữ “sốc nặng” vì bị bỏ tù 10 năm sau khi sảy thai

Nhiều phụ nữ tại El Salvador rơi vào cảnh tù tội vì luật cấm phá thai của quốc gia Trung Mỹ này. Điển hình như trường hợp của chị Elsy (38 tuổi) phải ngồi tù 10 năm vì sảy thai.

Elsy là một trong 4 phụ nữ phải ngồi tù hàng chục năm vì sảy thai. Tháng 2 vừa qua, chị xúc động khi được trả tự do sau 10 năm ngồi tù.
Vào tháng 6/2011, Elsy đang mang thai và làm nghề giúp việc ở thành phố quê nhà. Elsy nhớ rằng một ngày chị đi vào nhà vệ sinh tại chỗ làm và ngất đi.