Chàng trai kết hôn với hai chị em sinh đôi bị cảnh sát “sờ gáy”

Sau khi video chàng trai Ấn Độ kết hôn với hai chị em sinh đôi xuất hiện trên mạng xã hội, cảnh sát đã vào cuộc. Chú rể đã bị buộc tội cố chấp và có thể lĩnh án tù 7 năm.

Đám cưới kỳ lạ của chàng trai kết hôn với cặp song sinh ở Maharashtra, Mumbai (Ấn Độ) đã gây xôn xao dư luận nhưng cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát và họ đã mở cuộc điều tra.
Hôm 2/12, chú rể Atul Uttam Autade, người điều hành một công ty du lịch ở Mumbai, đã kết hôn với hai chị em sinh đôi là Rinki và Pinki Padgaonkar trong một buổi lễ trang trọng tại Solapur, Maharashtra.
Chang trai ket hon voi hai chi em sinh doi bi canh sat “so gay”
Atul Awtade bị cảnh sát điều tra sau khi anh ta kết hôn với hai chị em sinh đôi. Ảnh: Twitter. 
Sau khi video đám cưới của cặp song sinh với chàng trai xuất hiện trên mạng xã hội, cảnh sát đã vào cuộc. Atul đã bị buộc tội cố chấp, một hành vi bất hợp pháp và có thể bị kết án 7 năm tù.
"Một trường hợp phạm tội không thể nhận thức theo mục 494 (kết hôn lại khi vợ/chồng còn sống) chống lại Atul Awtade vì đã kết hôn với hai chị em sinh đôi vào ngày 2/12", sĩ quan cảnh sát cấp cao Shirish Sardeshpande nói với hãng tin ANI.
Ủy ban Phụ nữ Quốc gia và cơ quan phụ nữ Maharashtra cũng đã kêu gọi hành động chống lại lễ cưới của 3 người trên.
Các báo cáo cho thấy Atul và cặp song sinh biết nhau từ khi còn nhỏ. Anh ta đã trở nên thân thiết với cả hai chị em khi họ đưa mẹ đến bệnh viện bằng ô tô của anh ta.
"Cặp song sinh sống với mẹ sau khi người cha qua đời. Cả hai đều có quan hệ tình cảm với Atul, người đã quyết định kết hôn với cả hai", một người họ hàng cho biết.
Rinki và Pinki, cả hai đều là kỹ sư CNTT, không hiểu sao lại đồng ý kết hôn với cùng một người đàn ông. Họ được nhìn thấy đang mỉm cười khi đi bên chú rể Atul trong các bức ảnh và video đám cưới. Gia đình họ không phản đối, báo cáo cho biết.
Hiện tại đám cưới đã nhường chỗ cho một cuộc điều tra của cảnh sát có thể khiến Atul phải ngồi tù.

Đang làm đám cưới với vợ ba, chú rể bị "bà cả" tới đánh ghen

Trong khi đám cưới đang diễn ra, một người phụ nữ đột nhiên ôm con xông vào và tiết lộ bí mật động trời rằng chú rể có tới 2 người vợ trước.

Tối hôm 10/2, chú rể Asif Rafiq Siddiqi đang tổ chức đám cưới tại một trung tâm tiệc cưới ở khu Sakhi Hassan Chowrangi, thuộc thành phố Karachi, Pakistan, thì đột nhiên một người phụ nữ xông vào. Người phụ nữ này bế theo một đứa con, tự xưng là vợ cả của chú rể Asif.

Chàng trai 28 tuổi được tặng siêu xe khi cưới vợ 58 tuổi

Câu chuyện nam thanh niên 28 tuổi đẹp trai như tài tử điện ảnh kết hôn với người phụ nữ 58 tuổi già bằng tuổi mẹ mình đang khiến cư dân mạng Trung Quốc bàn tán xôn xao.

Trong tình yêu, đối với nhiều người tuổi tác không phải là vấn đề. Thế nhưng có những cuộc hôn nhân vẫn khiến người ta hoài nghi bởi sự chênh lệch về ngoại hình và tuổi tác quá lớn. Giống như câu chuyện tình yêu của chàng trai 28 tuổi cưới vợ 58 tuổi ở Đông Quan (Trung Quốc) được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội mới đây.
Chang trai 28 tuoi duoc tang sieu xe khi cuoi vo 58 tuoi
Chàng trai 28 tuổi khoe được vợ 58 tuổi tặng siêu xe đắt tiền sau khi kết hôn. 
Chàng thanh niên 28 tuổi trẻ trung, cao ráo, đẹp trai và vóc dáng như tài tử điện ảnh. Thế nhưng khi anh quyết định kết hôn người phụ nữ 58 tuổi, mọi người đều cho rằng anh ta đang muốn “đào mỏ”. Cặp đôi chênh nhau tới 30 tuổi và người vợ không chỉ lớn tuổi mà còn có thân hình mập, thấp. Sau khi công khai tình yêu lên mạng xã hội rất nhiều người hoài nghi về mối quan hệ của cặp đôi.
Chang trai 28 tuoi duoc tang sieu xe khi cuoi vo 58 tuoi-Hinh-2
Chàng trai 28 tuổi đẹp trai như tài tử điện ảnh kết hôn với người phụ nữ 58 tuổi.
Nhiều người phán xét họ giống như mẹ con chứ không phải một cặp tình nhân. Bất chấp ánh mắt miệt thị và những lời bàn tán xung quanh, cặp đôi vẫn tình tứ bên nhau khẳng định tình yêu của mình.