Hơn 60 cô gái “thiếu vải” chạy tán loạn trong quán karaoke không phép

(Kiến Thức) - Khi thấy Công an xuất hiện, hàng chục tiếp viên nhà hàng kinh doanh Karaoke trái phép trong trang phục “không thể mát hơn” đã bỏ chạy tán loạn.

Cách đây vài giờ, rạng sáng nay 12/5, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ( PC64-TP HCM) đã tiến hành kiểm tra đột xuất một nhà hàng hoạt động kinh doanh không phép tại quận 1, TP HCM. Tại quán karaoke này, cơ quan chức năng phát hiện và lập biên bản xử lý hàng chục tiếp viên nữ ăn mặc trang phục khiêu gợi để tiếp khách.
Theo đó, rạng sáng cùng ngày, lực lượng PC64 đã ập vào kiểm tra nhà hàng Ruby tại địa chỉ 31A Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM. Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện tại nhiều phòng ở tụ điểm trên tổ chức cho khách hát karaoke cùng nhiều tiếp viên nữ ăn mặc hở hang, không đúng quy định. Rất nhiều tiếp viên nữ khi thấy công an đã chạy ngược lên tầng thượng để trốn tránh. Tổng cộng, lực lượng đã lập biên bản xử lý 64 nữ tiếp viên có hành vi vi phạm ăn mặc không đúng quy định khi tiếp khách.
Hon 60 co gai “thieu vai” chay tan loan trong quan karaoke khong phep
 
Hon 60 co gai “thieu vai” chay tan loan trong quan karaoke khong phep-Hinh-2
 
Ghi nhận từ cơ quan chức năng, nhà hàng này không có giấy phép kinh doanh lĩnh vực karaoke nhưng lại thiết kế 10 phòng với đầy đủ tiện nghi để phục vụ khách. Khách đến đây chơi sẽ được các "đào" là các cô gái trong trang phục kiệm vải phục vụ, sau đó nhận tiền bo từ khách.
Hàng ngày, quán karaoke "đội lốt" nhà hàng hoạt động đến 3-4h sáng, với hàng chục tiếp viên nữ luôn trực chờ tiếp khách.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hàng xử lý vụ việc trên.

Đưa vợ đi hát karaoke, chồng bị chủ quán đánh chết

(Kiến Thức) - Trong lúc đưa vợ đi hát karaoke anh Tuấn Anh có xảy ra xô xát với chủ quán và nhân viên. Đỉnh điểm anh Tuấn Anh bị đánh thương nặng rồi tử vong sau đó.

Chiều ngày 28/3, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Trịnh Xuân Hòa (SN 1985, ở Thanh Hóa) và Đặng Văn Hạnh (SN 1993, ở Nam Định) ra xét xử tội giết người trong vụ án xô xát tại quán karaoke gây án mạng kinh hoàng.
Cáo trạng truy tố nêu rõ, khoảng 23h30 ngày 8/1/2017, anh Ngô Tuấn Anh (SN 1988, ở Hà Đông, Hà Nội) có đưa vợ là chị Đỗ Thị Thúy cùng con trai 5 tuổi đến quán karaoke của Trịnh Xuân Hòa (ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) để hát cùng nhóm bạn.

Kinh hoàng tội ác của gã trai giết người yêu, giấu xác trong rừng

(Kiến Thức) - Xảy ra mâu thuẫn tiền bạc khi đang đi chơi vườn quốc gia Phù Mát, Quý dùng dao chém đâm nhiều nhát vào ngực chị H. Sau khi nạn nhân ngưng thở, Quý liền kéo xác người yêu vào bụi nứa bên cạnh rồi bỏ về.

Theo tờ Công Lý, hôm qua (11/5), TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt án chung thân đối với bị cáo Phạm Văn Quý (SN 1999) về tội “Giết người” trong vụ án sát hại người yêu rồi giấu xác trong rừng từng khiến dư luận tỉnh này bang hoàng.
Kinh hoang toi ac cua ga trai giet nguoi yeu, giau xac trong rung
 Đối tượng Phạm Văn Quý tại tòa.